Bắt 2 đối tượng nghiện cầm dao, gây nhiều vụ cướp tài sản trong đêm

Nguyễn Tây Hào và Nguyễn Đăng Khoa vừa bị Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ về hành vi cướp tài sản.

Ngày 20/2, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000, trú tại TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Tây Hào (SN 2004, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, công an cũng bắt giữ Nguyễn Văn Kem (SN 1989, trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra, do nghiện ma túy, thua đánh bạc qua mạng và không có việc làm nên các đối tượng Khoa và Hào đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân.

Cả hai chuẩn bị hung khí rồi đi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi một mình hoặc các cặp tình nhân tâm sự ở những đoạn đường vắng để cướp tài sản.

Khoảng 3h ngày 16/2, cả 2 đến đoạn đường vắng thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một và phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy đi một mình nên đã áp sát.

Cả 2 dùng dao khống chế rồi cướp xe máy, 2 điện thoại cùng 3,9 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định, bắt giữ đối tượng Khoa và Hào đồng thời thu giữ tại nơi ở của các đối tượng tại phường Hòa Lợi, TX Bến Cát một số tang vật của vụ án.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, với cùng thủ đoạn như trên, chỉ trong thời gian từ đầu tháng 2/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng còn thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác.

Tài sản cướp được, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Văn Kem lấy tiền tiêu xài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên vui lòng liên hệ đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một hoặc điện thoại 0937.900.337 gặp điều tra viên Võ Thục Sinh để phối hợp giải quyết.

Minh Mẫn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bat-2-doi-tuong-nghien-cam-dao-gay-nhieu-vu-cuop-tai-san-trong-dem-post626907.html