Barceona trả giá vì tân binh kém cỏi

Tại vòng đấu thứ 12 vừa qua, Barcelona đã phải chịu chia điểm với đội khách Malaga trong tiếc nuối. Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để lí giải cho kết quả nghèo nàn đó, nhưng trên hết vẫn là sự kém cỏi của các tân binh mà HLV Luis Enrique đang có trong tay. Phải chăng, Barcelona đang phải trả giá cho sự thiếu sáng suốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016?

Chứng kiến chuỗi trận thất vọng của thầy trò Luis Enrique ở tháng 4/2016, khi Barcelona đã phải rời Champions League ngay tại vòng tứ kết bởi cái tên Atletico Madrid. Chưa hết, ở đấu trường La Liga, Messi và các đồng đội suýt dâng cúp cho Real Madrid dù cuối tháng 3 họ vẫn hơn Los Blancos tới 10 điểm. Sự sa sút đó đến từ chiều sâu đội hình của Barcelona, khi những trụ cột như Messi, Suarez, Neymar, Iniesta...phải cày ải quá nhiều khiến họ đánh rơi sự sắc bén trong những khoảng thời gian nhất định.

Nếu, trong tay Luis Enrique có nhiều hơn những phương án dự phòng chất lượng, thì Barcelona sẽ không phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy.

Những tân binh của Barcelona ở mùa giải này.

Vì thế, ngay khi mùa giải 2015 – 2016 kết thúc, BLĐ Barcelona đã bắt tay vào việc tăng cường lực lượng cho đội bóng. Khuấy đảo cả thị trường cầu thủ trong phiên chợ hè vừa qua, cuối cùng thì 6 gương mặt gồm: Samuel Umtiti, Lucas Digne, Paco Alcacer, Andre Gomes, Denis Suarez và Jasper Cillessen đã đổ bộ về sân Camp Nou. Với khoảng 104 triệu bảng, Barcelona đã sở hữu những cầu thủ được giá khá tiềm năng, được trải đều trên mọi tuyến. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là lí thuyết, còn thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như sự tính toán.

Thời gian gần đây, các trụ cột như Iniesta, Messi, Pique, Suarez... rơi vào tình cảnh bị chấn thương hay treo giò thì kết quả mà đội chủ sân Camp Nou nhận được sau mỗi trận đấu là hết sức thất vọng. Những cầu thủ được HLV Enrique tin tưởng giao nhiệm vụ gánh vác trọng trách của các đàn anh để lại, không thể hiện được năng lực của mình. Dẫu biết rằng, không thể một sớm một chiều những gương mặt đó có thể tỏa sáng được ngay, nhưng it ra họ cũng phải thi đấu tròn vai trước các đối thủ không thực sự quá mạnh.

Bằng chứng, tại vòng đấu thứ 3 khi Barcelona tiếp đón đội bóng mới lên hạng là Alaves ngay trên sân Camp Nou, HLV Enrique đã cất Messi, Suarez, Iniesta trên ghế dự bị mà thay vào đó là những tân binh như Denis Suarez, Paco Alcacer... Trong suy nghĩ của cựu HLV AS Roma và Centa Vigo, thì đội khách Alaves không đủ sức làm nên bất ngờ trước Barcelona dù ông chỉ cần tung ra đội hình với một vài gương mặt dự bị.

Khách quan mà nói, tính toán của chiến lược gia sinh năm 1970 là hoàn toàn hợp lí nếu xét về tương quan về lực lượng của hai đội. Trước khi trận đấu diễn ra không mấy ai dám tin Barcelona sẽ mất điểm. Vậy mà, điều đó lại diễn ra khi các vị khách Alaves đã rời Camp Nou với 3 điểm trọn vẹn. Còn những “kẻ đóng thế” như Denis Suarez, Paco Alcacer là một trong những tội đồ của Barcelona ở trận thua hôm đó.

Barcelona vẫn phải phụ thuộc vào các gương mặt cũ.

Và mới đây nhất, là trận hòa của thầy trò HLV Luis Enrique trước Malaga ngay trên sân Camp Nou. Dù không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do Messi (bị ốm), Iniesta (chấn thương), Suarez (bị treo giò)... nhưng không nhiều người dám nghĩ đến khả năng có điểm của đội khách Malaga. Cũng giống như trận gặp Alaves, HLV Luis Enrique tiếp tục đặt niềm tin vào Paco Alcacer, Denis Suarez, Andre Gomes... khi điền tên họ vào đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân Camp Nou, những gì mà các gương mặt này làm được là một con số 0 tròn trĩnh. Trong thế trận lấn lướt với quân số nhiều hơn (Malaga bị đuổi tới 2 người), các cầu thủ Barcelona vẫn không thể nào làm tung lưới thủ môn Kameni dù chỉ 1 lần. Suốt những phút có mặt trên sân, cả Denis Suarez, Paco Alcacer, Gomes thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư. Từ tâm lí, cho đến kỹ, chiến thuật đều thể hiện ở mức yếu kém. Họ lạc lõng với chính các đồng đội của mình, mất hút trong vòng vây của đối thủ.

Nếu cần một cái tên để làm dẫn chứng cho sự kém cỏi ở phong độ và khả năng hòa nhập trong những tân binh đang có mặt tại Camp Nou, không ai khác ngoài tiền đạo Paco Alcacer.

Để sở hữu cầu thủ sinh năm 1993, Barcelona đã phải bỏ ra 30 triệu euro và các thêm Munir theo dạng cho mượn để Valencia nhả người. HLV Enrique xem Alcacer là phương án dự phòng chất lượng cho “bộ ba MNS”. Vậy nhưng, sau 12 vòng đấu đã qua tại La Liga, tiền đạo người Tây Ban Nha chưa thể ghi nổi 1 bàn nào cho “gã khổng lồ xứ Catalan”, dù anh thường xuyên được tạo cơ hội ra sân và cả cơ hội để lập công sau những kiến tạo thuận lợi của các đồng đội.

Alcacer là tân binh gây thất vọng nhất.

Những gì đang diễn ra với thầy trò Enrique chính là hậu quả họ phải nhận sau một kỳ chuyển nhượng khá tệ hại của BLĐ Barcelona. Nếu như, không kịp thời khắc phục những khiếm khuyết đã được phơi bày trong thời gian qua, cái giá mà đội chủ sân Camp Nou phải nhận sẽ không hề nhỏ.

Lê Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/barceona-tra-gia-vi-tan-binh-kem-coi-2757107/