Barca thua thảm: Có Messi, chắc gì đã khác!

Barcelona thất bại toàn diện trước Celta Vigo trong ngày thiếu vắng Lionel Messi thế nhưng nếu có chân sút người Argentina, chưa chắc thầy trò HLV Luis Enrique có được kết quả sáng sủa hơn.

Barca có một ngày thi đấu tồi tệ. Ảnh: Internet.

Chảo lửa Balaidos chưa bao giờ là ký ức ngọt ngào đới với Barcelona. Lần gặp nhau gần nhất ở lượt đi mùa giải năm ngoái, Barcelona đã thất thủ với tỷ số đậm 1-4 trước Celta Vigo. Mùa này, vẫn là một màn trình diễn kém cỏi nữa. Kết quả thua 3-4 đã phản ánh đúng những diễn biến trên sân.

Khi mà Real Madrid bị cầm chân trận thứ 3 liên tiếp ở La Liga, Barcelona nắm trong tay cơ hội rất lớn để giành lấy ngôi đầu bảng nhưng rốt cuộc, họ lại gây thất vọng. Hàng loạt sai lầm có hệ thống của Barcelona đã bị phơi bày trên sân Balaidos.

Nhiều người đã bạo biện cho việc vắng Lionel Messi đã khiến CLB xứ Catalan thua thảm nhưng nên nhớ rằng, El Pulga đã thi đấu trọn 90 phút trước Celta Vigo mùa trước nhưng Barca vẫn nếm trái đắng. Theo đó, HLV Luis Enrique phải có trách nhiệm chính cho thất bại của mình.

Ông không còn lạ gì Celta Vigo khi trước đây từng dẫn dắt đội bóng này (mùa 2013/14) và đã có kinh nghiệm đối đầu mùa trước thế nhưng, Enrique vẫn không thể mang đến điều gì khác biệt, thay vào đó là một sự bất lực thấy rõ ở trên băng ghế chỉ đạo.

Không ngoa khi nói rằng, hàng thủ của Barcelona đã có một ngày thi đấu hết sức nghiệp dư. Sergio Busquets bỗng chốc chơi tệ hại những trận đấu gần đây. Ở trận thắng nhọc Borussia Monchengladbach 2-1 tại Champions League, Busquets chính là một trong những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận. Và khi gặp Celta Vigo, Busquets mắc sai lầm với pha đỡ bóng hụt, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn mở tỷ số.

Kế tiếp, Gerard Pique gần như thả lỏng Iago Aspas để mặc tiền đạo này có thời gian căn chính, sút tương lưới ter Stegen ở bàn thắng thứ 2. Trong bàn thua thứ 3, Jeremy Mathieu lóng ngóng đốt lưới nhà và hàng thủ Barca khép lại một ngày thi đấu ác mộng bằng cú phát bóng quá ư nghiệp dư của ter Stegen.

Có Messi cũng không cứu nỗi Barca. Ảnh: Internet.

Với một hàng phòng ngự như thế, thử hỏi nếu có Messi trên sân, liệu mọi chuyện có thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn? Thống kê cho thấy, Barcelona chỉ mới giữ sạch lưới 2 trận từ đầu mùa, thậm chí họ còn để lọt lưới tới 10 bàn, kém hơn 9 CLB khác ở La Liga, đặc biệt là để cho Alaves và Leganes - những tân binh sút tung lưới.

Ngoài ra, hàng công của Barcelona trận này cũng có một màn trình diễn dưới phong độ. Trong đó, Neymar và Luis Suarez thực sự mang đến nỗi thất vọng. Chỉ có duy nhất Gerard Pique là đáng được ngợi khen với ý chí thi đấu quật cường nhưng đáng tiếc, đồng đội của anh lại chơi bóng như đeo chì trong chân.

Rõ ràng, khi mà hầu hết các vị trí trên sân đều gây thất vọng khá lớn thì dù Messi có góp mặt đi chăng nữa, Barcelona cũng khó có thể làm nên chuyện trước Celta Vigo. Thất bại này là lời cảnh tỉnh cho HLV Luis Enrique trước chặn đường còn khá nhiều chông gai ở mùa giải năm nay.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:50 03/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/barca-thua-tham-co-messi-chac-gi-da-khac-d361966.html