Barca chiến thắng ở Cúp C1: Lời thách đấu Real Madrid

Bất chấp tổn thất nặng nề về nhân sự, Barca vẫn có các nhân tố tạo được khác biệt và tự tin chuẩn bị cho 'El Clasico' với Real Madrid cuối tuần này.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Barcelona tìm được người kế thừa Robert Lewandowski từ Brazil: chân sút trẻ Victor Roque.

Liên quan đến luật công bằng tài chính, Barca không thể đăng ký Roque. Về mặt thể thao và tài chính hiện nay, CLB cũng không lạc quan có thể đưa chàng trai 18 tuổi này gia nhập trung tâm Joan Gamper vào tháng Giêng tới.

Ferran Torres tỏa sáng khi Lewandowski vắng mặt

Vì vậy, khi không có Lewandowsk, Xavi phải ứng biến và huyền thoại sân Nou Camp đang làm điều đó một cách ấn tượng.

Trước Granada, trận đấu mà Barca nhận bàn thua sớm nhất từ đầu thế kỷ 21 (Bryan Zaragoza ghi ở giây 17), Lamine Yamal và Sergi Roberto cứu đội khỏi thất bại (hòa 2-2).

Cuối tuần qua, chiến thắng trước Bilbao được định đoạt bởi bàn thắng lịch sử của cầu thủ trẻ Marc Guiu (anh chỉ mất 34 giây để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội một).

Lần này, ở Champios League, trước đối thủ Shakhtar Donetsk rất khó chịu, đến lượt Ferran Torres tỏa sáng. Cựu cầu thủ Man City mở tỷ số rồi kiến tạo để Fermin Lopez ghi bàn thứ hai, trong chiến thắng 2-1 cho Barca.

Ferran Torres, người dành tặng bàn thắng cho bà của mình qua đời hôm thứ Hai, cho biết: "Tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc với mọi thứ đang diễn ra".

Trên khán đài sân Montjuic, nơi Barca thi đấu trong thời gian nâng cấp Camp Nou, Lewandowski ăn mừng bàn thắng của Ferran cùng với những cầu thủ bị chấn thương khác.

Fermin góp một bàn vào lưới Shakhtar Donetsk

Chân sút người Ba Lan biết rằng có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Với trận "El Clasico" (21h15 ngày 28/10) - trận bóng đá có ảnh hưởng nhất thế giới, BHL của Xavi mong chờ những cầu thủ chủ chốt trở lại: Frenkie De Jong, Raphinha và tất nhiên, Lewandowski.

Xavi lên tiếng: "Đó là vấn đề cảm xúc của mỗi người trong số họ". Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ không ép buộc ai cả. 'El Clasico' là trận ở mức 100%. Mọi người đều háo hức tham gia".

Hướng đến "El Clasico"

Tuy vậy, ý tưởng của Xavi là để Lewandowski xuất hiện trong cuộc chiến với Real Madrid vào tối thứ Bảy. "Mọi người đang làm phần việc của mình để được có mặt ở Siêu kinh điển".

Trong trận thắng Shakhtar Donetsk, Joao Felix (rời sân phút 75) và Ronald Araujo đều bị đau.

"Chuyện xảy ra với Joao chỉ là một cú sốc. Không có gì nghiêm trọng. Araujo thật hoàn hảo", các bác sĩ của Barca tiết lộ.

Joao Felix bị đau trong trận thắng Shakhtar Donetsk

Về phần mình, cầu thủ người Bồ Đào Nha ngắn gọn trên mạng xã hội: "Tôi ổn. Bây giờ là lúc để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo". Xavi cam đoan: "Joao sẽ có mặt vào thứ Bảy".

Nếu Joao Felix thực sự ổn, anh đá trận "El Clasico" bên cánh trái hàng công. Sự nghi ngờ nằm ở cánh phải: liệu Xavi chọn sức trẻ Lamine Yamal hay Joao Cancelo, trong trường hợp Raphinha không đạt 100% thể lực.

Trong khi chờ Lewandowski ở vị trí mũi nhọn, Ferran Torres thể hiện tiếng nói riêng của một kẻ đóng thế: ghi 5 bàn trong 8 trận cho Barcelona ở Champions League.

Ferran Torres thành thật: "Tôi đang tận dụng cơ hội, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và giúp đội ghi bàn".

Dù sao đi nữa, trước Shakhtar Donetsk, Barca chơi tốt trong hiệp một và nhạt nhòa hơn sau giờ nghỉ.

Xavi tự tin hướng đến "El Clasico"

"Đó là trận đấu mà chúng tôi được coi là đội mặc nhiên có chiến thắng và gặp phải đối thủ khó chịu. Vào giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã nói về việc đảm bảo kết quả và thưởng thức trận đấu. Nhưng hiệp hai diễn ra thật tệ với chúng tôi", Xavi thừa nhận.

Thuyền trưởng Barca cũng giải thích: "Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu đòi hỏi nhiều thể lực nhất kể từ khi tôi làm HLV".

Với đội hình mà phần lớn trụ cột gia nhập bệnh xá, hoặc bị treo giò (Gavi, trận Shakhtar Donetsk), không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Barca. Xavi đang làm quá tốt công việc và những tác động tinh thần cho đội.

Giờ là lúc nghỉ ngơi để hồi sức, trước khi chuẩn bị cho đại chiến Siêu kinh điển.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/barca-chien-thang-o-cup-c1-loi-thach-dau-real-madrid-2206867.html