Bảo mẫu đánh đập, bóp cổ, tát bé, thường xuyên đăng ảnh âu yếm trẻ nhỏ

Sau khi tìm ra được địa chỉ Facebook của những “bảo mẫu" xuất hiện trong video do báo Tuổi Trẻ TP.HCM thực hiện ngày 17/12, cộng đồng mạng đã vô cùng bức xúc khi tìm thấy những hình ảnh "yêu trẻ" của họ trên Facebook.

Chứng kiến những hình ảnh trong video này không ít người phải rùng mình và xót xa bởi những hình ảnh như bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn lau bẩn bịt mũi, tát nhiều lần vào mặt các bé tại Trường mầm non tư thục Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thường dùng để “dạy” các bé .

Bé ăn trong nước mắt

Bà Lê Thị Phương Đông liên tiếp tát vào mặt bé khiến dư luận phẫn nộ

Còn đứa bé này phải bị vọc đầu xuống nước bao nhiêu lần rồi thì mới sợ hãi ôm chân

"bảo mẫu"trẻ tuổi này

Cách mà bảo mẫu cho trẻ ăn... là những cái tát

Tuy nhiên trái với những hình ảnh ở trên thì các “bảo mẫu” tung ảnh cô và trò chụp ảnh vui cười cùng các bé rất thân thiết.

Trên facebook của Nguyễn Lê Thiên Lý - bảo mẫu tại trường mầm non tư thục Phương Anh (người mặc áo xanh trong clip) xuất hiện rất nhiều hình ảnh yêu thương trẻ em, cùng với đó là những hình ảnh các bé cười tươi như hoa khi chụp tại chính ngôi trường mầm non này.

Cô giáo chụp ảnh với bé rất âu yếm

Chủ Trường mầm non tư thục Phương Anh, Lê Thị Đông Phương chụp ảnh vui tươi

cùng các bé

Hình ảnh về các cô giáo trên tường của lớp học.

Và khi những bức ảnh này được cộng đồng mạng chia sẻ một lần nữa lại càng khiến cho nhiều người tỏ ra bức xúc.

Độc giả Katly lên tiếng: “Mặt người dạ quỷ... yêu mấy đứa nhỏ mà đánh đập chúng nó như thế, nhét cháo, đạp đầu nó xuống đất, bóp mũi xem trẻ có ăn được không?”

Độc giả Trucmap chia sẻ sự khó khăn nuôi dạy trẻ: “Nhà tôi có cháu nhỏ nên biết, mỗi lần đút cháu gần cả tiếng đồng hồ, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Có lần cháu ngậm không nuốt mình có mắng con có một tiếng mà bị cả nhà nói cho nửa buổi, ở độ tuổi 0-6 tuổi này mọi hành động của người lớn đều ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách ở trẻ con, mọi thứ bao lực trên đây có thể gây ra chướng ngại hay thậm chí vặn vẹo tâm lý ở trẻ, chưa kể những tổn thương đến thần kinh. Nhìn mấy cái status trên face mấy bạn đăng mà ghê sợ. Nhìn thương mấy đứa nhỏ kia mà sợ cho con cháu mình, nó sắp đến tuổi đi nhà trẻ rồi.”

Đã có trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non, tốt nghiệp ĐH Sài Gòn loại khá. "Cô giáo Phương" cũng có các chứng nhận đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản, lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã có kinh nghiệm nuôi trẻ ở một trường mầm non công lập. Lớp nào cũng có, có lớp học về nhân tính về đạo đức con người thì cô ấy cúp hết thôi! mà cái đó cũng cần phải học nữa à?, người khác thì không biết, nhưng hai cô giáo này và có thể là nhiều trường hợp mà chẳng qua là ống kính chưa đi tới,nếu cảm thấy mình không có thì hãy ráng mà đi học liền ngay và lập tức nếu như muốn tiếp tục cái nghề này.” Độc giả Kagome bức xúc chia sẻ.

Nhiều độc giả càng tỏ ra bức xúc hơn khi nhìn thấy những bức ảnh yêu trẻ của các “bảo mẫu”

Được biết Từ ngày 29/8/2013, Lê Thị Đông Phương đã tuyển Nguyễn Lê Thiên Lý (sinh năm 1994, ở Kiên Giang) vào làm cấp dưỡng và Nguyễn Thị Điều (sinh năm 1989, ở Nghệ An) làm bảo mẫu và cả 3 người này đều tham gia hành hạ trẻ trực tiếp.

Lan Anh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/bao-mau-danh-dap-bop-co-tat-be-thuong-xuyen-dang-anh-au-yem-tre-nho-a13957.html