Bảo kê xe cứu hộ - Không tiền, đừng hòng yên thân

Manh động, liều lĩnh, ngang nhiên dùng vũ lực và hung khí giữa ban ngày để dằn mặt, ép buộc người dân, doanh nghiệp phải nộp 'phế'. Sự lộng hành của những đối tượng côn đồ chuyên hành nghề bảo kê xe cứu hộ 117 này đã và đang gây nhiều bức xúc, khiến dư luận phẫn nộ, bất bình. Những hành vi vi phạm pháp luật, thách thức cơ quan chức năng cần sớm được loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc để trả lại trật tự cho xã hội.

Vụ việc mới xảy ra gần đây tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội một lần nữa đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của nhóm 'cướp ngày' này.

Để bảo vệ kế sinh nhai của mình trước các đối tượng bảo kê côn đồ, nhiều nạn nhân đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn đành bất lực.

Anh Bùi Đình Sinh – Giám đốc Công ty cứu hộ 117 chia sẻ: “Tôi đã gửi đơn tố cáo về đối tượng bảo kê này lên Công an quận Hoàng Mai mà vẫn chưa có phản hồi gì. Chúng yêu cầu mỗi tháng tôi phải trích ra 10% doanh thu của công ty để nộp cho chúng. 10% đấy tương đương đến cả trăm triệu một tháng nhưng tôi nào có được ăn cả đâu. Là chủ doanh nghiệp, tôi phải chi bao nhiêu thứ nào tiền lương cho lái xe, tiền ngân hàng, tiền gửi xe rồi hao mòn xe.... Nếu 1,2% tôi còn "cúng" cho chúng được, chứ 10% thì tôi chịu. Không vòi được tiền thì bọn chúng đe dọa và đuổi đánh tôi rất nhiều lần trong suốt ba năm nay. Nói thật giờ tôi không thể chịu nổi nữa rồi, chỉ mong việc này sớm được giải quyết để được sống bình yên”.

Hai chữ “bình yên” vốn hết sức bình thường với người khác nhưng lại là xa xỉ tại công ty này. Không chỉ giám đốc mà đến cả nhân viên của công ty cũng không thoát khỏi tầm ngắm của đối tượng bảo kê.

“Lần nào gặp tôi cũng phải chốt cửa rồi chấp tay lạy xin tha. Vừa để bảo toàn tính mạng mà còn đỡ mất thời gian. Vì khách người ta hỏng xe người ta sốt ruột gọi loạn lên mà tôi cứ bị chúng chặn thế này nhỡ hết cả công cả việc. Giờ cứ gặp là tôi áp dụng bài lạy van xin. Đến bố mẹ tôi, tôi còn chưa bao giờ phải lạy như thế này bao giờ nhưng thôi đành, cho hết cơn nó bỏ đi mình còn được đi làm tiếp. Tôi thật sự rất hoang mang vì mình chỉ là người đi làm thuê, có quen biết hay gây thù chuốc oán gì đâu mà bị thế này. Cũng báo lại với sếp và công an phường rồi mà chẳng ai làm được gì. Phải tự tìm cách mà tránh đi thôi”, anh Bùi Văn Quỳnh – lái xe cứu hộ cho biết.

Sống chung với lũ. Thoát được lũ hay không, còn tùy thuộc vào độ may rủi. Trớ trêu, không phải ai cũng gặp may. Sự tình không khả quan, nhưng không vì thế mà làm chùn bước những con người này. Họ vẫn quyết đi đến cùng của sự việc. Lại một lá đơn trình báo nữa được viết. Những gương mặt thẫn thờ không biết bao giờ mới vơi bớt nỗi lo sợ. Dù chẳng mấy lạc quan, nhưng trong thâm tâm, ai cũng hi vọng công lý sẽ được thực thi.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-ke-xe-cuu-ho-khong-tien-dung-hong-yen-than-206077.htm