Báo Công Thương 'chắp cánh ước mơ' cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Thái Bình

Vượt hơn 100 km từ Hà Nội đến huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đoàn công tác Báo Công Thương đã tới thăm và tặng quà cho các em học sinh tại xã An Quý và An Ấp.

Chương trình từ thiện của Báo Công Thương diễn ra trong 2 ngày 12-13/11. Đoàn công tác của Báo Công Thương cùng sự đồng hành của câu lạc bộ bóng bàn Long Thành đã tới thăm và tặng nhiều phần quà là máy tính và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã An Ấp và xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ - quê hương “5 tấn” còn nhiều khó khăn nhưng luôn có tinh thần hiếu học đáng quý.

Nhiều phần quà là máy tính và xe đạp đã được Đoàn công tác trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã An Ấp và xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ.

Nhiều phần quà là máy tính và xe đạp đã được Đoàn công tác trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã An Ấp và xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ.

Đoàn công tác của Báo Công Thương có sự tham dự của đồng chí Trương Thu Hiền – Tổng biên tập, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập, cùng một số các cán bộ và các đồng chí đoàn viên thanh niên Báo Công Thương.

Với truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", từ nhiều năm nay, Báo Công Thương thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao quà từ thiện tới những gia đình có hoàn cảnh, trẻ em nghèo vượt khó, vùng sâu, vùng xa, những ngôi trường trên khắp mọi miền của Tổ quốc còn khó khăn thiếu thốn trang thiết bị dụng cụ học tập.

Nhân dịp bước vào năm học mới 2022 - 2023, nhằm chung tay cùng giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường, đến với Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình dịp này, Báo Công Thương mong muốn góp một phần vào sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ các em học sinh nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại chương trình thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập Báo Công thương phát biểu bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến sự đổi thay của nhà trường nơi quê lúa.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập Báo Công Thương phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng biên tập Báo Công Thương phát biểu

“Với tinh thần lan tỏa yêu thương tới những học sinh nghèo vươn lên trong học tập, Báo Công Thương muốn gửi gắm những phần quà nhỏ này, mong rằng có thể “chắp cánh ước mơ” để các em tiếp tục học tập và trưởng thành, trở thành học sinh ngoan, trò giỏi, có đóng góp và trở thành người có ích cho xã hội” - đồng chí Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đề - Bí thư Đảng bộ xã An Ấp, đại diện địa phương vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của quý báo Công Thương tới những học sinh nghèo tại trường.

Ông Đề cho biết, xã An Ấp có gần 7.000 dân. Mặc dù trong những năm qua, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã do đó sự nghiệp giáo dục ở địa phương đã có nhiều thành tích nổi trội, đứng trong top 1 về sự nghiệp giáo dục của huyện. Song thực tế, An Ấp là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên các cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.

“Những món quà của Báo Công Thương hôm nay đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác giảng dạy của nhà trường và giúp các cháu học sinh có phương tiện đi lại, vượt qua nghịch cảnh, trở thành con người có ích cho mai sau” - ông Đề nói.

Bí thư Đảng bộ xã An Ấp cũng đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn công tác Báo Công Thương là một sự động viên, nguồn động viên rất lớn cho các thầy cô giáo và các em học sinh ở địa bàn xã An Ấp nói riêng, huyện Quỳnh Phụ nói chung sẽ có thêm động lực phấn đấu hơn nữa trong năm học mới này.

Ông Nguyễn Văn Đề - Bí thư Đảng bộ xã An Ấp phát biểu

Ông Nguyễn Văn Đề - Bí thư Đảng bộ xã An Ấp phát biểu

Tại điểm trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Quý, thay mặt đại diện nhà trường, ông Nguyễn Văn Đương, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Quý cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm sâu sắc đến Báo Công Thương và các mạnh thường quân đã dành tình cảm hết sức đặc biệt về vật chất, tinh thần cho thầy và trò trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Quý.

Đồng thời, thay mặt nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Quý cũng mong muốn những học sinh nhận được quà sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên, noi gương và phát huy tốt những phẩm chất tốt đẹp của lớp thế hệ đi trước, đừng từ bỏ mà hãy cố gắng thật nhiều trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với tình cảm mà mạnh thường quân, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh trong trường đã dành tặng cho các em.

Đại diện Đoàn thanh niên của Báo Công Thương trao tặng máy tính cho đại diện nhà trường

Đại diện Đoàn thanh niên của Báo Công Thương trao tặng máy tính cho đại diện nhà trường

Sẻ chia với những khó khăn của các em học sinh tại nơi đây, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Công Thương cho biết: "Chương trình thiện nguyện là một trong những hoạt động thường niên của Báo Công Thương trong nhiều năm qua, nhằm hướng đến đối tượng chủ yếu là các em học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được có mặt tại đây, cùng với đại diện các cơ quan, đơn vị trao tận tay các phần quà cho nhà trường và các em học sinh. Chúng tôi hy vọng rằng với những món quà thiết thực, ý nghĩa này sẽ góp phần làm giảm bớt những khó khăn vật chất và tinh thần, giúp thầy cô yên tâm công tác và các em học sinh ổn định học tập".

Trong những năm qua, Báo Công Thương cũng đã có nhiều chương trình từ thiện đến các huyện vùng sâu vùng xa của các tỉnh như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa…. với mong muốn góp một phần vào sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ các em học sinh nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Một số hình ảnh của chương trình từ thiện của Báo Công Thương:

Nhóm phóng viên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-cong-thuong-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-tinh-thai-binh-226836.html