'Bánh chưng xanh' ấm tình quân dân

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT Quân khu 5 lại sôi nổi phối hợp tổ chức Ngày hội 'Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân'. Hoạt động văn hóa tinh thần này thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ Khu 5 hướng về cội nguồn, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào nghèo và trở thành nét đẹp văn hóa, tình quân dân ấm áp trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Sáng sớm 20 tháng Chạp, khi màn sương còn giăng kín lối, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bình Định lên đường hành quân tới huyện An Lão để hòa mình vào không khí Tết quân dân lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Đoàn xe mang theo gạo nếp, lá dong, thực phẩm, băng-rôn, khẩu hiệu… vượt qua quãng đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu về với đồng bào nghèo.

Trò chuyện trên xe, Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Định giới thiệu: “An Lão là huyện vùng cao của tỉnh Bình Định, với nhiều đồi núi, thác đá, dòng suối, rừng và rừng nguyên sinh An Toàn, cách Quốc lộ 1A 32km, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 120km. Huyện An Lão có 3 dân tộc chính là Kinh, Hrê và Ba Na; sinh sống trên địa bàn 9 xã và 1 thị trấn với 57 thôn, trong đó 40 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi khảo sát, được sự nhất trí của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định cùng các ban, ngành đoàn thể huyện An Lão để tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh”. Khi đoàn vào hiệp đồng kế hoạch tổ chức, cán bộ và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ”.

Các đội trổ tài gói bánh chưng tại Ngày hội “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân".

Xe vừa đến địa bàn, băng cờ khẩu hiệu giăng mắc, bà con nhân dân với sắc áo truyền thống, xúm xít kéo về sân vận động huyện, không khí Tết quân dân nơi đây dường như về sớm hơn. Đón bộ đội, anh Đinh Văn Nghin - Bí thư Huyện đoàn nói: “Năm nào cũng vậy, được bộ đội về làm đường, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng, các điểm trường… và tuyên truyền nếp sống mới. Tết này, lại được bộ đội tổ chức ngày hội bánh chưng xanh, thăm, tặng quà, bà con lại được đón Tết to và vui như thế này”.

Ngày hội là sự kết nối, đan xen các hoạt động đa dạng, sôi động, đậm màu sắc dân gian và hương vị ngày Tết cổ truyền. Các trò chơi dân gian, thi cắm trại, đắp bếp nấu bánh, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, khiêu vũ, múa hát tập thể, mâm cơm ngày Tết, đắp linh vật, phiên chợ vùng cao... Đặc biệt, trong ánh lửa trại bập bùng và âm vang tiếng trống hội, điểm nhấn thú vị, giàu ý nghĩa là phần thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét. Những bàn tay khéo léo, thoăn thoắt làm khuôn, đổ gạo, đong nhân, gói bánh… Chỉ thời gian ngắn, các đội thi đã sánh tài với những chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp mắt. Cái ấm áp, nồng đượm từ bếp lửa hồng nấu bánh chưng ngày Tết lan tỏa, thắt chặt vòng tay kết nối tình quân dân, nghĩa đồng bào. Hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét được trao tận tay cho các hộ nghèo, gia đình chính sách... thấm đậm tình cảm ấm áp ngày đầu Xuân.

Cùng dự ngày hội, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết: “Ngày hội “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” đã trở thành một mô hình hoạt động vui Xuân đón Tết của tuổi trẻ LLVT Quân khu. Hơn 10 năm qua, chương trình được duy trì và có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các ban ngành, đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Đặc biệt, ngày hội của Quân khu đã được Ban Thanh niên Quân đội nghiên cứu, nhân rộng trong toàn quân”.

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao quà Tết tặng đồng bào nghèo.

Tại chương trình, các đại biểu đã đến thăm hỏi, tặng 500 suất quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân tại ngũ, quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 300 lượt đồng bào nghèo được lực lượng quân y của Bộ CHQS tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Cục Chính trị Quân khu 5, Ban Thanh niên Quân đội cùng các cơ quan, đơn vị đã tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng) cho Trung úy Đinh Văn Rường - Phó bí thư chi đoàn Quân sự, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện An Lão.

Đêm lửa trại vùng cao, nhìn những chàng trai, cô gái Hrê, Ba Na tuổi mười tám, đôi mươi, căng tràn nhựa sống bẽn lẽn nắm tay bộ đội nhảy múa, hát ca, trò chuyện… vít cong cần rượu bên bếp lửa bập bùng, đỏ rực, già làng Đinh Văn Máu cười vui: “Thấy cảnh Tết đông vui lắm. Cảm ơn bộ đội đưa Tết về. Buôn làng mình nhà ai cũng có Tết!”.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/banh-chung-xanh-am-tinh-quan-dan-763428