Băng cướp hoạt động trên đường sông ở TP.HCM sa lưới

Dùng ghe đi dọc tuyến sông và tìm các công trình để trộm cắp, nhóm cướp hung hăng, đe dọa người dân để chiếm đoạt bằng được tài sản khi bị phát hiện.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Ly (37 tuổi); Phạm Hoàng Hiếu (35 tuổi); Huỳnh Minh Tâm (30 tuổi) về tội Cướp tài sản; khởi tố Nguyễn Văn Trắng (34 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, đây là nhóm người gây ra vụ trộm cắp rồi cướp tài sản tại một công trình ở quận 1, TP.HCM.

Hiếu, Trắng, Tâm, Ly (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 3/8, anh P.V.T. (32 tuổi, quê Tây Ninh) và anh N.B.S. (20 tuổi, quê Phú Yên) đang ngủ tại phòng bảo vệ thuộc công trình V.G.R. phát hiện tiếng động lạ.

Dậy kiểm tra, 2 nhân viên phát hiện nhóm người đang vác trộm vật tư, thiết bị trong công trình nên tri hô. Lúc này, nhóm trộm không bỏ đi mà lao đến cầm cây sắt đập mạnh vào kính phòng bảo vệ, đe dọa 2 nhân viên im lặng.

Hai nhân không dám tri hô tiếp mà dùng điện thoại ghi lại hành vi của nhóm người. Khi nhóm cướp bỏ đi, các nạn nhân trình báo vụ việc cho công ty và công an.

Theo nội dung trình báo, công trình bị trộm hàng chục cuộn dây cáp đồng, gây thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Qua điều tra, bước đầu cảnh sát nhận định nhóm cướp sử dụng phương tiện đường thủy để gây án.

Đến sáng 9/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, kiểm tra, đưa 4 nghi phạm Ly, Hiếu, Tâm, Trắng về làm việc.

Các nghi phạm khai cả nhóm không có việc làm, nơi cư trú ổn định, thường xuyên tá túc trên 2 chiếc ghe máy của Ly và Tâm. Rạng sáng 3/8, do cần tiền tiêu xài, cả nhóm rủ nhau đi trộm tài sản.

Trắng ngồi canh ghe để đồng bọn đi trộm dây cáp đồng của công trình. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các nghi phạm đem bán được 25 triệu đồng rồi chia đều.

Qua kiểm tra, Ly và Hiếu dương tính với ma túy.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bang-cuop-hoat-dong-tren-duong-song-o-tphcm-sa-luoi-post1345684.html