Bàng cổ thụ trăm tuổi ở xứ Thanh được bảo vệ 'như báu vật'
Cây bàng cổ thụ hàng trăm tuổi ở thị trấn Hà Trung (Hà Trung, Thanh Hóa) trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử.
Suốt nhiều năm trôi qua người dân và du khách thập phương có dịp đi qua tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng khi thấy cây bàng cổ thụ nằm ven Quốc lộ 1A cũ.
Theo các bậc cao niên, từ khi lớn lên đã thấy cây bàng như vậy rồi và không có nhiều thay đổi và những thế hệ trước kể lại cây bàng cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm.
Đây cũng được xem là cây bàng có đường kính, tuổi đời thuộc dòng hiếm không chỉ ở Thanh Hóa mà cả Việt Nam nên người dân địa phương luôn chăm sóc bảo vệ như báu vật, ông Nguyễn Văn Kiên cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hoa một người dân địa phương cho biết, bên hông gốc cây bàng người dân địa phương gọi là chùa Bụt Mọc được xây dựng khoảng 10 năm để phục vụ người dân địa phương, du khách đến thắp nhang cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.
Theo bà Phan Thị Lan, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hà Trung cho biết, cây bàng cổ thụ hiện nay là dấu tích duy nhất còn sót lại trong khuôn viên chùa Bụt Mọc. Theo sử sách ghi lại thì từ xa xưa, chùa Bụt Mọc là ngôi chùa linh thiêng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người dân địa phương.
Nguồn PLO: https://plo.vn/bang-co-thu-tram-tuoi-o-xu-thanh-duoc-bao-ve-nhu-bau-vat-post725337.html