Bản tình ca dành tặng anh

Lướt tay trên những phím đàn, Thủy Tiên dạo một bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào gửi tặng chồng là Thượng úy Lê Thành Thành, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Ngay khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay ở dưới vang lên cũng là lúc chàng sĩ quan trẻ ôm bó hồng nhung đỏ thắm lên tặng vợ là Trần Thị Thủy Tiên, nhân kỷ niệm một năm ngày cưới.

Cảm xúc hôm nào mới quen như vẫn còn vẹn nguyên. Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, Thủy Tiên cùng bạn dạo phố, uống cà phê và cảm nhận những cơn mưa đầu mùa giăng kín lối. Sau khi chụp ảnh cùng nhóm bạn, cô mở điện thoại lướt Facebook, thấy có lời mời kết bạn từ một chàng trai mặc quân phục, khuôn mặt rất trẻ. Nghĩ rằng thanh niên này ít tuổi hơn nên cô đã không đồng ý. Những ngày sau đó, chủ nhân của tài khoản lại gửi lời mời khiến Thủy Tiên có chút tò mò nên hồi đáp. Ngay sau đó, chàng chủ động nhắn tin riêng với nàng.

Qua trò chuyện, cả hai như đã hiểu và quen nhau từ lâu. Chàng sĩ quan trẻ đang công tác tại Sư đoàn 5, quyết định về TP Hồ Chí Minh để gặp bạn gái. Ấn tượng đầu tiên của Thủy Tiên khi gặp anh là làn da ngăm rám nắng, khuôn mặt tròn và ánh mắt ấm áp. Những lời tâm sự chân thành, mộc mạc, cử chỉ ân cần, chu đáo của anh bộ đội khiến Thủy Tiên tin vào sự lựa chọn của mình.

Do đặc thù công việc, khoảng cách địa lý xa nhau nên Thủy Tiên thường thu xếp thời gian đến đơn vị thăm bạn trai. Lần đầu tiên vào doanh trại Quân đội, Thủy Tiên hồi hộp vô cùng. Trong thời tiết nắng như đổ lửa, anh đã ngồi ở phòng trực ban đợi cô. Nắm tay bạn gái, anh tự tin giới thiệu với chỉ huy và đưa cô đi thăm cảnh quan đơn vị. Thủy Tiên như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp nơi đây.

Dịp nghỉ phép, Lê Thành Thành tới thăm nhà bạn gái và xin phép bố mẹ được qua lại tìm hiểu Thủy Tiên. Sáng đưa bạn gái đi làm, trưa tranh thủ giờ nghỉ, cả hai lại dạo khắp phố phường. Buổi chiều tan tầm, anh đón cô đi thưởng thức những món ăn mà cả hai yêu thích. Dừng chân ở một quán nước, chàng sĩ quan trẻ nắm tay bạn gái dẫn đến chiếc bàn quay mặt ra hướng bờ hồ và bảo nàng nhắm mắt lại. Nhân viên phục vụ mang ra một bó hoa baby trắng tinh khôi, ở giữa có bông hồng đỏ. Mở mắt ra, trước mắt Thủy Tiên là chàng trai như bước ra từ câu chuyện cổ tích ngọt ngào với lời cầu hôn: “Làm vợ anh, em nhé! Em hãy tin rằng, có anh, em sẽ có cả thế giới. Trong bó hoa kia, vẫn còn món quà xinh xắn anh muốn gửi tặng em”. Phải thật cẩn thận để tìm ra món quà ấy là chiếc hộp đỏ nhỏ xinh, trong đó có chiếc nhẫn cầu hôn mà Thành muốn gửi tặng người yêu với ý nghĩa: “Vòng tròn khép kín này đánh dấu tình yêu của chúng ta mãi bền chặt, không có điểm dừng”.

Tình yêu chân thành đã giúp cả hai vượt qua những tháng ngày xa cách để hiểu và cùng dựng xây tổ ấm. Khi về chung một nhà, Thủy Tiên càng thấm thía lời cầu hôn năm nào: “Có anh, em sẽ có cả thế giới”. Trong vai trò làm chồng, chàng sĩ quan trẻ luôn chỉn chu mọi việc. Tuy không thường xuyên ở gần nhau nhưng những lời động viên hằng ngày như giữ lửa hôn nhân của đôi lứa thêm bền chặt.

Bài và ảnh: DIỄM HẰNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ban-tinh-ca-danh-tang-anh-758611