Bản lĩnh lính hình sự Cẩm Lệ

Tình hình tội phạm luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... Bằng lòng nhiệt huyết, yêu ngành, mến nghề, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) luôn chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, ra quân trấn áp mạnh với các loại tội phạm, liên tiếp lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Nhờ đó, tội phạm hình sự trên địa bàn đã được kiềm chế và đẩy lùi.

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền UBND TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ về thành tích khám phá án.

Công việc nguy hiểm, địa bàn phức tạp, điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng mỗi CBCS Đội CSHS đều say mê, yêu nghề và tận tụy với công việc. Những chuyến công tác đột xuất, rồi cả những chuyên án dài hơi, phải “ăn bờ, ngủ bụi” đã trở nên quen thuộc. Điều lo lắng và sự căng thẳng nhất đối với lính hình sự là khi bắt tay vào phá một vụ án, chuyên án, phải làm sao để phá án nhanh, không để lọt người, lọt tội và niềm vui chỉ đến với các thành viên khi vụ án được làm rõ, đối tượng bị bắt giữ, đưa ra xử lý trước pháp luật.

Còn nhớ, vụ án sử dụng hung khí cướp tài sản trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) vào ngày 5-7-2022. Khoảng 4 giờ sáng, chị Phan Thị Vô Thường (1992, trú Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) đang trên đường đi làm, đến đoạn số 325 đường Trường Sơn thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe Honda Air Blade cùng chiều áp sát, sử dụng dao nhọn gí vào người chị để cướp túi xách bên trong có 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 13, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Nhận tin báo, Đội CSHS đã tập trung 100% lực lượng để tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, xác định đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với vết thương ở tay, lực lượng trinh sát bí mật theo dõi, giám sát đối tượng. Kết hợp với các thông tin, tài liệu chứng cứ thu thập được, quá trình đấu tranh “nóng” ngay tại bệnh viện đã khiến đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng là Phạm Đình Trưởng (2009, trú tại Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) cùng đồng bọn là Phan Văn Thuận (2007, trú tại Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) gây ra vụ cướp tài sản nói trên.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Đội trưởng Đội CSHS cho biết, với đặc thù công việc, có thể làm cả ngày, cả đêm, có khi xa gia đình nhiều ngày liền, nhưng mỗi CBCS luôn tự hào vì được công tác trong lực lượng CSHS. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi người cán bộ trinh sát trước hết phải yêu ngành, mến nghề, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Đọc quyết định khởi tố bị can đối tượng trộm cắp tài sản.

Một vụ án khác, ngày 14- 9- 2022, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Hòa Thọ Tây. Kẻ gian đột nhập nhà chị Ông Thị Thanh Vân (trú tổ 12) lấy cắp 900 USD, 4 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 10. Tại tổ 17, kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 7 và con heo đất (bên trong có khoảng 5 triệu đồng). Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, Đội CSHS đã nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại hiện trường, với sự phối hợp kịp thời của lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, các trinh sát xác định đối tượng nghi vấn thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản rồi đón xe taxi về nhà là Phan Minh Nhật (1997, trú thôn 5, Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam). Sau khi được đưa về trụ sở Công an quận Cẩm Lệ, ngoài 2 vụ trộm cắp tài sản nêu trên, Nhật còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây nhưng bị chủ nhà phát hiện và truy đuổi nên không trộm cắp được gì.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 18- 2- 2023, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị Năng (1953, trú tổ 6, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng là nam giới, đi xe máy, giả vờ hỏi đường rồi giật lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Đội CSHS đã tập trung 100% lực lượng, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự việc, các trinh sát đã khoanh vùng được địa điểm ẩn náu của đối tượng tại khu vực thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Danh tính của đối tượng là Phan Ngọc Trữu (2000). Qua đấu tranh, đối tượng Trữu đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nói trên.

Mới đây, sáng 23-4, anh N.Đ.Q. (1994, trú P. Khuê Trung, Cẩm Lệ) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào ô-tô lấy cắp một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 700 triệu đồng. Tiến hành phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, sau hơn 120 giờ truy xét theo dấu vết, tổ công tác đã xác định được chân dung 3 nghi can liên quan đến vụ việc là Lê Quốc Huy (2007, trú P. Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Thành Đạt (2008, trú P. Chính Gián) và Võ Văn Tùng (2007, trú P. Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) nên tiến hành bắt giữ với với những tang vật liên quan. Cả 3 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sợi dây chuyền trên được 3 đối tượng mang đi bán với giá 403.731.000 đồng.

Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng Công an quận Cẩm Lệ đánh giá, là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thời gian qua, tập thể CBCS Đội CSHS đã nỗ lực, vượt khó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; rà soát, phân loại, quản lý chặt các đối tượng; làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động triển khai các phương án đấu tranh khi có tình huống, vụ việc xảy ra. Qua đó lập được nhiều thành tích nổi bật, được các cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

XUÂN SƠN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ban-linh-linh-hinh-su-cam-le-post279324.html