Bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn mong ngóng ánh đèn điện

Ở nơi biên giới, giữa đại ngàn Trường Sơn, khi màn đêm buông xuống, nhiều bản làng đồng bào Bru – Vân Kiều chập choạng trong bóng tối bởi chưa có điện chiếu sáng. Đèn năng lượng mặt trời đang là giải pháp giúp bà con vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Từ các nguồn vận động cùng với ngày công, bộ đội biên phòng Quảng Bình đã giúp đồng bào ở nơi biên giới có những tuyến đường điện chiếu sáng. Ảnh: H.N

6 bản vùng Cà Roòng chưa có điện lưới

Những năm qua, được Đảng, Nhà nước, chính quyền, Mặt trận các cấp quan tâm đầu tư nên đời sống của đồng bào dân tộc ở các địa phương vùng miền núi, biên giới tỉnh Quảng Bình ngày được cải thiện.

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức giúp các bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Nhiều suất quà hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần giúp người nghèo ở nơi biên giới ổn định cuộc sống, có cơ hội thoát nghèo.

Sau nhiều năm chờ đợi, đầu năm 2024, đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru - Vân Kiều), sinh sống ở vùng trung tâm 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vui mừng khi điện lưới đã được kéo về tới thôn bản.

Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế nên tại xã Thượng Trạch mới cấp điện được cho 8 bản, còn 10 bản ở xa trung tâm, ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vẫn chưa được sử dụng điện lưới. Bởi theo kế hoạch, các bản này sẽ được cấp điện từ các nguồn đầu tư công giai đoạn 2025-2030.

Do địa hình cách trở và tập quán sinh hoạt nên đồng bào ở 6/10 bản do Đồn Biên phòng Cà Roòng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) quản lý (gồm có các bản Troi, A Ky, Cờ Đỏ, Chăm Pu, Nôồng Cũ, Nôồng Mới) vẫn chưa có điện lưới sinh hoạt.

Ánh đèn điện năng lượng mặt trời tỏa sáng trong đêm ở nơi biên giới. Ảnh: H.N

Ao ước ánh đèn chiếu sáng

Trưởng bản Troi - ông Đinh Thông cho biết, người dân ở bản còn nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Buổi tối, bà con chủ yếu dùng đèn pin hoặc đèn dầu để thắp sáng. Do đó, các sinh hoạt văn hóa của bà con hầu như không diễn ra… Dân bản miềng ao ước có ánh điện lắm. Có điện, trẻ con được vui chơi, người già trò chuyện sau một ngày lên nương rẫy lao động.

Thấu hiểu khó khăn của người dân, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cà Roòng đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí để hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời giúp người dân có ánh điện để vơi bớt khó khăn. Có ánh đèn điện chiếu sáng, cuộc sống của đồng bào vui hơn, ấm áp hơn.

Trung tá Phan Anh Ngọc, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Roòng chia sẻ, để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, đặc biệt là trong việc hỗ trợ giúp đỡ bà con về nguồn điện thắp sáng năng lượng mặt trời, đơn vị đã tích cực mời gọi, huy động mọi nguồn lực cùng chung tay góp sức giúp đồng bào vươn lên, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh.

Mong muốn của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Roòng là tiếp tục tìm nguồn kinh phí để giúp những hộ dân ở 6 bản là những nơi chưa có hệ thống điện lưới quốc gia có ánh đèn điện mặt trời chiếu sáng. Và trên các trục đường giao thông ở các bản này cũng có ánh điện để bà con đi lại.

Thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ, người dân để tăng dày hệ thống cột đèn năng lượng mặt trời tại các bản chưa có điện lưới quốc gia. Với chúng tôi, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa để gắn kết tình quân dân ở nơi biên giới, giữa đại ngàn Trường Sơn.

Xuân Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ban-lang-noi-dai-ngan-truong-son-mong-ngong-anh-den-dien-10277675.html