Bàn giao kẻ đâm chết 'phi công trẻ' của người yêu cũ

Bị tình địch thách thức, Huân chạy xe máy từ TP.Biên Hòa về TP.HCM, tìm đối thủ để giải quyết. Tại đây, Huân xô xát và đâm chết "phi công trẻ" của người yêu cũ.

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh , TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Lưu Chí Huân (tự Minh, SN 1982, quê tỉnh Vĩnh Long) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) điều tra xử lý về hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Huân và chị N.T.B.V. (SN 1983, quê tỉnh Vĩnh Long) có mối quan hệ tình cảm nam nữ nên thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Tuy nhiên, khi về sống chung, cả hai nhiều lần cãi cọ do tính cách không phù hợp. Chị V. cảm thấy bức bối nên chia tay Huân.

Đối tượng Lưu Chí Huân tại cơ quan công an.

Sau khi "đường ai nấy đi", chị V. dọn nhà từ tỉnh Bình Dương về TP.HCM để cắt đứt mọi liên lạc với người cũ. Tại đây, chị V. thuê phòng trọ tại địa chỉ số 9, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh để sinh sống.

Trong thời gian đó, chị V. quen biết và yêu đương với anh P.M.Đ., làm việc bên ngành xây dựng (SN 1990, quê tỉnh Hậu Giang).

Dù biết người yêu cũ đã có tình mới nhưng Huân vẫn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho chị V.. Do đó, khi biết chị yêu người kém 7 tuổi, Huân cảm thấy tức giận và bị sốc nên thường xuyên điện thoại cho chị đòi nối lại tình xưa.

Khoảng 22h ngày 18/6, Huân nhắn tin cho chị V. tiếp tục yêu cầu hàn gắn, đúng lúc Đ. đang ngồi cạnh chị V tâm sự. Tình cờ, Đ. đọc được tin nhắn của Huân nên giật điện thoại của chị V. gọi cho Huân với lời lẽ thách thức “muốn gì đến đây!”.

Bị " phi công trẻ " của người yêu cũ thách thức, Huân chạy xe từ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lên TP.HCM đi tìm Đ. làm rõ vấn đề. Rạng sáng 19/5, Huân đến trước nhà trọ chị V. gọi chị ra gặp. Lúc này, Đ. bắt máy và hai bên chửi nhau qua điện thoại.

Tức giận, Đ. mở cửa bước ra đôi co rồi đánh nhau với Huân. Bị đánh, Đ tháo chạy về nhà trọ của mình ở số 14, đường Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh. Huân đuổi kịp và dùng hung khí đâm Đ. trọng thương. Đ. được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Huân chạy xe máy về Biên Hòa lẩn trốn. Qua truy xét, Công an quận Bình Thạnh đã bắt được Huân di lý về TP.HCM xử lý.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-giao-ke-dam-chet-phi-cong-tre-cua-nguoi-yeu-cu-a326633.html