Bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ nữ sinh sống thực vật sau tai nạn giao thông

Đại diện Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình nữ sinh sống thực vật sau tai nạn ở Đắk Lắk.

Ngày 9/2, đại diện Báo Giao thông đã đến thăm hỏi và trao tiền của bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh của gia đình nữ sinh sống thực vật sau tai nạn từ Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông của Báo đã trao số tiền 3 triệu đồng.

Ngoài ra, theo thống kê của gia đình, sau bài viết "Gia cảnh cùng cực của nữ sinh sống thực vật sau tai nạn" đăng tải trên báo, bạn đọc và mạnh thường quân khắp cả nước đã gửi về số tài khoản gia đình số tiền gần 40 triệu đồng, cùng nhiều phần sữa tặng bé để có thêm chi phí chữa trị.

Sau vụ tai nạn, nữ sinh xinh đẹp với biết bao hoài bão phải sống thực vật. Ảnh: N.H

Trong lúc khốn khó, nhận số tiền bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ, vợ chồng anh Phạm Vũ Trường Giang (39 tuổi, ngụ buôn Ea Bông, xã Cư Êbur TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xúc động: "Nhận được sự chia sẻ, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối giúp gia đình nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để cháu Uyên có thêm điều kiện để điều trị".

Như Báo Giao thông đưa tin, từng là một nữ sinh xinh đẹp với biết bao hoài bão, song vụ tai nạn giao thông đã khiến cháu Phạm Trần Nhã Uyên (14 tuổi) bị chấn thương sọ não, giờ sống như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ.

Từ ngày Uyên bị tai nạn, bao nhiêu tài sản có được bố mẹ em đều bán sạch để chữa trị cho con. Video: N.H

Trước đó, chiều ngày 7/9/2022, hai chị em Uyên chào ba mẹ rồi chở nhau trên xe đạp điện đi học. Khi cả hai rời nhà khoảng 5 phút thì anh nghe người dân gọi điện báo con bị xe tông, đang đưa đi cấp cứu.

Ngày con gặp nạn, bao nhiêu tài sản có được, vợ chồng anh Giang đều đã bán sạch nhưng vẫn không đủ để chữa chạy cho con. Trải qua biết bao ca phẫu thuật giành giật sự sống cho Uyên, mái tóc dài của em giờ đã không còn, để lộ rõ vết mổ ngang đầu.

Từ ngày ở bệnh viện về, Uyên thở bằng một lỗ khoan ngay cổ, mọi cử chỉ hành động của em như một đứa trẻ vừa lọt lòng, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô hồn, không thể nói được lấy một tiếng.

Gia đình anh Giang đã vay mượn khắp nơi, kinh tế gia đình rơi vào cảnh cùng cực khi mỗi tháng chi phí điều trị, duy trì sự sống cho con gần cả chục triệu đồng, trong khi vợ chồng anh không biết bấu víu vào đâu.

Đại diện anh trai nạn nhân nhận số tiền bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ. Ảnh: N.H

Cùng ngày, phóng viên Báo Giao thông tiếp tục đến thăm hỏi và trao số tiền 2 triệu đồng đến gia đình ông Nguyễn Diên (66 tuổi, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Đây là số tiền bạn đọc tiếp tục chia sẻ với gia đình nạn nhân trong bài viết "Nỗi đau mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời". Trước đó, Báo Giao thông đã đến thăm hỏi và trao số tiền 5 triệu đồng đến gia đình ông.

Như Báo Giao thông đưa tin, chiều 2/7/2023, chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi, vợ anh Lợi) điều khiển xe máy lưu thông trên Đại lộ Đông Tây (theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Khi đang di chuyển trên đường, xe chị Hiền bị chiếc xe phân khối lớn do P.N.C (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, tông trúng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Hiền (đang mang thai tháng thứ 5) tử vong tại chỗ. Còn C bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó 4 giờ.

Trong những năm qua, Báo Giao thông luôn ý thức trách nhiệm chia sẻ những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp đỡ các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Với ý nghĩa đó, từ năm 2013, Báo đã ra mắt Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông để những nhà hảo tâm, bạn đọc cùng đóng góp, chia sẻ với những gia đình nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn.

Sau 10 năm, Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng, xây dựng được khoảng 30 nhà tình thương, xây 5 cây cầu giao thông nông thôn, cứu trợ đồng bào lũ lụt... với tổng số tiền cả chục tỷ đồng.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ban-doc-bao-giao-thong-ho-tro-nu-sinh-song-thuc-vat-sau-tai-nan-giao-thong-192240209151329322.htm