Bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò, cặp đôi chốt bằng đám cưới đẹp như mơ

Bất ngờ thay, lễ cưới của họ cũng chính là lần đầu tiên gia đình hai bên gặp mặt nhau.

Cindy - nhà tâm lý học lâm sàng và David - một nhà thực thi pháp luật đều đến từ Mỹ. Cả hai không nhớ chính xác họ gặp nhau khi nào, chỉ biết rằng mối tình lãng mạn này đã được kết nối thông qua một người bạn chung vài năm trước đây. Tại thời điểm đó, công việc dường như chiếm hết thời gian của họ và cuối cùng, vào tháng 4/2017, họ đã đưa mối quan hệ tiến thêm 1 bước.

Hai năm sau, David nhận được tin mình phải chuyển công tác tới Afghanistan trong vài tháng nữa. Trước khi đi, anh muốn dành 6 tháng ít ỏi để hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại nhất của cuộc đời, đó chính là cầu hôn và tổ chức đám cưới với cô gái anh yêu.

Cặp đôi quen nhau qua 1 người bạn giới thiệu

Khỏi phải nói, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Cindy, mọi kế hoạch cho đám cưới diễn ra trong sự gấp gáp vì công việc của cả hai quá bận. Họ tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ tổ chức đám cưới ở Colin Cowie Lifestyle (Mỹ).

Nơi diễn ra đám cưới

Cindy thừa nhận: “Thử thách lớn nhất là diễn đạt rõ ràng những gì chúng tôi muốn hoặc những thứ cả hai đang tìm kiếm. Thật may một trong những người lập kế hoạch của tôi, Heather Mueger, đã giúp đỡ rất nhiều và chia sẻ một số gánh nặng cùng chúng tôi”.

Mọi thứ bắt đầu với việc chọn địa điểm và Heather đã chuẩn bị một danh sách bao gồm nhiều nơi khác nhau.

“620 Loft & Garden rất đẹp và độc đáo nên chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm với thời tiết khó lường tháng 5. Chúng tôi muốn tạo ra một khu vườn ốc đảo ở trung tâm thành phố”, cô dâu cho biết.

Sau đó, Heather tiếp tục gợi ý họ đưa ra lựa chọn về những nhà cung cấp hàng đầu đối với mỗi danh mục.

Vào ngày 8/5/2022, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của 72 khách mời.

Bộ tuxedo đầu tiên được David mặc thử là của hãng Ralph Lauren Purple Label (Mỹ). Anh thích phong cách của chiếc áo nhưng có vẻ bị nhụt chí khi nhìn thấy giá thành của nó. Anh tiếp tục một cách miễn cưỡng và tìm thấy một lựa chọn phù hợp hơn. Thế nhưng, vũ trụ đang vạch ra những kế hoạch khác. Một sự cố lúc giặt đồ đã khiến chú rể không thể mặc chiếc áo này vào ngày cưới. Vì vậy, anh phải liên lạc lại với nhãn hàng và đặt bộ lễ phục anh yêu thích trước đó. Kết quả, lễ phục chỉ được chốt trước đám cưới vài giờ.

Về phía cô dâu, Cindy quyết định mặc một chiếc váy hiện đại để phù hợp với bối cảnh ở New York (Mỹ). Cô thử vô số áo choàng nhưng cuối cùng lựa chọn 1 thiết kế tinh tế để khoác bên ngoài chiếc váy dạ hội bằng ren quyến rũ. Đồ trang sức của cô được thiết kế bởi thợ kim hoàn của gia đình đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô đeo 2 bộ trang sức trong ngày cưới, trong đó có một bộ bằng hồng ngọc là món quà từ người cha dượng quá cố của cô.

Cindy quyết định mặc một chiếc váy hiện đại

Bánh cưới đơn giản nhưng tinh tế

Bên cạnh sự xuất hiện lộng lẫy của 2 nhân vật chính, không gian của buổi lễ cũng không kém phần trang trọng. Cặp đôi muốn thể hiện tình yêu đối với tòa nhà Rockefeller Plaza (Mỹ).

Trong khi màu chủ đạo của không gian bên trong là đỏ và hồng sáng, màu xanh lam và trắng được kết hợp để trang trí lễ tân.

Cô dâu chia sẻ: “Không gian lễ tân hoàn toàn màu trắng và chúng tôi giữ mọi thứ ở mức tối thiểu để những điểm nhấn thật sự nổi bật”.

Ngoài ra, Cindy cũng tự mình buộc những chiếc khăn ăn bằng dải ruy băng màu xanh.

Trong buổi lễ, mẹ của cô dâu dẫn cô vào lễ đường trong khi ban nhạc biểu diễn bài hát “Can’t Help Falling in Love”. Cặp đôi đọc lời thề truyền thống và trao nhau nụ hôn nồng cháy trên sân khấu.

Bất ngờ thay, lễ cưới của họ cũng chính là lần đầu tiên gia đình hai bên gặp mặt nhau.

“Tôi đã không gặp gia đình mình trong gần 3 năm đại dịch, vì vậy đám cưới này đã mang mọi người đến với tôi. Đây có lẽ là cơ hội tuyệt vời nhất để hai bên tìm hiểu về nhau”, David tiết lộ.

Nguồn: Brides

Hiểu Mai

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ban-den-noi-khong-co-thoi-gian-hen-ho-cap-doi-chot-bang-dam-cuoi-dep-nhu-mo-2023051120170423.htm