Bài toán chơi cờ vua không ăn quân có phân định thắng thua?

Nếu chơi cờ vua theo luật không được ăn quân của nhau, người chơi có thể phân định thắng thua không hay chỉ luôn hòa?

Sau bài toán dính mưa, tạp chí PI giới thiệu tiếp bài về:

Kết quả của việc dính mưa là cả ba đều bị ướt và đều bị ốm. Do đó sáng ngày thứ ba thay vì tới quảng trường Vuông, công chúa Vòng Tròn, hoàng tử Số Pi và Euclide lại hẹn nhau tới thư viện của hoàng tử Số Pi chơi cờ vua.

Công chúa Vòng Tròn cũng tới và đề nghị mọi người cứ chơi cờ như thông thường, nhưng không được ăn quân của nhau, để thể hiện sự hữu nghị.

Đó là Vòng Tròn nghĩ thế, chứ Euclide và Số Pi cùng điên đầu suy nghĩ.

Một lúc sau, Euclide tuyên bố: “Chơi cờ mà như thế thì chỉ có mà hòa suốt thôi”.

Còn hoàng tử Số Pi thì không nói gì, lặng im suy nghĩ tiếp về thể lệ kỳ cục của công chúa Vòng Tròn. Số Pi nghĩ hòa thì chưa chắc, nhưng chẳng biết là sau này Vòng Tròn còn đặt ra thêm bao nhiêu thể lệ kỳ cục nữa không biết.

Theo các bạn, Euclide hay hoàng tử Số Pi nghĩ đúng, và thể lệ của công chúa Vòng Trong có kỳ cục thật không?

Nguyễn Sương
Nguồn: Tạp chí PI

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bai-toan-choi-co-vua-khong-an-quan-co-phan-dinh-thang-thua-post769005.html