Bài thuốc từ lá cây rừng chữa khỏi bệnh tiểu đường của bà lang xứ mường

(Công lý) - Tìm về huyện Lương Sơn - Hòa Bình hỏi về bà lang Nguyễn Thị Phú, không ai không biết đến đời sống giản dị và sự tận tâm, hết lòng với bệnh nhân của người phụ nữ cao niên này.

Với bài thuốc nam từ các thảo dược được lấy trên rừng, bà lang Nguyễn Thị Phú đã cứu chữa thành công hàng nghìn ca tiểu đường mỗi năm. Bài thuốc từ lá cây rừng của bà lang Phú được nhiều bệnh nhân đánh giá đem lại hiệu quả giúp các bệnh nhân ổn định được đường huyết và chặn đứng được nhiều biến chứng nguy hiểm như: suy thận, mờ mắt, tim mạch, dị ứng, đột quỵ...

Bài thuốc quý đúc kết từ quá trình dài tiếp xúc với dược liệu

Ngược quốc lộ 6 theo hướng Tây Bắc, chúng tôi tìm về Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình và dò hỏi về bà lang Phú. Không quá khó khăn khi tìm được căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn trong một con ngõ nhỏ chật kín xe máy, xe ô tô biển số khắp các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình,…

Mới 7h sáng nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình,… tìm về để được bà lang Phú khám và bốc thuốc

Được biết, họ đều là bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường nghe dành bà lang Nguyễn Thị Phú với biệt tài chữa bệnh tiểu đường bằng bài thuốc nam có hiệu quả cao, lâu dài nên tìm tới. Đợi từ sáng, đến gần trưa chúng tôi mới chính thức có buổi nói chuyện với bà lang Nguyễn Thị Phú về câu chuyện khiến bà chọn nghề bốc thuốc để gắn bó. Theo lời bà Phú, bà sinh ra trong một gia đình có nhiều đời chuyên đi thu mua thuốc quý. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bà đã theo cha và ông nội đi khắp các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc trên những chuyến xe dài ngày thu mua thuốc quý hiếm về bán lại cho những nhà làm thuốc dưới xuôi.

Chính cuộc sống này đã giúp bà Phú có cơ hội tiếp xúc hàng nghìn thảo dược quý, nhờ đó bà lang Phú đã nhớ được tên hàng trăm vị thảo dược quý cùng công dụng chi tiết của mỗi loại. Cuộc hành trình này cũng giúp bà Phú có cơ hội gặp gỡ nhiều vị lang già có tài chữa bệnh bằng thuốc nam. Nhận thấy tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, nhanh hiểu biết của bà Phú, không ít vị thầy thuốc giỏi đã truyền lại bí quyết chữa bệnh của mình như một món quà dành tặng một cái tâm trong sáng, một người trẻ yêu nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Cuộc sống gắn liền với công cuộc thu mua thuốc cứ tiếp diễn cho đến tận năm 1996, sau khi hay tin người em dâu Trần Thị Ngọc ở quê nhà bị bệnh tiểu đường chữa nhiều năm không khỏi, đang nằm ở nhà “chờ chết”, bà lang Phú liền mạnh dạn bốc 10 thang thuốc cho bà Ngọc.

Được biết, sau khi uống hết một tháng thuốc, từ người suy kiệt sức khỏe, phải nằm một chỗ, mắt mờ, thường xuyên bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người, bà Trần Thị Ngọc đã có thể đứng dậy đi lại, sức khỏe dần hồi phục.

Liên lạc với bà Ngọc để xác thực thông tin, chúng tôi được bà Ngọc chia sẻ thêm, “Tôi bị tiểu đường tuyp 2 từ năm 1992, mới đầu tôi được chỉ định uống 3 viên bổ sung insuline mỗi ngày nhưng sau đó bệnh ngày càng nghiêm trọng. Thời điểm nặng nhất tôi phải tiêm insuline để duy trì đường huyết ổn định. Tuy vậy thuốc đắt quá, gia đình tôi không kham nổi, tài sản trong nhà dần đội nón ra đi, ngay cả căn nhà bố mẹ chồng tôi để lại cũng phải mang ra cắm sổ đỏ. Lúc đó sức khỏe của tôi ngày càng yếu nên gia đình quyết định xin về, tìm phương pháp chữa khác. Không ngờ giữ lúc bi quan nhất, chính trong gia đình lại có người hóa bồ tát sống cứu giúp. Nhờ bài thuốc của chị Phú tôi dần tỉnh táo trở lại.

Sau khi uống hết ba tháng thuốc sắc thì tôi hoàn toàn trở về mức đường huyết như người bình thường, mắt tôi sáng dần trở lại và có thể trở lại làm việc như bình thường. Đến giờ đã gần mười năm nhưng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Nhờ kết hợp kiên trì uống thuốc nam, ăn kiêng và luyện tập thể dục nên tôi còn trông ba cháu nhỏ cho các con yên tâm làm việc nhiều năm nay”, bà Ngọc cho biết.

Đồng hồ điểm 12h30, nhưng rất đông bệnh nhân vẫn chưa tới lượt được lấy thuốc

Sau khi chữa khỏi bệnh cho em dâu, tiếng lành đồn xa, cái tên “bà lang”gắn liền với bà Nguyễn Thị Phú từ đó. Hằng năm, bà Phú đón không biết bao nhiêu lượt bệnh nhân khắp gần xa tìm về. Người trước giới thiệu cho người sau, con số này ngày một tăng lên theo cấp số nhân.

Được biết, với nhiều thảo dược dễ tìm nhưng có tuổi đời hàng nghìn năm như đảng sâm, thục địa, táo nhân, bạch thược, xuyến khung, trần bì, cỏ ngọt, giảo cổ lam, mướp đắng, chuối hột…bài thuốc của bà lang Nguyễn Thị Phú có tác dụng ổn định đường huyết, thải độc và phục hồi chức năng tuyến tụy, giúp bệnh nhân tiểu đường ổn định được đường huyết. Chỉ sau thời gian từ ba tháng, tùy vào cơ địa và tình trạng mắc bệnh, sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường dần được phục hồi và ngăn chặn được nhiều biến chứng nguy hiểm như: tim mạch, suy thận, mờ mắt, dị ứng, đột quỵ,…

Nói về căn bệnh tiểu đường, bà lang Phú cho biết thêm, trong Y học cổ truyền, tiểu đường còn được gọi là chứng tiêu khát. Có các triệu chứng ăn nhiều vẫn gầy, tiểu nhiều, khát nhiều. Đa số bệnh nhân tiểu đường đều là những người gầy, da khô, mồm khô, thân lưỡi thon đỏ, rêu lưỡi mỏng hoặc vàng,…Bệnh nếu để lâu ngày không kịp thời điều trị sẽ gây ra chứng váng đầu, hoa mắt, nổi mụn nhọt, lở loét, tê dại chân tay, thậm chí nhiều trường hợp còn tử vong bất ngờ do đột quỵ.

Tấm lòng vàng của bà lang già xứ mường

Mới bước vào căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên không hiểu tại sao với lượng bệnh nhân tấp nập như vậy mà bà lang Phú lại có một cuộc sống giản dị đến vậy. Tất cả đồ đạc trong căn nhà ngoài việc được bài trí ngăn nắp, khoa học đều là những thứ rất cũ kỹ, lâu đời. Tâm sự với chúng tôi, bà lang Nguyễn Thị Phú cho biết, ngay từ khi chọn gắn bó cuộc đời mình với nghề bốc thuốc cứu người bà Phú luôn tâm niệm đây là nghề làm phúc cho thiên hạ, càng giúp được người đời bao nhiêu càng phải cố gắng.

“Những người mắc bệnh tiểu đường đến đây đã rất khổ và đau đớn rồi, chính vì thế nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn tôi sẵn sang chữa bệnh miễn phí, tiền thuốc của bệnh nhân tôi cũng chỉ tính vừa đủ để mua thuốc chứ không tính lời lãi trong đó bao giờ”, bà lang Nguyễn Thị Phú nói thêm.

Ngôi nhà của bà lang Phú luôn tấp nập bệnh nhân tìm đến

Đang trò chuyện cùng chúng tôi, bà lang Nguyễn Thị Phú đành phải xin phép ngừng lại vì có bệnh nhân cũ tới thăm. Người bệnh nhân cũ là bác Trần Bình Thới (56 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị mắc bệnh tiểu đường cách đây 5 năm. Bác Thới kể lại: “Năm 2010, một lần bị choáng ngất đi tôi được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, các bác sĩ kết luận tôi bị tiểu đường đang ở mức báo động với lượng đường huyết lên tới 14mmol/L. Sau đó tôi thường xuyên phải tiêm insuline để đường huyết trở về mức ổn định khoảng 7-8mmol/L nhưng cứ dừng thuốc thì mắt tôi lại mờ, sức khỏe yếu dần.

Chữa bệnh gần 4 năm trời đã khiến gia đình tôi kiệt quệ. Đến khi gặp được bà lang Phú do một người quen giới thiệu thì tôi đã ở trong trạng thái chờ tử thần mang đi vì không còn tiền để duy trì cuộc sống chứ đừng nói đến tiền mua thuốc. Biết được hoàn cảnh của gia đình tôi, bà lang Phú đã chữa miễn phí cho tôi đến tận khi hồi phục, mạng của tôi lần thứ hai được sinh ra chính là nhờ tấm lòng thương người của bà lang Nguyễn Thị Phú”.

Cùng tâm trạng xúc động, chị Trần Thị Hạnh (Tuyên Quang) cho biết, đây là lần thứ 2 chị đến thăm bà Phú sau 4 năm chữa bệnh tiểu đường tại đây. “Khi mới đến khám, bà lang Phú biết hoàn cảnh gia đình tôi mẹ góa con côi, không có đủ tiền vé xe liền cắt miễn phí 3 thang thuốc và cho vé xe về quê. Hai lần sau đó bà vẫn tiếp tục gửi chuyển phát nhanh thuốc đến tận nhà tôi không lấy tiền. Đến đầu năm nay, khi tôi thông báo sức khỏe đã khá lên nhiều, hiện tại tôi đã tìm được công việc ổn định bà Phú mới lấy tiền thuốc của tôi. Người tốt như bà lang Nguyễn Thị Phú khiến cho tôi có thêm động lực để sống tốt và làm phúc cho đời nhiều hơn”, chị Hạnh cho biết.

Chứng kiến những gì bà lang Nguyễn Thị Phú đang thầm lặng cống hiến mỗi ngày thực sự khiến chúng tôi rơi nước mắt vì cảm động. Chia tay người phụ nữ mảnh mai, giản dị mà giàu lòng nhân ái , chúng tôi cầu chúc cho bà luôn nhiều sức khỏe và thời gian để cứu chữa được nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường trên khắp mọi miền tổ quốc.

Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại của bà lang Phú để bạn đọc tiện liên lạc.

Điện Thoại: 0906.240.900 – 0978.326.083 – 0934.693.815

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/bai-thuoc-tu-la-cay-rung-chua-khoi-benh-tieu-duong-cua-ba-lang-xu-muong-176886.html