Bài dự thi: Đêm rừng tràm khó quên

...Thời gian chúng tôi được bên nhau không nhiều nhưng tình cảm vô cùng khắng khít và những điều đơn giản ấy không bao giờ có thể phai mờ trong trái tim Tôi!

Trong dịp tình cờ được tham gia trải nghiệm cùng với nhiều nhà văn, nhà thơ của TP.HCM và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã cho tôi những kỷ niệm khó quên và mãi trong tim bởi những tình cảm và sự gắn kết của thể hệ trẻ và “tiền bối” đi trước.

Mùa nước nổi (mùa lũ) đến với Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là sự lựa trọn trên cả tuyệt vời! Nơi đây có diện tích hơn 7.000 ha với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đơn giản của vùng Đồng Tháp Mười. Chúng tôi gặp nhau những người chưa quen nhưng có lẽ đã thân như tự bao giờ!

Rừng tràm bạt ngàn

Cánh đồng năn bao la với hệ sinh thái đặc trưng

Được tháp tùng cùng với các “mỹ nhân” của làng văn nghệ thành phố làm bản thân cảm thấy thật tự hào. Một phần vì được dịp “khoe” xứ sở mà mình được sinh ra và lớn lên nhưng thú thật lần đó cũng là lần đầu tiên trong đời được tham quan, trải nghiệm. Nếu nhớ không lầm thì có nhà thơ: Trương Nam Chi, nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ, nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, Nhà văn Kim Quyên, nhà báo Nguyễn Khánh Chi, nhà báo Ngô Thị Kim Cúc…của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Tháp có nhà thơ Nguyễn Hữu Nhân, nhà thơ Nguyễn Chơn Thuần, phóng viên Dương Út và Tôi.

Chiếc xuồng nhỏ chỉ chở 4 người

Chiến lợi phẩm thu được sau đêm thả lưới, thả lờ, giăng câu

Sau khi tìm đến một quán ăn nhỏ, chúng tôi đã có dịp được thưởng thức các món ngon “đồng bằng” nào là chuột chiên nước mắm, nào là cá linh non, bông điên điển, ốc luộc, cá lóc nướng chui…và đặc biệt là sữa sen. Sữa sen làm rất nhiều người thích thú vì ai cũng đã từng uống các loại sữa như: sữa đậu xanh, sữa đậu nành,…nhưng món sữa sen thì vô cùng tuyệt vời vì cái tên “độc và lạ” và ai cũng ngỡ điều thú vị ở phía sau nhưng thật ra đó là thứ thức uống quen thuộc nơi đây.

Hương vị đồng quê ngọt lịm trên môi và những câu chuyện “tiếu lâm” được nhà thơ Hữu Nhân - người được xem là cuốn bách khoa toàn thư của chuyến đi kể cho chúng tôi nghe. Thời gian như dần trôi nhanh và chúng tôi đành tìm cho mình nơi nghĩ ngơi trước khi chuẩn bị chuyến đi đầy ý nghĩa. Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi lên xe vào rừng tràm để trải nghiệm những thú vị của “du lịch trải nghiệm” mà Vườn quốc gia vừa mới đầu tư, khai thác.

Rừng tràm đặc trưng với nhiều điều thú vị

Nhiều loài chim đựa đưa vào sách đỏ vì quý hiếm

Các bạn có biết không? Trên chiếc xuồng nhỏ chỉ có thể chở 4 người và anh thuyền viên, chúng tôi bơi đi thật xa vào khu rừng tràm. Chúng tôi được trang bị lưới, lợp, lờ, câu…để “tác chiến” tìm cho mình những “chiến lợi phẩm”, vào đến giữa khu rừng mênh mông, phía dưới là những loại thủy sinh, trên cao là vầng trăng vừa to vừa tròn như “đón” chúng tôi.

Những mẫu chuyện kể về thời chiến tranh hào hùng của Đồng Tháp Mười, những bài thơ được ngâm nga thật tuyệt hay ca khúc tiếng Nga của nhà báo Khánh Chi và đặc biệt hơn với 2 câu vọng cổ và điệu hò Đồng Tháp của nhà thơ Nguyễn Chơn Thuần như món ăn “đặc sản” mà rất nhiều người muốn được thưởng thức, háo hức khi nghe giới thiệu. Cái không gian bao la bao trùm bởi màn đêm nhưng nó rộn rã, đầy ắp tiếng cười, tiếng nói của tất cả những con người tuy xa mà gần, tuy lạ nhưng rất quen.

Những món ăn dân dã, đơn sơ nhưng đây ấp nghĩa tình

Món cá lóc nướng chui đầy hấp dẫn

Những câu chuyện và những tình cảm phải tạm gác lại một bên khi trời càng lúc càng khuya, ánh trăng cũng chuyền dần màu nhạt và bếp lủa hồng cũng sắp cạn dần những tia hồng. Trở về nhưng trong lòng rất nôn nao và có phần hơi tiếc vì ai ai cũng muốn đêm nay là đêm có hơn 12 giờ để tất cả gần nhau hơn, tình cảm được trọn vẹn hơn.

Sáng hôm sau chúng tôi được tham quan rừng tràm, nơi đây còn lưu giữ và bảo tồn gần 3.000 ha tràm và gần 1.000 ha lúa trời, sen, súng, cỏ, năn… là điều kiện thuận lợi cho các loài chim và nhiều động vật khác đến trú ngụ, sinh sống. Hệ sinh thái đặc trưng nên Tràm Chim đã trở thành “người bạn” của thiên nhiên, của thơ ca và những tác phẩm nghệ thuật khác. Ở đây có hơn 250 loài chim nước, trên 100 loài cá nước ngọt, 190 loài thực vật bậc cao cùng nhiều loài lưỡng cư, bò sát và các phiêu sinh vật khác.

Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ gửi tặng ca khúc về Đồng Tháp

Chụp ảnh lưu niệm với những thành viên trong chuyến tham quan, trải nghiệm ở Tràm Chim.

Đặc biệt, nơi đây còn có 32 loài chim quý hiếm của thế giới có giá trị bảo tồn như: ngan cánh trắng, cú lợn lưng nâu, diệc, trích, sếu đầu đỏ….Sau khi trải nghiệm ở sân chim và dùng buổi cơm thân mật do giám đốc Vườn quốc gia thiết đãi, cũng với những chiến lợi phẩm mà chúng tôi đặt lờ, thả câu, thả lưới đêm hôm qua chúng tôi đành nói lời chia tay trong những tiếng cười, lời hứa hẹn của những chuyến trải nghiệm sau và những món quà đặc sản lưu niệm.

Trước khi chia tay, chúng tôi còn gửi cho nhau những bài thơ vừa sáng tác vội và những bài ca, tác phẩm viết về rừng tràm của các nhà thơ, nhà văn đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ, thời gian chúng tôi được bên nhau không nhiều nhưng tình cảm vô cùng khắng khít và những điều đơn giản ấy không bao giờ có thể phai mờ trong trái tim Tôi!

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Chí Trung

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-dem-rung-tram-kho-quen-121126/