Bài 4 - 'Ngáo sư' vứt bỏ nhân cách

Không chỉ là một trong những kỹ sư đầu tiên ở Việt Nam chuyên nghiên cứu bê tông và các lĩnh vực khác trong xây dựng, Nguyễn Đình Cống còn là người có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ và từng là Nhà giáo Nhân dân. Thế nhưng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà dư luận xã hội cũng như cộng đồng mạng lại đặt cho ông ta cái danh xưng nhục nhã đến vậy - 'ngáo sư'. Đó là bởi, tuy đã gần đất xa trời nhưng ông ta lại sinh tật, dở chứng, rồi không những tự bôi tro, trát trấu lên mặt mình mà còn với tất cả con cháu, người thân và dòng tộc.

Và cái danh xưng mới này bắt đầu xuất hiện từ ngày 9-12-2015, đó là ngày Nguyễn Đình Cống cùng một nhóm gồm 126 người, toàn những gương mặt “dân chủ” trở cờ, như: Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Phạm Xuân Yêm và một số người khác đã gửi một bức thư đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII, cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nội dung bức thư này, nhóm người khùng kia đã đưa ra cái gọi là đề nghị hết sức ngông cuồng và vô lối đến mức ngớ ngẩn rằng, cần “đổi tên đảng” (không gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)... Với hành vi này, Nguyễn Đình Cống và những kẻ cùng hội, cùng thuyền đã phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng mà ông ta đã từng theo đuổi. Không chỉ thế, họ còn ngang nhiên công khai những quan điểm sai trái, xuyên tạc, như một kẻ phản động, chống đối Đảng, Nhà nước.

Và một khi tay đã nhúng chàm, miệng đã ngậm “đá”, ông “ngáo sư” liên tục lên cơn. Ngày 27-3-2019, trên facebook cá nhân, ông ta đã đăng tải bài viết với chủ đề “Bàn về Đảng cầm quyền”. Những điều ông ta viết ra trong bài này hoàn toàn không phải là phản biện khách quan mà chỉ là sự ích kỷ đến mức hằn học cá nhân, cố tình xuyên tạc sự thật, phủ nhận sạch trơn quan điểm, chủ trương của Đảng. Sau khi vòng vo dẫn luận, cuối cùng ông ta cũng lòi ra “cái đuôi cáo” của mình. Đó là kêu gọi Đảng phải từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo; phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Đây thực sự là việc làm tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đó không chỉ là hành động tội lỗi mà còn thể hiện rõ thái độ vong ơn, bội nghĩa đối với nhân dân, đất nước và hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Tiếp đó, ngày 27-2-2020, ông ta lại có bài “Thách đố dư luận viên” đăng trên trang của tổ chức khủng bố Việt Tân để bênh vực và chối tội cho Lê Đình Kình. Trong bài, ông ta đã “thách đố dư luận” trả lời câu hỏi về cái chết của Lê Đình Kình? Chưa hết, ông ta còn công kích Đảng và Nhà nước ta trong xử lý vụ việc ở Đồng Tâm (Hà Nội) và đưa ra câu hỏi: “Dựa vào đâu để tiêu diệt Lê Đình Kình?”. Về câu hỏi này thì không những người dân ở xã Đồng Tâm (TP. Hà Nội), mà cả nước ai cũng có thể trả lời một cách chính xác: Đó là dựa vào đạo lý! Bởi lẽ Lê Đình Kình không hề có thước đất nào ở cánh Đồng Sềnh. Song, vì hám danh lợi, hám tiền mà ông ta đã câu kết với các tổ chức thù địch, phản động để nhận tiền với “trách nhiệm” là kích động người dân Đồng Tâm thực hiện cái gọi là “thề chết để bảo vệ đất Đồng Tâm”. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã có bằng chứng về việc Lê Đình Kình chia tiền cho đám lưu manh, côn đồ, du thủ du thực và cả những người nghiện để chống lại lực lượng thực thi nhiệm vụ tại sân bay Miếu Môn.

Nguy hiểm hơn, chính Lê Đình Kình đã nhận tiền của những kẻ phản động, rồi chi ra mua sắm, tự chế vũ khí là bom xăng, súng tự chế, giáo, mác và các phương tiện khác. Chúng đã ra tay giết hại 3 chiến sĩ công an một cách man rợ và chính Lê Đình Kình là kẻ chủ mưu, sai khiến đám côn đồ tấn công các lực lượng chấp pháp. Trước hành động đó, lực lượng chức năng phải nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình để không gây thêm hậu quả nghiêm trọng. Ấy vậy mà Nguyễn Đình Cống ngồi tại nhà, không mắt thấy, tai nghe nhưng vẫn cố tình bênh vực Lê Đình Kình - kẻ chủ mưu sát hại 3 cán bộ, chiến sĩ công an. Vậy hỏi ông “ngáo sư” trở cờ rằng, trên thế giới này có pháp luật của quốc gia nào cho phép “người dân” dùng vũ lực để giết hại người thi hành công vụ? Chỉ có những kẻ khủng bố, giết người tàn bạo mới làm điều ấy mà thôi. Như vậy, giữa tổ chức khủng bố Việt Tân và Nguyễn Đình Cống quả là “mèo mả gà đồng” đã gặp nhau!

Chưa hết, ngày 12-1-2022, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu ngành nội vụ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như:… Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; thu hút nhân tài thì phải thực sự là nhân tài… Thế nhưng ngày 14-1-2022, trong bài trả lời phỏng vấn của Đài RFA, ông ta đã nói với giọng điệu cuồng ngôn:… “Nếu cán bộ lãnh đạo do Đảng lựa chọn thì rất khó có được cán bộ giỏi, dù cho là bằng bầu cử hay thi tuyển, vì tiêu chuẩn số một là lòng trung thành với Đảng, với Mác-Lê. Những người giỏi chân chính thường không có lòng trung thành lại hay có ý kiến phản biện, nên họ đã bị loại ngay từ vòng đầu… Người giỏi trước hết là do trời sinh ra, rồi có môi trường thuận lợi để phát triển… Để có nhiều người giỏi cho Đảng lựa chọn thì trước hết phải tạo ra môi trường tự do, quan trọng nhất là… phải bỏ tiêu chuẩn trung thành với lý tưởng của Đảng trong lựa chọn”.

Vậy, thử hỏi ông “ngáo sư” tráo trở rằng, ở tất cả quốc gia trên thế giới này có đảng cầm quyền nào lại trao quyền lực của mình cho người của một đảng khác? Hơn nữa, với Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, thì không có lợi ích nào khác. Vì thế, việc đề cao tiêu chuẩn chọn người trung thành với lý tưởng của Đảng cũng chính là những người trung thành với Tổ quốc, với dân tộc và nhân dân. Chưa hết, từng là một trí thức có chút danh tiếng, mà sao ông ta lại u mê và mơ hồ đến mức cho rằng những “người giỏi trước hết là do trời sinh ra”. Vậy nhân loại từ xưa đến nay có ai là người không phải do cha mẹ sinh ra, mà là từ trên trời rơi xuống? Nhà khoa học vĩ đại và giàu ý tưởng nhất trong lịch sử nhân loại vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Thomas Edison đã khẳng định: “Trong thành công của tôi có 99% là mồ hôi và nước mắt, chỉ có 1% là do trời phú”.

Đến đây ắt mọi người đã rõ, thủ đoạn đánh lận bản chất để xuyên tạc, vu cáo nêu trên của ông trở cờ là chiêu bài mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị thường dùng để chống phá Việt Nam từ nhiều năm nay. Mong rằng trên cõi đời này sẽ không còn ai ăn phải bả của chúng để rồi mang tiếng là kẻ trở cờ, kẻ phản nước hại dân khi đã “gần đất, xa trời”.

Nhật Minh - Hồ Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/146856/bai-4-ngao-su-vut-bo-nhan-cach