Bài 2: Sáu Tâm là bộ đội của dân làng

Những ngôi làng của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới thuộc tỉnh Gia Lai từ thiếu ăn, đói khổ, bao hủ tục đè nặng lên cuộc sống, vậy mà chỉ hơn 10 năm trở lại đây, khởi đầu từ cây cao su, cây lúa xen canh, cà phê, điều…bà con đã có lúa để ăn, nhiều hộ gia đình giàu lên. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại được cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty 75 cùng người dân địa phương viết lên trên vùng biên giới.

Trong những năm qua ngoài đầu tư phát triển sản xất, kinh doanh, Công ty 75 còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiết thực, như khám bệnh cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ gạo mùa giáp hạt, xây tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cây giống, vật nuôi và tạo điều kiện cho bà con địa phương trồng lúa trên đất tái canh cây cao su…là những hoạt động ý nghĩa, đậm chất nhân văn, đã kịp thời sẻ chia khó khăn với những hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Niềm vui quân dân trên nương lúa chín vàng

Gặp chúng tôi sau chuyến công tác kiểm tra đơn vị, kiểm tra vườn cây trở về Đại tá Trịnh Hà Tâm – Giám đốc Công ty 75 mừng vui, nắm chặt tay như anh em xa lâu ngày gặp lại. Anh khoe “Từ nay đến tháng 6 năm 2024, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống đơn vị Đảng ủy- Ban giám đốc Công ty 75 quyết tâm xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho bà con địa phương trên địa bàn đơn vị đứng chân, để tri ân những gì mà bà con đồng bào các tộc đã cưu mang, giúp đỡ đơn vị từ lúc thành lập đến nay…Nhưng khi đặt vấn đề viết về anh theo như lời giới thiệu của bà con vùng biên giới, thì giám đốc lại từ chối bởi “Mình làm giám đốc, nhưng chưa làm được gì nhiều cho công ty, cho bà con dân làng”, để khi nào tôi làm được nhiều việc tốt rồi mời các nhà báo về viết. Nói rồi Đại tá Giám đốc Công ty 75 cười rất vui.

Cán bộ Công ty 75 hướng dẫn người lao động cạo mủ cao su

Chiều nhạt nắng. Hai bên con đường bê tông đến làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ (Gia Lai) những vườn cà phê, điều xanh tốt, trong tầm mắt nhìn không hết màu xanh của cây cao su tít tắp. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng, Già làng Rơ Mah Quách nói như khoe: Trước đây, đời sống của người dân xã Ia Krêl nói chung, làng Krêl nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Quanh năm trên nương rẫy “chặt, đốt, chọc, tỉa”, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cuối năm thu về cũng chỉ hai, ba tạ lúa, một ít hạt bắp, củ mì. Cứ đến mùa giáp hạt thì cái đói lại ập về, bà con trong làng phải chờ bộ đội và chính quyền địa phương cấp gạo cứu trợ từng ngày, buồn lắm.

Cán bộ Công ty 75 đến thăm, tặng quà cho bà con địa phương

Ðang loay hoay tìm lối thoát nghèo, thì thằng Sáu Tâm (tên gọi thân mật của bà con dân tộc thiểu số dành cho Đại tá Trịnh Hà Tâm- Giám đốc Công ty 75) cùng với mấy đứa cán bộ nữa đến với dân làng. Lúc đầu tưởng nó đến để “lấy đất của bà con trồng cao su”, nên dân làng xa lánh, không tiếp. Nhưng bà con mình đã nhầm, thằng Sáu Tâm đến nó rất thân tình, cười nói bô bô, cởi mở, miệng nói tay làm, giúp dân từ những việc nhỏ nhất. Lúc đầu Sáu Tâm nói về ý nghĩa của cây cao su, cây lúa xen canh (lúa trồng trên đất tái canh cây cao su) trong cuộc sống của bà con. Khi bà con dân làng đã thân thiện, Sáu Tâm lại tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con cách trồng, thu hoạch cao su, cà phê, lúa xen canh, lại vừa tuyển dụng con em địa phương vào làm công nhân; đặc biệt Công ty 75 còn tạo điều kiện, hỗ trợ giống, phân bón cho dân làng mình và bà con trên địa bàn xã trồng lúa trên đất tái canh.

Công ty 75 xây dựng và bàn giao giọt nước cho bà con địa phương

Cái đầu của người dân chưa nghĩ đến những chuyện lớn, cái tay lại chưa làm những việc đó bao giờ nên buổi đầu dân làng con e ngại. Biết được tâm lý của bà con, nên Sáu Tâm đã triển khai cho cán bộ về với dân, tổ chức san đất, bón phân, trồng lúa rồi hướng dẫn và trao cho bà con. Ngày nhận đất để trồng lúa xen canh, rồi nhận những nương lúa xen canh bộ đội Công ty 75 bà con mừng như hội. Bởi có đất, có lúa, lại được Bộ đội Cụ Hồ tiếp sức nên ai cũng vui vẻ, không còn lo những ngày giáp hạt đói khổ, con cái thiếu gạo để ăn, thiếu áo mặc, không đi học con chữ được. Ðây thật sự là “cần câu”, để giúp người dân làng Krêl bỏ đi cái tư tưởng ỷ lại, trông chờ bám sâu tự bao đời để tự mình đổi mới, vươn lên.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2023 Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty75 đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác Dân vận đối với cán bộ, Đảng viên, công nhân lao động trong toàn đơn vị. Tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Thị trấn Chư Ty và 06 xã trên địa bàn đơn vị đứng chân (Ia Krêl, Ia Kriêng, Ia Din, Ia Lang, Ia Dơk huyện Đức Cơ; Ia O - Ia Grai) và 02 xã của Tà Lao, Ma Lích huyện Dunmia, tỉnh Ratnakiri nước bạn Campuchia; tổ chức 20 đội sản xuất kết nghĩa với 41 thôn, làng trên địa bàn đơn vị đứng chân. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn ổn định về an ninh chính trị xã hội.

Cán bộ Công ty 75 tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó

Bám nắm địa bàn, phát huy tinh thần, trách nhiệm của già làng, trưởng thôn, Bí thư chi bộ. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” .Tổ chức tuyên truyền, triển khai và hướng dẫn pháp luật, phát triển kinh tế hộ gia đình cho hơn 14.140 lượt người; tổ chức đào tạo 371 lượt thợ khai thác mủ cao su trong và ngoài nước; hỗ trợ 71 con bò giống sinh sản cho 71 hộ gia đình người đồng bào DTTS ; xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đoàn kết, nâng cấp sửa chữa đường liên thôn, đường vào khu vực sản xuất; thăm hỏi tặng quà cho cấp ủy chính quyền địa phương, bà con DTTS, gia đình chính sách các dịp lễ tết…với kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (Gia Lai) chia sẻ, thời gian gần đây, giá mủ cao-su xuống thấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, nhưng Công ty 75 vẫn luôn hướng về người lao động, nhất là bà con người dân tộc thiểu số và học sinh nghèo trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Tặng xe đạp, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ vật chất, trang bị dạy học, nhu yếu phẩm và tiền ăn trưa cho các cháu mầm non. Đặc biệt hăng năm Công ty 75 tổ chức chương trình “Tết quân dân” rất ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, là dịp để quân và dân trên địa bàn nói chung vùng biên giới huyện Đức Cơ nói riêng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó. Chương trình đã góp phần nhằm giúp bà con địa phương đón Tết Nguyên đán mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nơi phên dậu của Tổ quốc, không để lại bị bỏ lại phía sau. Thông qua các hoạt động giữa cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên Công ty 75 với bà con vùng biên giới, tạo nên không khí đoàn kết, tưng bừng sắc xuân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Cán bộ Công ty 75 hỗ trợ gạo cho bà con địa phương

Chiều dần buông những tia nắng cuối cùng trên những cánh rừng cao su xanh thẳm, nắm chặt tay chúng tôi như người thân gặp lại, ông Ksor Lum ở Ia Krêl xúc động. Năm cũ sắp hết rồi, măm mới đến hy vọng những cái mới tốt đẹp dẽ về với bà con DTTS của mình. Nhớ những cái Tết năm trước thằng Sáu Tâm về đây thăm, tặng quà, rồi tổ chức chương trình “Tết quân dân” cho bà con với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngày xưa bà con dân tộc thiểu số mình không ăn Tết Nguyên đán như người Kinh. Tết của bà con con mình là thời khắc giao mùa, thu hoạch cây lúa trên nương. Nhưng nay kinh tế phát triển rồi, đời sống người dân ngày một nâng cao, lại được thằng Sáu Tâm cùng cán bộ công nhân, người lao động Công ty 75 tuyên truyền, giới thiệu nên ai cũng biết thêm về ý nghĩa, nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình “Tết quân dân” rất ý nghĩa, góp phần mang tới cho dân làng nói riêng, bà con DTTS vùng biên giới nói riêng một cái Tết tươi vui và đầm ấm; đồng thời là dịp để giới thiệu những nét đẹp truyền thống, văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú của dân tộc Giơ Rai đến với cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân trong vùng. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết quân dân, chung sức xây dựng làng quê giàu đẹp, cùng nhau đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, hạnh phúc!

LÊ QUANG HỒI

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bai-2-sau-tam-la-bo-doi-cua-dan-lang-a22408.html