Bác sĩ điển trai 'làm vợ người khác có bầu' được các ông chồng khen nức nở

Gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ là điểm dễ nhận thấy khi tiếp xúc Bác sĩ Huỳnh Võ Tiến - Bệnh viện quốc tế Phương Châu (Cần Thơ). Chưa kể, anh còn mát tay trong việc 'làm cho vợ người khác mang bầu'.

Bác sĩ Huỳnh Võ Tiến (SN 1993) là con thứ trong gia đình có 3 anh em tại tỉnh Vĩnh Long. Năm 2011, Tiến thi đỗ vào trường Đại học Y dược Cần Thơ, hiện thực hóa ước mơ giúp đỡ nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ hiếm muộn Huỳnh Võ Tiến

Nhớ lại những khó khăn ban đầu, Huỳnh Tiến bộc bạch: “Thời điểm Tiến đỗ đại học cũng là lúc hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn, anh 2 phải đi làm từ sớm phụ ba mẹ lo trong ngoài cho các em đi học. Những năm đầu vào đại học, Tiến may mắn xin được suất vay do chính sách nhà nước hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học, lúc đó mới đủ tiền trang trải học phí”.

Trước đây ba Tiến là viên chức nhỏ của xã, mẹ làm nội trợ nhưng vẫn quyết tâm cho Tiến theo con đường tri thức.

Không phụ lòng gia đình, chàng trai Huỳnh Võ Tiến ngày ấy đã xuất sắc đỗ cùng lúc 2 trường đại học với ngành nghề không mấy liên quan đến nhau là ngành cơ điện tử trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh và ngành y đa khoa trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Đam mê cơ điện tử nhưng lại muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nên Tiến đã quyết chọn con đường thành bác sĩ với 6 năm y dược được dự báo nhiều vất vả.

Gương mặt điển trai, nụ cười thân thiện là những điểm gây ấn tượng nhất với hầu hết các bệnh nhân khi tìm đến chàng bác sĩ hiếm muộn đa tài.

Những ngày đầu rời quê, sống giữa Cần Thơ phồn hoa, chàng sinh viên trường y may mắn được Bác sĩ Trần Văn Tốt (nguyên là Chủ tịch Hội Y tế Tư nhân TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Hiện nay là Giám đốc Phòng khám Đa khoa Từ thiện Tư nhân) giúp đỡ.

Nhờ những chuyến sinh hoạt từ thiện, kết nối cộng đồng, bác sĩ Tốt quý mến tính thật thà, tình cảm của chàng sinh viên Huỳnh Võ Tiến nên cho anh ở phòng khám bệnh Từ thiện Đa khoa Tư nhân TP. Cần Thơ (Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không lấy tiền nhà suốt 3 năm đầu đại học. Cứ vậy, Tiến ban ngày đi học, đi làm, tối lại về phòng khám của bác sĩ Tốt để ở.

“Phòng khám lúc ấy như ngôi nhà thứ 2 của Tiến, mọi người luôn yêu thương và giúp đỡ Tiến hết lòng” - Bác sĩ 9X hạnh phúc nói.

Sau 6 năm đèn sách, Huỳnh Võ Tiến ra trường và gắn bó với khoa IVF của bệnh viện quốc tế Phương Châu

Thời sinh viên, chắt chiu từng đồng, có khoảng thời gian quán cơm sinh viên 2 ngàn nổi danh Cần Thơ là quán “ruột” mỗi ngày của bác sĩ hiếm muộn Huỳnh Võ Tiến. Bên cạnh việc học, Tiến còn rất “máu” trong kinh doanh, một phần giúp bản thân năng động hơn, một phần có thể giúp đỡ kinh tế gia đình. Anh chủ động bán thêm bánh tráng trộn hot teen, cá viên chiên và mật ong mỗi ngày.

Những ngày lễ kỷ niệm, Tiến luôn làm nên kỳ tích khi bán hết số bông trước khi lễ kịp đến. Anh luôn cân bằng việc học và cả việc kinh doanh nhỏ lẻ, ngày qua ngày ổn định hơn. Thành quả là từ cuối năm 4, chàng sinh viên trường đại học Y dược Cần Thơ đã có thể tự lo chuyện học phí sinh hoạt cho bản thân và dành ra một ít gửi về ba mẹ. Đến khi vừa ra trường, Huỳnh Tiến đã có thể tự mình chăm lo cho cô em út vừa đến tuổi vào đại học.

Ngoài việc kinh doanh nhỏ lẻ, sinh viên Huỳnh Võ Tiến còn có thời gian gắn bó với vị trí MC cho một số kênh truyền hình.

“Tiến nghèo nhưng được cái rất thích làm thiện từ tâm”. Nhờ tính cách thật thà, dễ gần và tinh thần nhiệt huyết nên hầu như thời gian rảnh lúc sinh viên Huỳnh Tiến luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện của đoàn, hội. Qua mỗi chuyến đi, anh may mắn kết thêm nhiều người bạn mới, ai cũng trân quý và giúp đỡ Tiến như một người em trong gia đình.

Mỗi chuyến thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn lại cho Tiến thêm những trải nghiệm

Hỏi về cơ duyên với khoa hiếm muộn, bác sĩ Tiến hạnh phúc nhớ lại: “Gần hết năm cuối, khi Tiến vừa còn đi học thì may mắn có được cơ hội về thực tập tại bệnh viện quốc tế Phương Châu.

Khi ấy, Bệnh viện quốc tế Phương Châu đã nổi lên với những tài hoa của khoa sản, Tiến càng thêm may mắn khi được chính bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc - Trưởng khoa IVF hướng dẫn. Sau khi tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh bệnh, nhìn thấy từng giọt nước mắt hạnh phúc của mỗi cặp đôi hiếm muộn khi cầm trên tay phiếu siêu âm có hình ảnh giọt máu bé như hạt đậu dần lớn lên sau thời gian dài cùng nhau điều trị.

Bên cạnh đó là sự cổ vũ, động viên từ bác sĩ Ngọc, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến quyết tâm gắng bó cùng khoa hiếm muộn. Có lẽ Bác sĩ Ngọc tìm thấy một nguồn năng lượng, sự chân thành và tính cách có phần sâu lắng sẽ phù hợp với các khoa điều trị thiên về tâm lý nên cũng mong muốn kết nối thêm một người y sĩ giúp đời".

Ngày bác sĩ Tiến về hỗ trợ về khoa IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm) khoa chưa thật sự nổi bật vì hiếm muộn chỉ được xem như một góc nhỏ của khoa sản, chưa có nhiều bệnh nhân tìm đến. Nhưng với tầm nhìn của một bệnh viện phụ sản, đây được nhận định sẽ là nơi được nhiều người bệnh quan tâm nhất về sau.

Cơ duyên từ thiện nguyện kế nối đã giúp Huỳnh Võ Tiến trở thành bác sĩ hiếm muộn trẻ có số ca chữa trị thành công vượt bậc khi chỉ mới công tác tại Bệnh viện quốc tế Phương Châu một thời gian ngắn

Những ngày đầu về khoa IVF của bệnh viện quốc tế Phương Châu, đối với một sinh viên năm cuối thì kiến thức chuyên môn về hiếm muộn gần như bằng 0. Vì thế, ngoài việc làm thường nhật, chiều tối Tiến lại trau dồi thêm bằng sách vở, tự học, nghiên cứu và tìm tòi.

Để có thể hoàn thiện những kiến thức hiếm muộn còn thiếu sót của bản thân, đồng thời được học hỏi kinh nghiệm từ nhiều bác sĩ tài năng đi trước, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến đã đăng ký các khóa học hằng năm, tu nghiệp ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ nổi tiếng, du học ngắn hạn ở Hồng Kông để trở thành bác sĩ hiếm muộn có chuyên môn và danh tiếng hàng đầu miền Tây như hôm nay.

Niềm vui mỗi ngày tiếp thêm lửa trong hành trình tìm con cùng những gia đình hiếm muộn của bác sĩ 9X.

Nhắc đến một ca điều trị đáng nhớ nhất trong 6 năm trở thành bác sĩ hiếm muộn tại bệnh viện quốc tế Phương Châu, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến tự hào kể: “Hiện tại Tiến được làm cha nuôi của rất nhiều thiên thần đáng yêu, nhưng trong đó có một cặp song sinh, nay đã 1,5 tuổi gây ấn tượng nhất.

Đã có khoảng thời gian mỗi ngày bác sĩ Tiến cùng ba mẹ của các em tâm sự, sẻ chia, động viên tinh thần nhau trong suốt thai kỳ. Ba mẹ bé tìm đến Tiến sau một nỗi đau mất mát đột ngột người con trai duy nhất trong gia đình. Khi ấy cô chú đều đã chạm ngưỡng 58 tuổi, cô mang trong mình rất nhiều bệnh lý nền của tuổi trung niên: ung thư, tiểu đường, huyết áp,... và chuyện mang thai thời điểm đó thật sự là một quyết định táo bạo.

Bằng sự lạc quan vượt qua nỗi đau cùng niềm khao khát có được gia đình ấm áp trọn vẹn tuổi trung niên hai vợ chồng quyết tâm gắn bó cùng nhau trong hành trình tìm con. Ngày vợ chồng cô tìm đến, với góc độ là một bác sĩ Tiến đã phân tích hết tất cả mức độ nguy hiểm cao trong lần mang thai này, bản thân Tiến không khuyến khích nhưng vì sự đồng cảm và bị thuyết phục bởi sự kiên quyết không ngại nguy hiểm của bệnh nhân, Tiến quyết tâm giúp cô chú bằng hết chuyên môn của bản thân”.

Sau lần xét nghiệm tổng quát tại bệnh viện uy tín TP Hồ Chí Minh, sức khỏe người mẹ có thể đảm bảo đủ điều kiện mang thai, bác sĩ Huỳnh Tiến bắt đầu tiến hành thụ tinh và may mắn đã thành công trong thời gian ngắn. Hành trình mang thai của người mẹ tuổi 58 lại thêm phần táo bạo và nguy hiểm khi giữa thai kỳ để đảm bảo an toàn, bác sĩ đã khuyên mẹ nên bỏ một bé. Nhưng bằng tấm lòng vĩ đại người mẹ, thai phụ 58 tuổi nhất quyết giữ lại cả 2 “giọt máu ruột thịt”.

Không thay đổi được quyết định bệnh nhân, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến chỉ còn cách quyết tâm mỗi ngày đồng hành cùng thai phụ, mang đến những lời động viên, lời tư vấn chuyên nghiệp cho một thai kỳ khỏe. Kết quả cho lần liều lĩnh ấy là “trái ngọt” cho sự sống của một cặp song thai, một bé trai và một bé gái khỏe mạnh chào đời, một gia đình hạnh phúc sau nỗi đau mất mát quá đỗi to lớn.

Sau mỗi ca điều trị, bác sĩ Huỳnh Võ Tiến âm thầm chia sẻ cũng như ghi dấu kỷ niệm

Với tâm niệm, chỉ đưa ra tư vấn theo hướng 2 chiều, tôn trọng quyết định của bệnh nhân, Bác sĩ 9X Huỳnh Võ Tiến luôn đặt vấn đề lên “bàn cân” phân tích, mức độ an toàn cũng như những rủi ro trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Huỳnh Võ Tiến được ví là ông bố trẻ đông con nhất miền Tây

Nhờ vào sự tin tưởng của bệnh nhân, cũng như tâm huyết với nghề, bác sĩ trẻ chuyên khoa hiếm muộn Huỳnh Võ Tiến đang ngày càng vững bước trên con đường sự nghiệp cũng như mang đến niềm hạnh phúc cho hàng trăm ngàn cặp đôi hiếm muộn. Sở thích “thích làm phụ nữ có bầu” của bác sĩ Huỳnh Võ Tiến đã thật sự mang đến nhiều giá trị ý nghĩa trong cuộc sống.

Thảo Quỳnh - Phùng Thảo

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bac-si-dien-trai-lam-vo-nguoi-khac-co-bau-duoc-cac-ong-chong-khen-nuc-no-d189264.html