Ba thiếu niên nghèo không tham của rơi

Ngày 31/5, Công an xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, 3 thiếu niên trên địa bàn nhặt được tài sản đánh rơi đã mang đến Công an xã nhờ tìm người trả lại.

Trước đó, lúc 13h20 ngày 30/5, các cháu Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Tuấn Khang và Phạm Thị Thanh Thùy (cùng ngụ ấp Mỹ Khánh B, Long Hưng, Mỹ Tú) nhặt được một ví da tại khu vực cầu vượt Mỹ Khánh (ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú) liền mang đến Công an xã Long Hưng trình báo để tìm người đánh rơi trả lại.

Ba thiếu niên nhặt được tài sản mang đến Công an xã trình báo và trao trả cho người đánh rơi.

Tiếp nhận tài sản từ 3 cháu, Công an xã Long Hưng kiểm tra bên trong có 180.000 đồng; 1 thẻ ATM; 1 dây chuyền vàng; 1 CCCD mang tên Phan Thị Tuyết Trinh cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Xác định người đánh rơi ví là chị Phan Thị Tuyết Trinh (ngụ ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú), Công an xã Long Hưng liền liên hệ, mời chị Trinh đến trụ sở nhận lại tài sản. Nhận lại tài sản cùng giấy tờ quan trọng, chị Trinh trân trọng cảm ơn các em Giang, Khang, Thùy và cán bộ Công an xã Long Hưng, vì ngoài tài sản ra, trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng cho công việc của chị.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 3 thiếu niên trên thuộc diện khó khăn. Trong 3 cháu có 2 cháu là học sinh Trường THCS và THPT Long Hưng, huyện Mỹ Tú. Đó là cháu Nguyễn Tuấn Khang (học lớp 6, cha mẹ bỏ từ nhỏ nên đang ở với bà ngoại); cháu Phạm Thị Thanh Thùy (học lớp 8, cha mẹ làm nghề tự do). Riêng cháu Nguyễn Thị Cẩm Giang (SN 2010) do hoàn cảnh khó khăn học hết lớp 5 rồi nghỉ học, mẹ bỏ đi, cha tật nguyền hàng ngày đi bán vé số...

V.Đức - C.Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/ba-thieu-nien-ngheo-khong-tham-cua-roi-i695330/