Atletico lập kỷ lục khi đại thắng 7-0 tại Vallecano

Antoine Griezman ghi bàn chỉ sau hai phút mở đường để Atletico Madrid giành chiến thắng đậm đà nhất trên sân khách trong lịch sử La Liga, chung cuộc họ đè bẹp chủ nhà Vallecano vốn đang hừng hực khí thế sau 2 chiến thắng đầu mùa với tỷ số kinh hoàng 7-0, và vươn lên nhì bảng sau 3 lượt đấu bất bại.

Griezman đã mở tỷ số từ rất sớm sau đường kiến tạo của Rodrigo De Paul, trước khi đối tác tấn công của anh là Memphis Depay ghi bàn thứ hai từ cự ly gần sau đường chuyền của Saul Niguez. Không may khi Depay chấn thương và phải nhường chổ cho Alvaro Morata ở phút 35, nhưng chỉ sau đó một phút Nahuel Molina đã kết liễu trận đấu khi ghi bàn thứ 3 cho đội khách, với De Paul có đường kiến tạo thứ 2 trong trận.

Nhưng Atletico không dừng lại, tiền đạo dự bị Morata đã tỏa sáng với một cú đúp ở các phút 73 và 84 - cũng là bàn thứ 3 sau 3 trận của chân sút người Tây Ban Nha - chen giữa là thêm 2 pha lập công khác của Angel Correa và Marcos Llorente, qua đó hoàn tất một màn trình diễn tàn nhẫn và ghi chiến thắng sân khách lớn nhất từ trước đến nay ở La Liga. “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời ngay từ đầu, có sự thoải mái và cường độ mạnh mẽ”, tiền đạo Antoine Griezman chia sẻ với Movistar. “Bàn thắng sớm đã xóa đi tất cả những áp lực từ kết quả không tốt cuối tuần qua. Đây là 3 điểm quan trọng và tôi rất hài lòng với công việc của toàn đội ngày hôm nay. Giờ hãy thư giãn và bắt đầu nghĩ về trận đấu tiếp theo”.

Tiền đạo Alvaro Morata khởi đầu đáng kỳ vọng khi tỏa sáng với một cú đúp và ghi bàn thứ 3 sau 3 trận.

Tiền đạo Alvaro Morata khởi đầu đáng kỳ vọng khi tỏa sáng với một cú đúp và ghi bàn thứ 3 sau 3 trận.

Chiến thắng đậm đà này đưa Atletico lên vị trí nhì bảng - có cùng 7 điểm với Girona và Barcelona nhưng vượt trội về hiệu số - và chỉ xếp sau kình địch cùng thành phố Real Madrid, vốn là đội duy nhất vẫn còn duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận. HLV Diego Simeone hài lòng đánh giá: “Chúng tôi đã có một thái độ tuyệt vời ngay từ đầu”. Cơ hội bay cao sẽ tiếp tục với Atletico khi cuối tuần này chỉ tiếp đón đội bóng đang khủng hoảng Sevilla, vốn toàn thua 3 trận và xếp chót bảng.

Ngược lại, Rayo khởi đầu mùa giải rất tốt với chiến thắng tại Almeria và Granada, họ tràn đầy niềm tin vào cơ hội giành 3 chiến thắng liên tiếp như Real Madrid. Tuy nhiên, cuối cùng thì họ phải nhận kết quả tái hiện lại trận thua 0-7 trên sân nhà trước Barcelona vào năm 2012. “Chúng tôi không có từ nào để giải thích điều này”, đội trưởng Rayo Oscar Trejo nói. “Chúng tôi phải xin lỗi những người hâm mộ đã đến đây. Chúng tôi đã có động lực sau 2 trận đấu đầu tiên nhưng đây đôi khi là cách nó diễn ra trong bóng đá”. Tiền vệ Oscar Valentin nói thêm: “Họ đơn giản đã làm tốt hơn về mọi mặt. Chúng tôi chơi không tệ, vì vậy, đội chỉ cần tiếp tục và quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm nay”. Tiếp theo Rayo sẽ đến làm khách Real Betis.

Ở diễn biến còn lại. Borja Mayoral thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 84 để giúp Getafe đã đánh bại đội khách tân binh Alaves với tỷ số 1-0. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải giúp Getafe có 4 điểm để vươn lên vị trí thứ 11, trong khi Alaves thua trận thứ 2 ngay sau chiến thắng Sevilla 4-3 vào tuần trước.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/atletico-lap-ky-luc-khi-dai-thang-7-0-tai-vallecano-post703467.html