Arsenal và Man City cầm chân nhau

Cuộc thư hùng trên sân Etihad giữa Man City và Arsenal ở vòng 30 Ngoại hạng Anh kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Arsenal và Man City tạo ra trận đấu chặt chẽ.

Trên sân Etihad tối 31/3 (giờ Hà Nội), Arsenal làm khách trước Man City ở trận đấu được ví như "chung kết Premier League". Màn so tài có thể quyết định chức vô địch mùa này.

Ngay từ đầu trận, Man City đã chủ động dồn ép với pha uy hiếp đầu tiên, khi Haaland thoát xuống ngã trong vùng cấm Arsenal, nhưng anh rơi vào thế việt vị trước đó.

Man City cho thấy họ vẫn xứng danh là đội đương kim vô địch nước Anh, khi chủ động cầm bóng và dồn ép đối thủ từ sớm. Tuy nhiên, Arsenal không còn là đội bóng dễ bị họ bắt nạt như năm ngoái.

Chưa khi nào Arsenal mạnh như lúc này. Toàn thắng tại Premier League từ đầu năm 2024, ghi 33 bàn sau 8 trận, thành tích giúp CLB đầu bảng xếp hạng. Ngay cả Liverpool và Man City cũng không sở hữu phong độ ấn tượng đến vậy.

Trong bối cảnh John Stones chưa có được thể trạng tốt nhất, HLV Pep Guardiola xếp Mateo Kovacic đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm. Sát cánh cùng cầu thủ người Croatia là Rodri.

Đội hình ra sân của Man City trước Arsenal.

Erling Haaland vẫn là mũi nhọn đá cao nhất trên hàng công Man City. Hỗ trợ cho tiền đạo người Na Uy là Kevin de Bruyne, Bernardo Silva và Phil Foden.

Trong khi đó, bên phía Arsenal, HLV Arteta tạo ra thay đổi so với quãng thời gian gần đây, khi sử dụng Gabriel Jesus trên tuyến đầu.

Một năm trước, Arsenal làm khách trước Man City với vị thế cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương Premier League. Vào cuối ngày, đoàn quân của Mikel Arteta ra về với hai bàn tay trắng.

Thảm bại 1-4 khiến "Pháo thủ" sụp đổ, đặt dấu chấm hết cho nỗ lực giành lấy danh hiệu cao quý nhất nước Anh. Nhưng lần này, Arsenal đến Etihad với niềm tin và sự kỳ vọng lên cao.

Cuộc chạm trán Man City vừa qua là thước đo chính xác nhất cho thấy "Pháo thủ" tiến bộ thế nào kể từ ngày phơi áo trước "The Cityzens".

Đội hình ra sân của Arsenal trước Man City.

Man City chủ động dồn ép, khiến hàng thủ Arsenal phải vất vả. Phút 17, Ake đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của đồng đội nhưng Raya chơi tập trung và tránh để cho Arsenal thủng lưới.

Nhưng Pep và các học trò nên nhớ rằng mùa này, Arsenal là đội để thủng lưới ít bàn nhất (24). "Pháo thủ" cũng là đội ghi nhiều bàn nhất (70) tại Premier League.

Họ làm điều đó trong bối cảnh không có tiền đạo số 9 điển hình nào. Arsenal biết cách ghi bàn bằng nhiều cách. Từ phối hợp bóng sống đến cố định, họ làm rất tốt, thậm chí nhỉnh hơn Man City - đội bóng từng khiến cả Premier League phải ngưỡng mộ.

Thực tế trận đấu diễn ra gần đúng như vậy. Trong nửa đầu trận, Man City chủ động cầm bóng nhiều nhưng không thể tạo ra bất cứ cơ hội ăn bàn rõ rệt nào. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội chủ nhà chỉ ở mức 0,5, nhưng chủ yếu đến từ pha đánh đầu của Ake sau quả phạt góc.

Arsenal cũng có xG lên tới 0,5, và tỏ ra lợi hại trong các pha phản công. Tuy nhiên, Jesus tiếp tục chứng tỏ anh không thể chân sút chủ lực của "Pháo thủ", khi phung phí cơ hội ngon ăn nhất hiệp một.

Jesus nhận cơ hội ngon ăn nhất ở hiệp một.

Trước giờ bóng lăn, Goal chạy dòng tít lớn trên trang chủ "Thời cơ tuyệt vời để Arsenal nhấn chìm Man City". Đó không phải nhận định suông. Arsenal mang theo những gì hay nhất tới Etihad. Tuy nhiên, đó là ở khía cạnh phòng ngự.

"Pháo thủ" kiềm tỏa tốt Haaland và hạn chế triệt để khả năng sáng tạo từ De Bruyne. Ngay cả khi Pep tung Doku hay Grealish vào sân, Man City cũng không thể tạo ra cơ hội rõ ràng.

Haaland tiếp tục chơi kém trong một trận cầu lớn. Trung phong người Na Uy gặp khó trước Arsenal. Khi được trao cơ hội, anh cũng bỏ lỡ và thiếu sự nhạy bén trước khung thành đối thủ.

Cả trận đấu, đội chủ nhà tung ra tới 12 pha dứt điểm, nhưng chỉ có một lần họ đưa bóng đi trúng đích. Bên phía Arsenal, họ chỉ dứt điểm 6 lần (2 trúng đích). Khi đội khách có cơ hội, Jesus hay Trossard không thể dứt điểm và HLV Arteta rõ ràng hài lòng với một điểm.

Về phía Man City, Pep có lý do để thất vọng. 1 điểm có được trên sân nhà khiến họ phải chịu xếp thứ ba với 64 điểm, sau Arsenal (65 điểm) và Liverpool (67 điểm). "The Kop" trở thành đội hưởng lợi lớn sau cuộc thư hùng ở Etihad khi chính thức trở lại ngôi đầu.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/arsenal-va-man-city-cam-chan-nhau-post1467780.html