Arsenal thua Aston Villa trên sân Emirates

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng với áp lực khá lớn về mặt tâm lý, Arsenal đã để cho Aston Villa đánh bại, qua đó chính thức mất ngôi đầu bảng về tay Man City.

Đây là trận đấu được dự báo nhiều khó khăn đối với Arsenal. Ngoài việc đối thủ Aston Villa đang có phong độ cao và thi đấu vì mục tiêu top 4, thì Pháo thủ còn buộc phải thắng để đòi lại ngôi đầu vừa mất vào tay Man City.

Với diễn biến đó, HLV Arteta tung vào sân đội hình nghiêng hẵn về mặt trận tấn công. Ở hàng tiền vệ, bộ 3 Rice – Odegaard và Trossard dẫn dắt lối chơi. Trên hàng công, Jesus được điền tên đá chính bên cạnh cặp đôi Saka và Havertz. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà cùng cục diện buộc phải thắng, Pháo thủ chủ động dâng cao tìm cơ hội. Hàng loạt pha dứt điểm được tạo ra, tuy nhiên tất cả đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Martinez. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa đá phòng ngự phản công. Với cách chơi này, hai đội khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, tình thế không có nhiều thay đổi, khi đội chủ nhà vẫn miệt mài dâng cao tìm cơ hội. Bên phần sân còn lại, Aston Villa thay đổi hoàn toàn lối chơi, khi chủ động dâng cao chơi ăn miếng trả miếng. Với diễn biến đó, trận đấu càng trở nên cuốn hút với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Đến phút 84, từ pha lên bóng bên cánh trái, Digne tung đường căng ngang thuận lợi, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Arsenal, để Bailey băng vào trong tư thế thoải mái, đệm bàn mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, 3 phút sau, từ đường phản công nhanh, Watkins thoát xuống đầy tốc độ, xử lý khéo léo, ghi bàn ấn định chiến thắng 2 – 0 cho Aston Villa.

Watkins ấn định chiến thắng cho Aston Villa.

Với kết quả này, Arsenal đã chính thức mất ngôi đầu bảng về tay Man City. Hiện tại, Pháo thủ đang có 71 điểm, kém Man xanh 2 điểm trong khi cả hai cùng thi đấu 32 trận và giải Ngoại hạng Anh còn 6 vòng đấu phía trước.

Hải Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/arsenal-thua-aston-villa-tren-san-emirates-a32092.html