Arsenal - Liverpool: Thử thách sự trưởng thành của Pháo thủ trẻ

Cả Arsenal lẫn Liverpool đều có màn chạy đà hoàn hảo vào giữa tuần để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến trên sân Emirates vào cuối tuần này. The Kop vượt qua Rangers với tỷ số 2-0, còn Pháo thủ không gặp khó khăn trước đội nhược tiểu Bodo Glimt.

Jurgen Klopp đấu trí cùng Mikel Arteta. Ảnh: AFP

Jurgen Klopp đấu trí cùng Mikel Arteta. Ảnh: AFP

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thi đấu cực hay kể từ khi mùa giải năm nay bắt đầu, họ đã thắng đến 9/10 trận đấu trên mọi đấu trường. Kết quả ấn tượng này đã giúp Pháo thủ đứng chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cùng với đó là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Europe League.

Còn với Liverpool, dù vừa có 3 điểm trước Rangers nhưng tại Ngoại hạng Anh, The Kop mới chỉ có 2 chiến thắng sau 7 trận đã đấu, khiến vị thế của họ giảm sút nghiêm trọng. Từ mục tiêu vô địch, giờ đây Liverpool chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng.

Nếu như Arsenal thăng hoa nhờ sự gắn kết của các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý bóng đá của Arteta thì nhìn sang Liverpool ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ Alisson và Diaz, các cầu thủ còn lại đều xuống phong độ một cách khó hiểu. Vua phá lưới Salah sau khi gia hạn hợp đồng chỉ còn là cái bóng của chính mình; Drawin Nunez đang trên đường trở thành “bom xịt” của mùa giải; Fabinho, Thiago và Henderson vẫn chưa tìm lại được phong độ sau chấn thương; còn hàng thủ của họ thì chỉ gói gọn trong 2 từ “thất vọng”.

Ở vòng đấu thứ 9 diễn ra vào cuối tuần trước, dù được thi đấu trên sân nhà Anfield và chỉ gặp đội bóng yếu hơn là Brighton nhưng hàng thủ của The Kop đã phô bày mọi điểm yếu, đặc biệt là bên hành lang phải của Trent Alexander-Arnold. Đây không phải lần đầu hậu vệ người Anh bị chỉ trích vì khả năng phòng ngự của mình, nhưng Arnold đã mắc đến hai sai lầm cơ bản, trực tiếp dẫn đến 2 pha lập công của Trossard. Ngoài ra, ở cánh đối diện, đội bóng của HLV Jurgen Klopp cũng không hề có được sự yên tâm khi Robertson phải nghỉ dài hạn vì chấn thương và người thay thế anh là Tsimikas chưa bao giờ đủ uy tín trong các trận cầu lớn. Vậy nên với những cầu thủ giàu tốc độ như: Martinelli, Saka và Jesus, nhiều khả năng HLV Arteta sẽ chỉ đạo các học trò tập trung khai thác triệt để vào điểm yếu này của Liverpool.

Còn với đội chủ nhà, Arsenal đang chơi hay nhưng không phải là họ không có điểm yếu. Đoàn quân của HLV Arteta ưa thích lối chơi chủ động kiểm soát và dồn nhiều cầu thủ sang phần sân đối phương để tấn công áp đảo. Điều này khiến cho họ thường xuyên dính đòn phản công nhanh của đối thủ và trận thua trước M.U là minh chứng. Với tình hình hiện tại, thi đấu đôi công với một đội đang có phong độ tốt như Arsenal là điều tương đối mạo hiểm. HLV Jurgen Klopp hoàn toàn có thể học hỏi M.U thi đấu phòng ngự phản công, bởi trong tay ông đang có những chân chuyền vượt tuyến thượng hạng: Arnold, Thiago hay Van Dijk tạo ra cơ hội cho Salah và Diaz luôn chực chờ ở phía trên.

Trận cầu cuối tuần này được xem như là bài kiểm tra cho sự trưởng thành của các pháo thủ trẻ, một chiến thắng sẽ khiến đội bóng trở thành ứng cử viên cho chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham dự và có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để Arsenal chuyển mình. Còn với Liverpool, với phong độ hiện tại của các cầu thủ thì việc giành được 1 điểm từ tay đội đầu bảng cũng không phải là điều quá tệ với thầy trò Jurgen Klopp.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/arsenal-liverpool-thu-thach-su-truong-thanh-cua-phao-thu-tre-3138746/