Anh Vũ Văn Thụy bị bỏng điện đang dần hồi phục

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, anh Vũ Văn Thụy đã hồi phục sau tai nạn kinh hoàng, hiện vừa được chuyển lên Khoa Phục hồi chức năng.

“Tính mạng con người là quan trọng nhất. Chồng em bình phục được như ngày hôm nay thật vô cùng biết ơn các bác sĩ, y tá trong bệnh viện, các nhà hảo tâm", chị Phạm Thị Phương xúc động chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ anh Thụy số tiền hơn 9 triệu đồng để chữa bỏng

Vợ chồng anh Thụy, chị Phương (quê Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết: "Bị phóng điện bỏng nặng, trụ cột gia đình nguy cơ trở thành tàn phế”. Sáng ngày 12/5 vừa qua, trong lúc đang cầm trụ bơm bê tông xây nhà cho chủ, không may cột bơm chạm vào dòng điện, thêm mưa lớn bất ngờ ập đến khiến anh Thụy bị bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra khiến anh Thụy phải nhập viện điều trị, chi phí vô cùng tốn kém. Đang là trụ cột gia đình nuôi 3 con nhỏ, nay anh gặp nạn, tình cảnh cả nhà càng thêm khốn đốn.

Từ ngày xảy ra chuyện, chị Phương phải nhờ họ hàng nội ngoại đi vay mượn, gom góp từng chút tiền để trang trải chi phí chữa bệnh cho chồng. Tính đến nay, số nợ đã lên đến cả trăm triệu đồng.

Qua báo VietNamNet, bạn đọc đã động viên, ủng hộ anh Thụy số tiền hơn 9 triệu đồng để có thêm kinh phí chữa bỏng. Nhờ sự quan tâm của mọi người, hiện sức khỏe anh Thụy ổn định hơn rất nhiều. Mới đây, anh được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng để tập vận động.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-vu-van-thuy-bi-bong-dien-dang-dan-hoi-phuc-2045197.html