Anh nông dân thu lãi 7 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản 'thích ở dưới nước'

Bén duyên với nuôi con 'đặc sản', anh Bảy Bon - một nông dân ở Cần Thơ nhẹ nhàng thu lợi nhuận trên 7 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 30 lao động.

Anh nông dân lãi tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi con đặc sản nhắc đến ở đây là anh Bảy Bon ở Tp.Cần Thơ. Nói về cái duyên kiếm được tiền tỷ mỗi năm, anh Lý Văn Bon (tự là Bảy Bon, sinh năm 1967) chia sẻ với báo Cần Thơ, hơn 20 năm gắn bó, mưu sinh trên dòng sông Hậu, trải qua bao thăng trầm, vất vả, đã gặt hái được quả ngọt, với cơ ngơi vững chắc như ngày hôm nay.

Sau hơn 20 năm khởi nghiệp, xây dựng và phát triển, anh Bảy Bon được nhiều người ví von là “vua cá thác lác”.

Tiết lộ thêm về quy trình nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Bảy Bon bộc bạch: “Tôi nuôi nhiều loài cá. Việc này vừa bảo tồn loài cá, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, khi con này mất giá thì có con khác cứu lại. Ngoài ra, tôi còn làm nhiều nghề, từ việc nuôi, chế biến, du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương”.

Hiện tại, anh Bảy Bon đang sở hữu hơn 30 lồng bè lớn, nhỏ, với 12 loại cá khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là cá thác lác thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nổi bật mỗi năm, anh xuất bán từ 700 tấn trở lên. Không những thế mỗi năm anh còn đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cá thác lác, như: ướp muối sả, rút xương, chả cá....

Để có được "trái ngọt" như hôm nay, anh Bảy Bon thầm cảm kích ông Philip Serene - Tiến sĩ thủy sản người Pháp…

Trong suốt chặng đường dài khởi nghiệp của mình anh Bảy Bon không ngừng học hỏi. Vốn quê ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nhưng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, anh không theo nghề mà làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau. Cũng tại quê nhà, anh Bảy vẫn thử sức với 3.000m2 nuôi cá tra, cá bổi, cá lóc.

Nhờ một chữ duyên mà vào năm 1998, trong một lần đi công tác, anh quen biết với ông Philip Serene. Và vị Tiến sĩ thủy sản người Pháp này đã tiếp thêm niềm tin cho anh Bảy Bon khi chắc chắn rằng trên thế giới, không có nơi nào thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt như dòng MeKong.

Nhận thấy sông Hậu, Cồn Sơn là nơi lý tưởng để đặt bè nuôi cá vì nơi đây có dòng nước chảy mạnh, ít bị ô nhiễm sẽ giúp cá nuôi mau lớn, anh Bảy Bon chính thức xin nghỉ việc để thực hiện ước mơ làm giàu của mình.

Cụ thể năm 2000, anh cùng vợ con "khăn gói quả mướp" đi lập nghiệp bằng 2 lồng bè nuôi cá điêu hồng, với số vốn 200 triệu đồng. Sau đó vài năm, diện tích nuôi cá điêu hồng tại các địa phương tăng mạnh. Tình trạng “được mùa, mất giá” tiếp diễn. Mốc thời gian năm 2012, anh Bảy Bon sau nhiều lần suy tính đã chọn cá thác lác cườm thay thế cho cá điêu hồng để nhân rộng diện tích.

Anh nông dân này có thu nhập "khủng" 7 tỷ/năm khiến nhiều bà con ao ước nhưng không phải lúc nào cũng đạt được thành quả ngọt ngào. Cũng cũng có những lúc “khoảng lặng”, cá chết hàng loạt, thua lỗ hàng tỷ đồng. Nghĩ là làm và không nản chí, anh “thất bại, vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó” nên tiếp tục gắn bó với nghề nuôi cá.

Tại trang trại của anh không chỉ nuôi mỗi cá thác lác mà còn thả các loại cá quý hiếm như cá hồng vĩ, cá heo sông, cá leo, cá mê rỗ, cá chạch lấu, cá hô, cá trà sóc, cá ét, cá he, cá trê hồng, cá koi, cá lăng đuôi đỏ…

Nhờ hướng đi đúng đắn và không ngại thử thách anh đã mạnh dạn tham gia Câu lạc bộ làm du lịch sinh thái với bà con nhà vườn trên Cồn Sơn phục vụ du khách tham quan hơn 2 năm nay. Đáng chú ý, cơ sở của anh hàng năm tiếp đón hơn 36.500 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Không chỉ có thu nhập cao như hiện tại và anh Bảy Bon còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương.

Với kết quả đạt được sau những nỗ lực làm giàu và có nhiều ý tưởng làm ăn nhạy bén, năm 2023, anh là 1 trong 75 gương điển hình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ 2, anh Bảy Bon được nhận phần thưởng cao quý này.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-nong-dan-thu-lai-7-tynam-nho-nuoi-con-dac-san-thich-o-duoi-nuoc-a653369.html