Ảnh hiếm về khủng hoảng di cư qua con mắt người tị nạn

Những bức ảnh chân thực về cuộc khủng hoảng di cư dưới đây do chính những người tị nạn ghi lại.

Thiên An (theo AJ)

Zakaria đã có mặt trên con thuyền nhỏ chở khoảng 50 đến 60 người tị nạn này.

Hamza và bạn của anh, Abdulmonem, đến từ Syria đã chụp lại cảnh người tị nạn giúp đỡ lẫn nhau khi xuống thuyền.

Firas, một người tị nạn đến từ Iraq, đã rời khỏi quê hương sau khi phiến quân IS tràn vào thành phố nơi anh sinh sống. Firas kể lại tội ác của bọn khủng bố như cưỡng hiếp phụ nữ và sát hại trẻ em. Hiện, Firas đang sống ở Hildesheim, Đức, còn gia đình anh vẫn ở lại Iraq.

Dyab đến từ Aleppo, Syria, chụp ảnh vợ và con trai, Kerim, tại một bến xe buýt trước khi tới Idomeni.

Saeed đến từ Iran đã chụp lại cảnh một ông bố Syria ôm con ngủ khi đi trên xe buýt hồi năm 2015.

Người tị nạn quây quần bên đống lửa. Họ thậm chí phải đốt cả quần áo để sưởi ấm vì phải ở ngoài trời lạnh giá.

Con tàu chở người tị nạn ở Macedonia đông đến nỗi cửa ra vào không thể đóng trên suốt chặng đường đi. Trong ảnh, một em bé không ngừng khóc khi được mẹ bế trên tay.

Người tị nạn ngồi trước cửa nhà vệ sinh trên con tàu đông đúc từ Macedonia tới Serbia. Được biết, giá vé tàu là khoảng 25 euro.

Cảnh đông đúc trên con tàu ở Đức.

Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ tị nạn trên chuyến tàu tới Đức.

Người tị nạn trùm chăn lên người giữ ấm khi đứng ở một trại tị nạn tạm bợ vào lúc bình minh.

Một tình nguyện viên đang chơi đùa với lũ trẻ bên ngoài một khu trại tị nạn nằm giữa Croatia và Slovenia.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-khung-hoang-di-cu-qua-con-mat-nguoi-ti-nan-660309.html