Biển cấm là một chuyện... còn thực hiện là việc khác

Trong nhà chờ phía bờ xã Hòa Bình, có gắn biển ghi cấm: Mua bán hàng rong, vé số và ăn xin… Nhưng, thực trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra giữa 'thanh thiên bạch nhật'.

Phà An Hòa có bến từ địa phận xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới sang ngang sông Hậu qua địa phận thành phố Long Xuyên, tỉnh AnGiang. Tại đây, có trên-dưới 6 chiếc phà luân phiên đưa khách.

Trong nhà chờ phía bờ xã Hòa Bình, có gắn biển ghi cấm: Mua bán hàng rong, vé số và ăn xin… Nhưng, thực trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật”. Không chỉ có ở nhà chờ mà trên phà cũng tồn tại thực trạng nêu trên dù ở nơi đây cũng có treo bảng cấm.

Thậm chí, có những người bán vé số nài nỉ, chèo kéo khách qua phà phải mua cho bằng được tờ vé số và người ăn xin năn nỉ xin tiền gây bất bình và khó chịu cho hành khách…

Một số hình ảnh tại bến phà:

Người tàn tật ăn xin tại nhà chờ bến phà

Trẻ em đi xin ăn tại nhà chờ bến phà

Một người bán hàng rong trên phà

Một người bán báo và vé số trên phà

TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/anh-bien-cam-la-mot-chuyen-con-thuc-hien-la-viec-khac-post172877.html