Anh bảo vệ 60 lần hiến máu

Với tấm lòng nhân hậu, anh Lê Hùng Cường, bảo vệ Trường Mầm non Bình Minh (xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã 60 lần hiến máu tình nguyện.

Anh Lê Hùng Cường tại Ngày hội tôn vinh người hiến máu tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Cho đi 23.500ml máu trong hơn 15 năm

Anh Lê Hùng Cường, 52 tuổi, hiện ngụ tại Phường 2, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) từng có 60 lần hiến máu. Không chỉ đã tặng những giọt máu giúp cứu chữa, giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân, mới đây anh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đăng ký hiến tặng 12 cơ quan nội tạng.

Sau khi xuất ngũ năm 1994, anh Cường trở lại đời thường bằng cách vừa học vừa làm nghề thợ tiện, rồi lên TPHCM để mưu sinh. Hơn 20 năm ở nhà trọ, mưu sinh với nghề thợ tiện rồi làm bảo vệ, không ít lần anh chứng kiến những người nghèo chẳng may mắc bệnh, người già, người cơ nhỡ, trẻ em… cần được sự giúp đỡ.

Với gánh nặng của người trụ cột gia đình, phải làm thuê, ở trọ cộng với vợ và 2 con nhỏ nên anh không thể giúp người bằng tiền bạc. Thế là anh nghĩ đến cách giúp người bằng những giọt máu hồng.

Lần đầu tiên hiến máu, anh Cường thừa nhận không tránh khỏi sự lo âu. “Tôi không biết mình có đủ điều kiện để hiến không. Tôi cũng hỏi đi hỏi lại về sự an toàn lúc cho máu…”, anh chia sẻ.

Nhờ sự khuyến khích, động viên của cô Tâm, phụ trách công tác Chữ thập đỏ Phường 12 (Quận 6, TPHCM) nơi anh đang ở trọ, anh đã mạnh dạn tham gia hiến máu. Năm 2006, lần đầu chỉ hiến 250 ml máu nhưng anh ngất xỉu. Thế nhưng tâm nguyện “mỗi giọt máu được hiến tặng là trao đi một sự sống cho ai đó” nên anh quyết tâm rèn luyện sức khỏe để có thể cho đi nhiều hơn.

Sau vài lần cho 250ml, anh được các bác sĩ đề nghị tăng lên 350ml, rồi 450ml, cũng từ đó anh “bén duyên” với việc hiến máu cứu người.

Hơn 15 năm qua, cứ 3 tháng 1 lần, anh đều đặn cho đi những giọt máu của mình, tổng cộng anh đã cho đến 23.500ml máu (30 lần hiến 450ml, 25 lần hiến 350ml và chỉ có 5 lần hiến 250ml). Hai năm gần đây, do ảnh của dịch bệnh và thiếu trang thiết bị lấy máu nên mỗi năm anh chỉ... được hiến 2 lần.

Không chỉ bản thân mà được sự “giác ngộ” từ anh, các thành viên trong gia đình anh cũng rất nhiệt thành với việc hiến máu cứu người. Anh Cường chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, gia đình nhỏ của anh có 85 lần hiến máu. Nếu tính thêm anh, chị em và các cháu thì con số vượt xa 120 lần.

Từ khi tham gia hiến máu, anh Cường chú ý đến chế độ ăn uống, ý thức giữ sức khỏe. Anh ăn đủ chất, đều đặn, hạn chế rượu, bia và tăng cường tập thể dục để có được nguồn máu tốt, đủ điều kiện cho bất cứ lúc nào.

Hàng ngày anh dành ra khoảng 1 giờ đồng hồ cho việc luyện tập thể dục như đi bộ, chạy bộ. Đặc biệt các bài tập thể dục khi còn ở quân ngũ được anh duy trì cho đến nay.

Tuyên truyền viên mẫn cán

Anh Lê Hùng Cường nhận Bằng khen Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Nhận thấy nhiều lợi ích của việc hiến máu cho bản thân và cả cộng đồng, anh Cường học hỏi cách vận động của Hội Chữ thập đỏ để có thêm nhiều người đến với việc hiến máu nhân đạo. Xóm trọ nơi anh từng sống, có rất nhiều người tham gia hiến máu. Mỗi lần hiến máu cả xóm rủ nhau đi như một ngày hội thật vui.

“Việc vận động ban đầu không dễ dàng. Một số người sợ mất máu hoặc nghĩ rằng máu cho đi là uổng phí, tôi phải giải thích cặn kẽ. Tôi còn xin những tờ rơi, thông tin chính thống để đưa cho họ đọc. Một số người lo sợ hiến máu sẽ dễ lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi phải đưa bản thân mình ra làm bằng chứng, thuyết phục họ. Nhiều năm hiến máu, sức khỏe tôi còn tốt lên”, anh Cường chia sẻ.

Nói về anh Lê Hùng Cường, cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh cho biết, hai năm công tác tại trường, anh Cường không chỉ hoàn thành tốt công việc của mình mà còn hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động. Anh vui vẻ, hòa đồng, làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được tập thể giáo viên nhà trường và phụ huynh yêu mến.

Hàng ngày, ngoài công việc bảo vệ ở trường, anh cùng vợ gia công, chế biến thức ăn như lạp xưởng, giò thủ, bò lá lốt… để kiếm thêm thu nhập nuôi 1 con đang học lớp 6 và 1 con đang học Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Với những đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Cường được vinh danh tại TPHCM và tỉnh Tiền Giang. Anh được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, 2 Bằng khen của UBND TPHCM, Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TPHCM và 7 Giấy khen của UBND Phường 12, Quận 6 về hiến máu nhân đạo…

Xuân Uyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/anh-bao-ve-60-lan-hien-mau-post645968.html