An vui trong những ngôi nhà Nhân ái ở xã miền núi Sơn Hà

Bà Cao Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà trao nhà Nhân ái cho mẹ con chị Hờ Tím. Ảnh: KIM LIÊN

Được sống trong những mái ấm Nhân ái nghĩa tình mà các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ là niềm an vui, hạnh phúc của những gia đình ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa.

Men theo con đường đất nhỏ, chúng tôi đến chung vui, mừng chủ nhân của ngôi nhà Nhân ái mới xây là chị Hờ Tím (32 tuổi, thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà). Ai cũng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của chị từ trong ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ, đôi tay run run rót nước mời khách trong ngôi nhà tường gạch, nền lát gạch men khang trang, thoáng mát.

Là người đồng bào Chăm, năm 18 tuổi, chị theo bạn bè vào khu công nghiệp ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) làm công nhân. Vài năm sau, chị bén duyên với một người đàn ông quê Phú Yên cùng làm việc. Niềm hạnh phúc chưa tày gang thì chị bị bệnh viêm xoang mũi nặng phải nghỉ làm. Sau khi sinh con được 3 tháng thì người chồng bỏ chị và đứa con gái nhỏ lúc biết vợ mắc thêm bệnh tim. Nghèo khó, sống nơi đất khách quê người, chị bồng con gái về lại quê nhà ở thôn Dốc Cát và xin cha mẹ mảnh đất che cái lều vách nứa nuôi con. Qua 6 năm sinh sống, phên vách mục nát, mái tranh cũng hư hỏng nặng.

Như có một cơ duyên, trong mùa nắng hạn năm 2020, chị Trần Thị Kim Dung, Trưởng Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) về giúp bà con đào giếng nước, tặng quà cho đồng bào của xã. Qua sự giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà Nguyễn Đức Quang về gia cảnh của mẹ con Hờ Tím, đồng cảm với sự khó khổ của chị, các thành viên trong nhóm chụp ảnh và quay video đăng trên Facebook để kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cho chị; chỉ sau 1 tuần, số tiền vận động được 43 triệu đồng cùng sự hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của xã.

Hơn 2 tuần, ngôi nhà xây mới hoàn thành trong niềm phấn khởi của mọi người. Bà Hờ Thải, người cùng thôn vui mừng nói: “Thấy mẹ con Hờ Tím có nhà ở mới, bà con trong thôn ai cũng mừng, cũng vui. Cảm ơn lòng tốt của người miền xuôi rất nhiều”.

Còn bà Lê Thị Nhung (thôn Thạnh Hội) cũng phấn khởi không kém khi mấy tháng nay được ở trong ngôi nhà mới khang trang, thoáng mát. Bà Nhung tâm sự: “Chồng tôi mất sớm, một mình làm nông nuôi con, lớn lên đứa nào cũng nghèo, nên chẳng giúp gì được cho mẹ. Nhớ lại căn nhà ngày trước cũ kỹ, nắng rọi, mưa dột mà nẫu ruột”. Được ông Nguyễn Hữu Của (Nhóm từ thiện Nụ cười hạnh phúc) vận động ủng hộ 32 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ xã và sự góp sức của các con, ngôi nhà kiên cố được hình thành, giúp bà yên tâm lúc tuổi xế chiều.

Giống như bà Nhung, bà Lê Thị Kim Hương (thôn Thạnh Hội) cũng được an vui trong ngôi nhà Nhân ái vững chãi; nét vui mừng rạng ngời trên gương mặt sạm nắng của bà khi mọi người đến chung vui. Trước khi có ngôi nhà này, bà Nhung sống đơn thân trong ngôi nhà mái tôn, vách đất, trống trước hở sau, xuống cấp nặng. Sẻ chia khó khăn với bà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Hà Huỳnh Thị Lài đã vận động các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa ủng hộ 30 triệu đồng cùng nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ xây dựng ngôi nhà này.

Bà Nhung mừng vui nói: “Từ ngày có nhà mới, gió không lùa, mưa không tạt, tôi rất biết ơn cán bộ xã và các nhà hảo tâm”. Trong ngày vui dọn vào ở ngôi nhà mới, 3 hộ còn được tặng nồi cơm điện, bếp gas, quạt máy, mền ấm và các nhu yếu phẩm để có vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Đây chỉ là ba trong số nhiều gia đình nghèo ở xã miền núi Sơn Hà được hỗ trợ xây nhà mới, thông qua sự vận động của các tấm lòng nhân ái và sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ xã. Mỗi gia cảnh có một cuộc sống khó khổ khác nhau, nhưng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cộng đồng, tất cả đều có chung niềm vui, niềm xúc động, đều bày tỏ sự biết ơn và quyết tâm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chị Huỳnh Thị Lài vui mừng nói: “Tôi rất vui khi nhiều gia đình nghèo có nhà ở kiên cố, có nơi an cư lạc nghiệp. Hiện tại, hội đang kết nối với các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 50 triệu đồng giúp chị Đào Thị Bình, bị bệnh tim có con trai bị thần kinh, hai mẹ con sống trong ngôi nhà xập xệ ở thôn Ngân Điền”.

Chia tay các gia đình vừa được hỗ trợ xây nhà mới, chúng tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Mong rằng sự động viên ý nghĩa này sẽ là động lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đảng ủy, UBND xã chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã giúp xã Sơn Hà thực hiện nhiều công trình phúc lợi như đào giếng nước sinh hoạt, hỗ trợ xây nhà Nhân ái, tặng quà cho bà con, trao xe đạp, học bổng cho các cháu thiếu nhi, giúp mọi người an vui hơn trong cuộc sống.

Bà Cao Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248637/an-vui-trong-nhung-ngoi-nha-nhan-ai-o-xa-mien-nui-son-ha.html