Ẩn ức của một nữ sinh lớp 10

(ANTĐ) - Được bố mẹ thường xuyên giáo dục, kèm cặp theo kiểu “trẻ mẫu giáo”, sau một lần bị mắng, Bùi Thu Linh (tên người liên quan đã thay đổi - SN 1995), đang là học sinh lớp 10 một trường THPT ở địa bàn quận Đống Đa, đã bỏ nhà ra đi. “Điểm đến” của Linh là nhà của Trần Thành Hiếu, SN 1994, trú ở quận Hoàng Mai.

Ngày 26-9, mẹ của Linh đến CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai trình báo về việc cô con gái “rượu” đột nhiên bỏ nhà ra đi đã nhiều ngày nay, không liên lạc lại. Ngay cả việc đến trường, Linh cũng… thôi nốt. Thượng sỹ Phạm Thanh Bình - CSHS, được chỉ huy CAP Hoàng Liệt tung vào cuộc điều tra. Trong ngày đầu tiên, trinh sát Bình thu lượm được nhiều thông tin giá trị: Ở trường, Linh học không giỏi nhưng được thầy cô, bạn bè đánh giá ngoan. Chính vì vậy, cô bé không có nhiều mối quan hệ xã hội. Bố mẹ Linh và bạn bè cô nữ sinh lớp 10 thông tin, nhiều khả năng Linh bỏ đi chơi với một cậu bạn tên Hiếu. Trên “facebook” (nhật ký điện tử) ở Internet của Linh, cô bé bộc bạch khá nhiều về mối quan hệ đặc biệt với Hiếu. Linh và Hiếu quen biết nhau được hơn nửa năm nay, qua mạng Internet. Điểm chung giữa Linh và Hiếu là sự quan tâm, chăm sóc thiếu trọn vẹn từ phía gia đình. Bố mẹ Hiếu mâu thuẫn nhau nên cậu ta về sống với bà nội ở quận Hoàng Mai. Hiếu nghỉ học từ năm lớp 9, được bà nội mua cho bộ máy vi tính kết nối Internet. Hiếu làm bạn với máy tính từ đó, và cũng nhờ mạng, Hiếu quen biết và “yêu” Linh. Về phần cô nữ sinh lớp 10, Linh viết trên “nhật ký điện tử”, cô không thể quen được với cách quan tâm, giáo dục của bố mẹ. Cô bé cảm thấy sự tự do, sự muốn được bố mẹ đừng coi mình như trẻ con… lâu lắm rồi nhưng không được bố mẹ hiểu và đáp ứng. Chính vì vậy sau lần bị bố mẹ mắng, Linh đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi. …Không ai trong số bạn bè của Linh biết nơi ở của Hiếu - anh bạn qua mạng - ở đâu. Bố mẹ Linh cũng vậy, dù họ đoán Linh bỏ nhà đi cùng Hiếu. Trinh sát trẻ Phạm Thanh Bình đã phải bắt đầu công tác điều tra bằng những thông tin… tù mù này. Nhưng điều khiến trinh sát Bình vững tâm, là sự chỉ đạo thường xuyên của Trung tá Trương Hồng Sơn - Trưởng CAP và Đại úy Nguyễn Ngọc Thành - Phó trưởng CAP phụ trách “mảng” hình sự. Manh mối về cậu thanh niên tên Hiếu được rà tìm từ một bức hình duy nhất mà “facebook” của Linh lưu lại. Bức hình được chụp bằng điện thoại di động nên khá mờ. Tuy nhiên người thanh niên trong ảnh vẫn tạo ấn tượng với người xem bằng mái tóc cắt tỉa kiểu… người da đỏ. Ngay khi nhìn thấy mái tóc này, trinh sát Bình đã ngờ ngợ gặp người thanh niên tên Hiếu ở đâu đó quanh khu vực bến xe phía Nam. Một nhận định khác được đưa ra, dứt khoát thanh niên tên Hiếu phải có liên quan đến nghề làm tóc. Gần nửa ngày phối hợp cùng CAP Giáp Bát rà soát tung tích thanh niên tên Hiếu, các trinh sát CAP Hoàng Liệt đã tìm được cậu ta. Đó là Trần Thành Hiếu. Khi tìm được Hiếu cũng là lúc các trinh sát gặp cô bé Linh đang tá túc ở nhà anh ta. Linh tường trình đến nhà Hiếu ngay sau khi giận dỗi bố mẹ. Và tại đây, Linh và Hiếu đã quan hệ “thân mật” với nhau. Trần Thành Hiếu cũng thừa nhận chuyện này, và lý giải nó xuất phát từ tình yêu của Hiếu với Linh. CAP Hoàng Liệt hiện đã lập hồ sơ, báo cáo CAQ Hoàng Mai có đường hướng xử lý đối với hành vi của Trần Thành Hiếu.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83581&channelid=80