Ấn tượng về các gia đình marathon

Sau khoảng thời gian tranh tài sôi nổi, Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Nhiều dấu ấn đọng lại tại giải chạy marathon này, trong đó ấn tượng đặc biệt về các gia đình cùng tham gia thi đấu.

Gia đình có nhiều vận động viên thi chạy

Với 7 thành viên cùng tham gia thi chạy ở cự ly 10km, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Diễm ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng là một trong những gia đình có nhiều vận động viên (VĐV) thuộc nhiều thế hệ nhất tham gia giải lần này. Bao gồm: chị Diễm, ba của chị - ông Nguyễn Duy Minh; mẹ chị Diễm - bà Ngô Thị Mỹ Loan; hai em gái Nguyễn Thị Hồng Hoàng và Nguyễn Thị Hồng Linh; chồng chị Diễm - anh Lê Xuân Bộ và con trai Lê Xuân Khang. Vượt qua khoảng cách về lứa tuổi, vượt qua chính mình, gia đình chị Diễm đã đồng hành với nhau chinh phục các cung đường chạy. Cán đích dù mệt nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Đại gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Diễm chụp hình lưu niệm sau khi về đích

Đến từ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gia đình anh Nguyễn Quốc Hùng, chị Đào Thị Hường có 4 VĐV tham gia Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ I, năm 2023. Trong đó, chị Hường và con trai thứ hai Nguyễn Quốc Bảo chạy ở cự ly 10km; con trai lớn Nguyễn Mạnh Tân chinh phục cự ly 25km. Đặc biệt, bé út Nguyễn Đào Đan Vy tuy mới 19 tháng tuổi đã đồng hành với ba ở cự ly 5km. Anh Hùng chia sẻ: “Gia đình chạy” là ước mơ từ lâu của cả gia đình, việc cho các con tham gia giải cùng ba mẹ nhằm khuyến khích các con luyện tập thể dục, nâng cao sức khỏe và gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Gia đình anh Nguyễn Quốc Hùng, chị Đào Thị Hường làm thủ tục hoàn tất đăng ký thi đấu

Hạnh phúc khi được chinh phục cung đường cùng cha mẹ

Lần đầu tiên được tham gia giải marathon có quy mô lớn và tổ chức bài bản như Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần I cùng ba mẹ, em Khổng Trần Gia Hân ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Gia Hân mong muốn giải chạy marathon tại Bình Phước sẽ được tiếp nối vào những năm sau để gia đình có nhiều cơ hội cùng nhau chinh phục các cung đường của nhà vô địch.

Chị Trần Thị Lê, mẹ của Gia Hân cho hay: “Tôi đăng ký cự ly 25km, chồng tôi - anh Khổng Văn Lĩnh cự ly 10km, con gái Gia Hân cự ly 5km. Mục tiêu của các thành viên là chiến thắng và chinh phục bản thân, đồng thời lan tỏa tới mọi người tinh thần cùng nhau luyện tập thể thao mỗi ngày để nâng cao sức khỏe và có một trái tim khỏe mạnh”.

Gia đình chị Trần Thị Lê chụp hình lưu niệm trước giải chạy cùng vận động viên chuyên nghiệp Lý Phi Hải

Đăng ký cự ly 5km, háo hức khởi động từ 3 rưỡi sáng cùng cự ly 42km

Đó là trường hợp gia đình chị Lê Minh Thanh, anh Nguyễn Tử Nam ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Vợ chồng chị Thanh hiện làm việc tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến 30-4, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Cả 4 thành viên trong gia đình cùng tham gia giải chạy nên chị Thanh rất hạnh phúc, bởi chị biết mình đã gieo mầm thành công niềm đam mê môn thể thao bổ ích này cho các con.

Gia đình chị Lê Minh Thanh, anh Nguyễn Tử Nam thể hiện sự quyết tâm chinh phục thành công cự ly đã đăng ký

Em Nguyễn Tử Thiện (SN 2009) - con trai lớn của anh chị cho biết, bản thân háo hức đến mức tối 25-11 hầu như không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đến giờ xuất phát. Cũng vì lý do đó, mặc dù cự ly 5km xuất phát lúc 6 giờ, nhưng 3 rưỡi sáng 26-11, cả gia đình đã có mặt tại khu vực xuất phát, cùng tham gia khởi động với các VĐV chạy cự ly 42km. Không khí sôi động, náo nức càng tiếp thêm động lực cho các thành viên hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Tự hào cùng nhau chạy trên cung đường thân thuộc

Ngay khi nắm được thông tin về Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần I, năm 2023 tổ chức tại thị xã Phước Long, vợ chồng chị Hoàng Thị Ngọc Bích, anh Phạm Chí Hiếu đã ngay lập tức đăng ký tham gia. Vợ chồng chị Bích hiện công tác tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, hai người rất vui mừng khi Ban tổ chức đã thiết kế cung đường chạy 25km và 42km đi qua bờ đập hồ Thủy điện Thác Mơ.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Ngọc Bích, anh Phạm Chí Hiếu phấn khởi khi hoàn thành mục tiêu đặt ra

Chị Bích phấn khởi chia sẻ: “Phước Long - nơi vợ chồng tôi đang sinh sống và làm việc có rất nhiều địa điểm và quang cảnh đẹp, trong đó có cung đường Thủy điện Thác Mơ. Chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào khi giới thiệu được hình ảnh của Thác Mơ đi xa hơn, đến với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế”.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Ngọc Bích, anh Phạm Chí Hiếu (thứ 2 và thứ 3 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sau khi cán đích

“Vợ chồng tôi có chung niềm đam mê thể thao, mỗi ngày đều dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập luyện. Ở giải chạy marathon lần này, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ có 21 cán bộ, công nhân viên tham gia và đều hoàn thành tốt các cự ly đã đăng ký. Chúng tôi hy vọng thành công của giải lần này sẽ là bước khởi động để tiếp tục duy trì tổ chức trong những năm tiếp theo, để những người yêu thể thao chạy bộ có thêm sân chơi bổ ích” - anh Phạm Chí Hiếu cho biết thêm.

Nhiều cặp vợ chồng cho con cái cùng đồng hành trên cung đường chạy

Ngọc Huyền - Ngọc Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/151112/an-tuong-ve-cac-gia-dinh-marathon