Ấn tượng tình yêu 19: Chuyện tình đẹp của cô gái 'nổi loạn' và soái ca

Ngày trước chưa yêu anh thì toàn tính cách trốn học bỏ tiết, lúc yêu anh rồi học hết tiết 5 mà vẫn còn tiếc không muốn về.

LTS: Tự nhận mình là cô gái 'vừa học dốt lại còn xấu', thêm vào đó chỉ thường chơi với nhóm bạn nổi loạn, nhưng từ khi yêu chàng trai cùng lớp, cô gái Trà Giang đã hoàn toàn thay đổi.

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1993)

Bạn nam: Bùi Doãn Quynh (SN 1993)

Địa chỉ liên hệ: Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

'Mình và anh học cùng cấp 3, chuyện tình của bọn mình người ngoài nhìn vào thì vô cùng tĩnh lặng, yên bình nhưng thật ra nó lại vô cùng gay cấn, hài hước và có cả bi ai.

Mình thì học dốt lại còn xấu, vừa vào trường đã chơi với một nhóm bạn nổi loạn ở trường chuyên bỏ học, đánh nhau.

Ấn tượng ban đầu của mình về anh là cái áo sơ mi màu 'hường' và tên là 'Quynh', lần đầu nghe tên anh mình cười sặc sụa, tên gì mà lạ đời, nghe như thiếu dấu. Thế mà bây giờ mình lại chả thấy cái tên nào dễ nghe như thế.

Cặp đôi Trà Giang - Doãn Quynh

Sau khi thầy giáo xếp chỗ, mình và anh ngồi gần nhau. Thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai đứa có tí tình cảm rồi nhưng không ai nói, cứ giằng co như thế. Thằng bạn anh nói với anh: 'Cái Giang nó yêu mầy lắm rồi, nhưng mỗi tội nó xấu quá' thế rồi một tối anh nhắn tin tỏ tình , mình đồng ý vội. Thế là yêu nhau, yêu tận bây giờ.

Ngày trước chưa yêu anh thì toàn tính cách trốn học bỏ tiết, lúc yêu anh rồi học hết tiết 5 mà vẫn còn tiếc không muốn về. Yêu anh mình cũng quên mất anh em chiến hữu, chúng nó gọi mình là 'phản đồ'. Người ta nói ở đâu có người bạn yêu thì ở đấy là nơi đẹp nhất, yên bình nhất vậy là lớp học bây giờ là nơi đẹp và yên bình nhất của mình.

Khi yêu anh thì động viên mình cố gắng học, ngoan ngoãn. Vì mình học dốt nên anh nói mình học khối C thì mình học luôn. Mình thì suốt ngày mặc cả anh để được đi chơi. Có những lần chiều mình, hai đứa đi chơi về bị người lớn bắt được, anh cũng là người đứng ra chịu trận thay mình, còn mình chả biết nói gì, lần sau lại rủ anh đi tiếp.

Tới lúc thi tốt nghiệp, mình thì vui vẻ, anh thì lo lắng, hỏi thì anh nói: 'Anh lo em trượt tốt nghiệp', chỉ được cái lo xa.

Thi đại học mình trượt nguyện vọng 1, làm nguyện vọng 2 vào Thanh Hóa học sư phạm, còn anh học trường Nông ngiệp Hà Nội, như vậy mình và anh phải xa nhau. Anh thì lúc nào cũng lo vào đấy mình yêu người khác, những lúc ấy mình chỉ muốn nói 'anh nhìn lại em xem, không phải ai cũng nhìn ra vẻ đẹp của em mà yêu như anh đâu'.

Lần đầu tiên anh vào thăm mình, đi từ bến xe về trường mình có 3km anh bị chú xe ôm ở Thanh Hóa bịp 70.000 đồng, mình tiếc tiền cứ nói mãi, còn anh cười nói: 'Người ta chở anh đến gặp em là may rồi, tiếc gì mấy chục ấy, kiểu gì rồi cũng bị lừa lại'. Nghe vậy mình cũng thôi, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến lại thấy tiếc, chả biết chú ấy bị ai lừa lại chưa?

Lần thứ hai vào thăm mình, anh bị bà bán hàng rong lừa mua 1 cái bấm móng tay và 1 con dao nhỏ mất hơn 100.000 đồng khiến mình cứ đần mặt nhìn anh. Cầm hai món đồ ấy lên rồi lại đặt xuống thở dài, anh với cái bấm móng tay bấm móng chân cho mình nói: 'Móng chân em cứng, nên phải cái đắt tiền thế này mới bấm được. Còn cái dao kia cho em phòng thân'. Thế rồi chả biết đứa bạn trộm nào lấy mất cái dao ấy, làm đến lúc thằng trộm thật vào lấy của mình cái xe đạp mình không có gì mà phòng thân.

Lần thứ 3, 4, 5... vào trường thăm mình, anh toàn ngủ, bà hàng rong đến thì ngủ càng say, lúc xuống xe bắt xe ôm về chỗ mình thì rất tỉnh táo, mặc cả tưng bừng.

Mỗi lần anh vào Thanh Hóa thì ngày đầu mình nấu món cá biển rán và canh ngao, lần nào cũng vậy mình nói với anh 'đây là đặc sản đấy anh ạ', anh khen ngon ăn hết sạch. Những ngày sau đều là anh nấu cơm vì anh biết mình chỉ biết nấu hai món ấy, nếu để cho mình nấu thì ngày nào anh cũng ăn đặc sản.

'Nếu không có anh thì không có mình của ngày hôm nay' - Trà Giang tâm sự

Bây giờ, mình đã đi dạy học ở quê, còn anh làm kỹ sư chăn nuôi dưới Hà Nam. Chúng mình lại xa nhau. Thỉnh thoảng ngồi trên bục giảng nhìn học trò ở dưới lại nghĩ đến mình và anh ngày xưa, nhờ có kinh nghiệm nên nhìn sơ qua là biết trong lớp học sinh nào đang yêu, ai có tình ý với ai, lúc về mình lại gọi điện hào hứng kể với anh.

Tám năm yêu nhau, vui có, buồn có, giận hờn có nhưng vượt lên trên tất cả là sự yêu thương anh dành cho mình vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên, nếu không có anh thì không có mình của hôm nay. Người ta nói nếu cô gái gặp được một người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy không cần phải trưởng thành và mình đã gặp được anh ấy.

Nếu có ai hỏi mình: 'Chàng trai ở bên bạn năm bạn 17 tuổi bây giờ ở đâu thì mình sẽ hạnh phúc mà nói rằng anh ấy vẫn ở đây ngay bên cạnh mình'. Mong rằng 10 năm, 20 năm, 30 năm sau câu trả lời của mình vẫn vậy...'

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có thể nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/an-tuong-tinh-yeu-19-co-anh-em-tro-nen-luoi-bieng-voi-the-gioi-nay.html