Ấn tượng khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma tại Đà Lạt

Nằm trên trục đường đi vào thung lũng Vàng, một địa danh du lịch quen thuộc với du khách khi đến với Đà Lạt, khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma được thiết kế theo đồ án 'mê lộ' 'ma trận' với hình ảnh 'con quỷ' làm biểu tượng xuyên suốt. Đây được xem là một trong những công trình quái trúc lớn nhất của Việt Nam và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch mới mẻ cho khách tham quan trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma tọa lạc tại khu vực Đạ Nghịt, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện đang là điểm đến mới thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Lorenzo (24 tuổi, New Caledonia - Pháp) là một trong những du khách đầu tiên nhập cảnh Việt Nam sau dịch Covid-19 tham gia trải nghiệm trò chơi mạo hiểm bằng xe địa hình leo núi chuyên dụng khi tới Núi Quỷ - Suối Ma.

Anh Lorenzo, đến từ New Calendonia, Pháp cho biết, đây là lần thứ hai anh đến tham quan, vui chơi tại huyện Bảo Lộc, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Trên đường đến TP. Đà Lạt, anh có dịp dừng chân tại điểm dừng chân tên Tre ở huyện Bảo Lộc, khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma (TP. Đà Lạt) . Ở mỗi điểm dừng chân lại có một khu dành riêng cho các trò chơi mạo hiểm dành cho các bạn trẻ trải nghiệm như: trượt cỏ, đi xe địa hình, khám phá những căn nhà ma, chèo thuyền qua suối, vượt suối bằng cầu dây…. Đây là những điểm mà anh Lorenzo thích thú nhất khi đi du lịch tại Lâm Đồng trong khì nghỉ giỗ tổ Hùng Vương.

“Sau khi về nước, tôi sẽ giới thiếu các điểm vui chơi tại Lâm Đồng để bạn bè tôi có thể đến trải nghiệm và cảm nhận một mảnh đất mến khách, thiên nhiên tươi đẹp và nhiều đồ ăn ngon”, anh Lorenzo cho biết thêm.

“Ngã ba tình” thơ mộng được thiết kế theo đồ án "mê lộ", "ma trận" với hình ảnh "con quỷ" làm biểu tượng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng ở TP Hồ Chí Minh cho biết, cứ nghĩ đến Đà Lạt là đi Thung lũng tình yêu, Thác Datala, chùa Linh Phước… tuy nhiên khi được bạn bè giới thiệu đến khu du lịch Suối Ma. Sau khi đến đây chị được trải nghiệm các giá trị văn hóa bản địa cùng sự đa dạng các hoạt động tham quan trải trí hấp dẫn. "Lần sau, tôi sẽ giới thiệu và dẫn thêm nhiều bạn bè đế đây tham quan, vui chơi"- chị Hồng nói.

Khu du lịch này được hình thành dựa trên một câu chuyện của người đồng bào dân tộc. Theo đó, tình cờ ông Pini (Chủ đầu tư khu du lịch Núi Quỷ) nghe được câu chuyện này từ 1 vị cao niên người đồng bào dân tộc, không biết chuyện thật hư thế nào: Chuyện kể rằng, thuở xưa nơi đây là 1 vùng đất hoang hóa, chỉ có những loài thú dữ như chó sói, hùm beo, lợn lời… sinh sống, bất kể ai đi vào khu rừng này đầu bị mất tích. Tiếng dữ đồn xa, trong buôn làng nọ có 1 cặp vợ chồng (cô vợ đang mang bầu ) không tin vào lời đồn thổi này. Một buổi sáng đẹp trời, hai vợ chồng cùng nhau tiến vào khu rừng hạ cuốc khai nương làm rẫy. Đến khi bóng xế chiều tà, màn đêm buông xuống, bỗng dưng 1 đàn thú dữ xuất hiện.

Nhịp phách, tiếng đàn điêu luyện của người dân bản địa góp phần lan tỏa, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc tại khu du lịch

Trước sự hoảng sợ, người chồng chạy về phía dòng suối, không may bị trượt chân té ngã và nước cuốn trôi đi. Còn người vợ thì chạy về phía khu rừng, tay cầm cây xà gạc quơ quơ, tay còn lại đặt lên bụng. Trước nỗi đau vừa mới mất chồng, chuẩn bị mất tính mạng và mất luôn cả đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, cô ngước lên mặt lên trời cầu cứu. Bỗng dưng, một con vật lạ xuất hiện, nhe hàm răng nanh và gầm lên 1 tiếng kinh thiên động địa, thấu tận trời xanh. Thấy vậy, bầy thú bỏ chạy tán loạn, cô vợ cũng hoảng sợ ngất xỉu.

Các võ sư múa quyền thu hút du khách tham quan thưởng ngoạn

Khi tỉnh dậy, trước mặt cô là con vật ấy nhìn cô với 1 ánh mắt hiền lương và dõi theo cô cho đến khi cô ra khỏi khu rừng và trở về buôn làng 1 cách an toàn. Về đến buôn làng, cô đem câu chuyện này kể cho mọi người nghe. Người dân trong buôn làng thắc mắc hỏi cô đó là con vật gì? Nhưng cô trả lời rằng con vật này không giống bất kỳ 1 con vật nào, nên cô đã gọi con vật đó là Quỷ Núi và đặt tên cho vùng đất nơi đây là vùng đất của Quỷ. Câu chuyện này đã khơi nguồn cảm xúc để ông lên ý tưởng xây dựng cho 1 quần thể khu du lịch bao gồm quỷ núi, suối ma, vườn thiền vi diệu thức và lạc dương tiên cảnh. Và câu chuyện này vẫn được tương truyền cho đến ngày nay.

Bà Đặng Kim Yến - Giám đốc điều hành khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma cho biết, từ khi đi vào hoạt động tới nay, du khách nội địa đã mê đắm vẻ đẹp ma mị và rùng rợn của kiến trúc cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nơi này. Ngoài ra, khu du lịch này còn sở hữu hàng loạt điểm nhấn độc đáo để níu chân du khách trải nghiệm và khám phá như: quy tụ 116 loài thủy sinh nước ngọt, có loài với kích thước chiều dài bằng cả sải tay người lớn, kết hợp số lượng lớn bồm bộp được ví như 50.000 cỗ máy lọc nước sinh học tự nhiên…

Khung cảnh ấn tượng được du khách tham quan thích thú chụp hình.

Tuy vậy, theo bà Yến, để làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma nói riêng, ngày 22/2 vừa qua chủ đầu tư khu du lịch này là Liên Minh Group đã tiếp tục khai trương và đưa vào hoạt động khu du lịch Suối Ma. Dự kiến, trong năm 2022 công ty sẽ đầu tư thêm các hạng mục như: Vườn Thiền Vi Diệu Thức, Lạc Dương Tiên Cảnh, Khu Đảo đá quý, Buôn làng ẩm thực...

Để thu hút du khách trở lại Lâm Đồng sau mùa dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch Lâm Đồng đã phát động chương trình "Tuần lễ vàng du lịch năm 2022 Đà Lạt - thiên đường nghỉ dưỡng”. Hưởng ứng chương trình này, các khu du lịch nổi tiếng của xứ sở sương mù như Langbiang Đà Lạt, đồi Robin Đà Lạt, đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt, Quỷ Núi - Suối Ma… đều có những hạng mục ấn tượng đưa vào khai thác nhằm thu hút du khách. Đây sẽ là những hoạt động thiết thực góp phần đưa du lịch của tỉnh Lâm Đồng sôi động trở lại trong năm nay.

Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/an-tuong-khu-du-lich-quy-nui-suoi-ma-tai-da-lat-174940.html