Ấn tượng khó quên với anh Phạm Minh Tuyên

Nguyễn Đăng Tiến

Nguyên Phó trưởng Ban Công tác đại biểu

Tôi nhớ, đó là vào tháng 6 năm 2008, tôi được điều động và bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Người đầu tiên tôi tiếp xúc là anh Phạm Minh Tuyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, lúc đó đang là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Khóa XII.

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII Phạm Minh Tuyên phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND, tháng 9.2010

Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII Phạm Minh Tuyên phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND, tháng 9.2010

Ấn tượng khó quên trong cuộc gặp gỡ ban đầu ấy là một con người mộc mạc, chân tình, thư thái nhưng rất cụ thể và quyết liệt. Vài câu xã giao xong, anh đi thẳng vào vấn đề: Chú đã đọc chức năng, nhiệm vụ của Ban ta chưa. Tôi thưa: Em đọc rồi. Anh bảo: Vậy thì tốt. Ban ta có nhiều việc nhưng lúc này tập trung vào hai việc chính, đó là công tác đại biểu Quốc hội (nhân sự, bầu cử, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, giám sát…) và việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử (bao gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp). Ban dự định giao cho chú “gác” mảng bồi dưỡng đại biểu dân cử, chú thấy thế nào? Tôi trả lời: Em mới về, chưa biết cụ thể việc đó ra sao, trước tiên là chấp hành phân công của lãnh đạo Ban; rồi tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho công việc được giao…

Đêm đó thực sự là một đêm khó ngủ; chân ướt, chân ráo về Ban được giao ngay mảng việc rất “hóc búa”! ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đa phần là những cán bộ lãnh đạo quản lý; cán bộ khoa học kỹ thuật; cán bộ thuộc các thành phần kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo và được phân bổ khắp cả nước và cả Việt kiều ở ngoài nước. Nhiều người trong số họ là những nhân vật nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả ở khu vực và thế giới… Vậy mà tập huấn, bồi dưỡng cho họ thì thế nào đây? Chưa có trường lớp nào đào tạo riêng cho ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cả…! Khó quá, nhưng “sứ mệnh” đã khoác lên vai rồi.

Tôi lao vào tìm tòi nghiên cứu kinh nghiệm từ các khóa trước và cả các nước khác trên thế giới, để rồi hai tháng sau cho ra một bản kế hoạch của công việc và gửi cho đồng chí Trưởng Ban cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đại biểu. Khoảng một tuần sau anh Tuyên gọi tôi lên gặp và nói: Lãnh đạo Ban cơ bản đồng ý với Kế hoạch của chú; vấn đề bây giờ là khâu thực hiện. Thực hiện mới là thước đo cái được hay không được, cái thành công hay thất bại đấy. Anh Tuyên nhấn mạnh: Nghĩ ra một nhưng hành động phải gấp mười, thậm chí hai mươi lần mới có kết quả khả dĩ. ĐBQH và đại biểu HĐND bây giờ ngoài kiến thức chuyên môn phải cần có kiến thức và kỹ năng nghị trường thì mới tương tác nhiều chiều với xã hội; Như vậy mới vừa thu nạp được những kiến thức và ý kiến rộng rãi của nhân dân và vừa tạo ra sự ảnh hưởng từ các chủ trương, chính sách ở nghị trường tới đời sống xã hội, dân sinh.

Thế rồi, đến năm 2011 thì tôi chuyển sang công tác khác, còn anh Phạm Minh Tuyên thì nghỉ hưu. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên và những kỷ niệm thật tốt đẹp trong nhau.

Vậy mà hôm qua, một tin sét đánh bàng hoàng, anh Phạm Minh Tuyên cùng vợ đột ngột ra đi vì một tai nạn giao thông. Thật là đau thương và là mất mát vô cùng lớn lao với gia đình, với các cơ quan mà anh từng công tác và với cá nhân tôi.

Về thắp nén hương để tiễn biệt anh, tôi được gặp bao đồng chí, đồng đội và những bạn bè thân hữu cùng gia quyến của anh… Tất cả đều đau thương. Một con người đức độ, mực thước, thủy chung. Một con người giản dị. Anh đã có những đóng góp to lớn trên các cương vị của chặng đường dài công tác của mình, đặc biệt khi đảm đương trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH.

Về thắp nén hương tiễn biệt anh, tôi có gặp chị Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban CTĐB thuộc UBTVQH Khóa XV; chị nói Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu đang tổ chức thực hiện công việc bồi dưỡng đại biểu dân cử tại một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long thì nghe tin anh Tuyên cùng vợ mất đột ngột nên về đây cùng tỉnh Ninh Bình và gia đình lo việc hậu sự.

Vâng! Thư thái, lịch sự nhưng rất cụ thể, quyết liệt và hiệu quả - đấy là phong cách của anh Phạm Minh Tuyên.

Ninh Bình, ngày 7 tháng 4 năm 2022

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/an-tuong-kho-quen-voi-anh-pham-minh-tuyen-ki38t5z0vo-81996