Án mạng đau lòng từ việc hướng dẫn viên ngăn khách du lịch mua hàng rong

Sau khi gây ra án mạng đau lòng, người đàn ông bán hàng rong tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã đến công an đầu thú.

Ngày 19-12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhứt (SN 1957; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là Cao Minh Til.

Theo cáo trạng, Nhứt cùng vợ là bà Trần Thị H. hành nghề bán khô mực và cơm cháy chà bông tại khu vực bến tàu Hà Tiên, TP Hà Tiên.

Vào chiều 26-3-2023, một người trong đoàn khách du lịch ghé hỏi mua cơm cháy chà bông của bà H. nhưng sau đó từ chối vì hướng dẫn viên du lịch ngăn cản, không cho mua.

Bị cáo Lê Văn Nhứt tại tòa

Bà H. liền cự cãi với người hướng dẫn viên. Lúc này, ông Lý Văn Sên (em rể bà H.) đang bán tôm khô gần đó đi lại kêu người hướng dẫn viên du lịch cho xe của đoàn khách chạy đi.

Bà H. cho rằng việc khách không mua cơm cháy chà bông của bà là có liên quan đến ông S. Tức giận, bà H. quay sang đòi ông S. phải trả lại 2 chỉ vàng 24K mà bà đã cho vợ chồng ông S. mượn trước đó.

Hai bên liền xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Ông S. bị bà Hiền cầm vật nhọn đuổi đánh.

Lúc này, bà Trần Thị C. (vợ ông S., em ruột bà H.) cũng xông vào đánh nhau với bà H. Thấy vậy, Cao Minh Til (con rể bà C.) đứng gần đó định xông vào đánh tiếp cha mẹ vợ thì thấy Nhứt cầm dao đi tới.

Til cản lại rồi cầm nón bảo hiểm đánh Nhứt. Nhứt lấy dao đâm một nhát trúng vào ngực trái làm Til tử vong.

Ông S. nhìn thấy Til bị đâm thì xông lại định đánh nhau với Nhứt thì bị Nhứt đâm một nhát trúng vào hông trái, gây thương tích. Sau khi gây ra án mạng đau lòng, Nhứt đến công an đầu thú.

Phiên tòa kết thúc, gia đình bị hại không hài lòng với mức án 16 năm tù, mà muốn HĐXX phải tuyên tử hình đối với bị cáo.

Tin - ảnh - clip: VĂN VŨ -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-mang-dau-long-tu-viec-huong-dan-vien-ngan-khach-du-lich-mua-hang-rong-196231219155506648.htm