Ăn côn trùng lạ, 2 người tử vong

Vào khoảng 10h45 phút ngày 12/6, gia đình bà Bùi Thị Bình ở xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn (Đô Lương) phát hiện bà Bùi Thị Bình (SN 1958) và anh Trần Minh Huệ (SN 1972), bị ngộ độc thức ăn với biểu hiện đi ngoài và miệng nôn ra máu.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cả 2 đi Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, tuy nhiên, cả 2 đã tử vong.

Con bọ cánh cứng nghi bà Bình và anh Huệ đã ăn phải. Ảnh tư liệu

Con bọ cánh cứng nghi bà Bình và anh Huệ đã ăn phải. Ảnh tư liệu

Theo lời kể của người thân trong gia đình, trước đó vào ngày 11/6, bà Bùi Thị Bình có nhờ anh Trần Minh Huệ - người cùng xóm đến để cắt tỉa cây giới (duối) và sửa lại cánh cổng.

Anh Huệ có bắt mấy con côn trùng cánh cứng trên luống trồng cây đậu tằm, đồng thời nói với bà Bình, con này rang ăn rất thơm ngon. Sau đó rang một ít con cùng ăn với bà Bình. Ăn xong cả 2 không có biểu hiện gì bất thường.

Gần trưa 12/6, bà Bình bắt tiếp con côn trùng trên luống đậu tằm bỏ vào gần đầy vỏ 1 chai nhựa, rồi nhờ con dâu cắt cánh, bỏ vào chảo rang.

Rang chín côn trùng, bà Bùi Thị Bình và anh Trần Minh Huệ cùng ngồi ăn. Sau khi ăn số côn trùng trên thì cả 2 có biểu hiện ngộ độc, đi ngoài và nôn ra máu.

Sau sự việc, người nhà đã tìm con côn trùng trên luống đậu tằm để lấy mẫu gửi xuống bệnh viện nhưng không còn, chỉ còn lại số cánh con bọ đã cắt.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/an-con-trung-la-2-nguoi-tu-vong-post254880.html