Ấm tình ngày xuân nơi Vũng Chùa – Đảo Yến

Xuân Giáp Thìn 2024 này, hơn 10 năm, đất mẹ Quảng Bình đón người con ưu tú - Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên giấc ngàn thu. Hơn 10 năm qua, Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi Đại tướng an nghỉ vẫn bốn mùa thơm ngát hương hoa và yên bình trong tiếng sóng biển vẫn âm thầm vỗ bờ, chim yến vẫn gọi đàn ngày đêm hát ru người Anh cả.

Ngày 13-10-2013, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa về an nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến trong niềm tiếc thương, nhưng rất đỗi tự hào của người dân Quảng Bình cũng như cả nước. Kể từ ngày Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến, ngày ngày dòng người vẫn nối nhau về đây dâng hương, dâng hoa và viếng thăm người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua đã có hàng nghìn đoàn khách với hàng triệu lượt người trong và ngoài nước về viếng Đại tướng. Dường như, về với Vũng Chùa – Đảo Yến lòng người như ấm lại.

Vũng Chùa – Đảo Yến yên bình những ngày xuân.

Giữa tiết trời nắng nhẹ của ngày đầu đầu Xuân Giáp Thìn, nơi biển Vũng Chùa hoang sơ ngày nào trở nên nhộn nhịp khác thường. Hàng nghìn lượt khách đến thăm viếng và dâng hương tưởng nhớ công lao của người Anh cả Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiến dâng cho đất nước. Mỗi người đến đây đều mang trong mình niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc, họ ngả mũ, cúi đầu và thắp những nén hương với lòng tri ân sâu sắc.

Nhìn những bước chân nhẹ nhàng trên những bậc thang dẫn lên mộ Đại tướng, ai ai cũng thể hiện lòng thành kích từ đáy lòng. Đại tướng đã cống hiến cả một đời cho dân tộc giờ hãy để người ngủ một giấc bình yên trong lòng đất mẹ quê hương. Rất đông các đoàn khách từ mọi miền Tổ quốc đến đây để viếng và báo với Đại tướng những kết quả, phần việc đạt được qua một năm lao động, học tập công tác.

Hòa cùng đoàn cựu chiến binh huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi vào dâng hương viếng phần mộ Đại tướng. Những mái tóc hoa râm của các cựu chiến binh tuy đã kinh qua nhiều trận mạc nhưng khi thắp những nén hương lên phần mộ “Người Anh cả” vẫn không kìm được cảm xúc. Trò chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Lê Mạnh Thích xúc động nói: “Hơn 10 năm qua, tôi luôn đau đáu ước muốn một lần đến viếng mộ Đại tướng và thực hiện di nguyện của cha tôi-nguyên chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước.

Rất đông các đoàn khách đến thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày Xuân Giáp Thìn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Lê Mạnh Thích kể lại rằng, trong kháng chiến chống Pháp, bố ông là chiến sĩ Điện Biên từng tham gia trận đánh đồi A1 năm 1954. Năm 2013, khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với thế giới người hiền, bố ông đã không cầm được nước mắt vì quá đau xót về vị tướng tài ba, người chỉ huy mẫu mực của mình, người đã làm nên Chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Và ước nguyện một lần đến Vũng Chùa để dâng lên phần mộ người Anh cả nén tâm nhang, vậy nhưng do tuổi cao, sức yếu, cha của ông đã không thực hiện mong ước của mình. Và hôm nay, cựu chiến binh Lê Mạnh Thích thay cha của mình thỏa nỗi ước mong, một lần về với Vũng Chùa – Đảo Yến.

Không chỉ cựu chiến binh Lê Mạnh Thích, trong dòng người về Vũng Chùa – Đảo Yến ngày cuối năm này, rất nhiều người mang theo nỗi niềm và sự tôn kính đối với người Anh cả. Từ mảnh đất Điện Biên xa xôi, mang theo bó hoa ban trắng, anh Nông Văn Tình kính cẩn dâng lên phần mộ và báo cáo với Đại tướng rằng, mảnh đất Điện Biên khói lửa ngày nào, giờ đây đã thay da đổi thịt. Tưởng nhớ công lao và làm theo tấm gương Đại tướng, quân và dân Điện Biên đã vượt qua đau thương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Những địa danh như: Hầm Đờ Cát, đồi Him Lam… giờ đây đã trở thành di tích lịch sử quốc gia và địa điểm tham quan, du lịch của du khách gần xa. Bảy mươi năm đã qua, nhưng với người dân Điện Biên Phủ dường như hình bóng Đại tướng hiên ngang giữa bom đạn kẻ thù chỉ huy quân và dân tiến lên chiến thắng kẻ thù bảo vệ Tổ quốc vẫn còn hiện hữu nơi núi rừng Điện Biên. Hình bóng đó, trở thành động lực thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh để Điện Biên hôm nay cất cánh cùng cả nước.

Các cựu chiến binh và du khách dâng hương, dâng hoa viếng mộ Đại tướng.

Còn với những người con Quảng Bình, được đón Đại tướng về an nghỉ giữa đất mẹ bình yên, luôn thổn thức niềm tự hào. Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch chia sẻ: "Từ khi Đại tướng về đây, biển Vũng Chùa – Đảo Yến như ấm áp hơn, đẹp hơn. Cứ đến ngày lễ, Tết hay ngày giỗ Đại tướng, tôi lại nhờ con cháu chở đến thăm, dâng nén hương thơm lên phần mộ Đại tướng như một lời tri ân đối với những đóng góp to lớn của Đại tướng cho dân tộc, cho đất nước và quê hương Quảng Bình”.

Vũng Chùa giờ đây không chỉ là vùng biển nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình mà đã trở thành nơi quy tụ tình yêu nước, lòng ngưỡng vọng của nhân dân cả nước đối với Đại tướng. Dưới cái nắng hanh vàng, những cây hoa ban trắng – tình yêu của người dân nơi đất trời Tây Bắc cùng vườn mai vàng với 103 cây, tượng trưng cho 103 tuổi đời của Đại tướng ở đảo Yến đua nhau khoe sắc cùng những đóa hoa rừng khiến cảnh vật nơi đây thêm rực rỡ. Theo các bác bảo vệ khu mộ Đại tướng kể lại rằng, những cây hoa ban trắng và vườn mai… được trồng nên bởi tấm lòng người dân trên mọi miền Tổ quốc kính dâng lên Đại tướng. Đồng bào mang bao tình yêu và lòng mến mộ của mình về đây bằng những cây cảnh được trồng và chăm bẵm đang từng ngày lớn lên, tỏa hương và kết trái ở nơi an nghỉ của Đại tướng. Những hiện vật như: Trống đồng, súng thần công, súng lệnh, các bảo vật qua bàn tay tài hoa của những người thợ đúc đồng đất Lam Kinh được nhân dân Thanh Hóa mang về dâng Đại tướng, như lời hứa thiêng liêng, khí phách, quyết tâm bảo vệ non sông Việt Nam…

Các đoàn cựu chiến binh và du khách dâng hương, dâng hoa viếng mộ Đại tướng.

Tình yêu, lòng ngưỡng vọng của nhân dân mang về Vũng Chùa – Đảo Yến dành cho Đại tướng còn thể hiện qua những điều bình dị như ống cơm lam, sản vật của người dân Cao Bằng; là giọt nước mắt lặng lẽ của bà má miền Nam với chiếc khăn rằn lần đầu tiên được thắp hương lên mộ phần Đại tướng; là bức tranh gốm sứ được ghép từ nhiều tấm hình nhỏ của Đại tướng do đoàn đại biểu Đồng Nai dâng tặng; là chiếc áo in hình Đại tướng trang trọng phía trái tim; là những hành động ý nghĩa của học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ cả nước hướng về Đại tướng để tự hào tiếp bước, vươn lên xây dựng đất nước mạnh giàu.

Mặc cho công việc bộn bề những ngày cuối năm, nhưng dòng người từ mọi miền đất nước vẫn nối nhau về Vũng Chùa – Đảo Yến, về với nơi vùng đất thiêng ngày đêm sóng biển vẫn ru giấc ngủ người Anh cả. Đất nước bước vào xuân mới – Xuân Giáp Thìn 2024, đất nước ta tưng bừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trong sự mạnh giàu của đất nước, hôm nay chúng ta mãi ghi nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã làm nên chiến thắng vang dội, đưa đất nước ta thoát khỏi sự xâm lăng của thực dân Pháp, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần giải phóng đất nước đưa non sông nối liền một dải.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/am-tinh-ngay-xuan-noi-vung-chua-dao-yen-764921