Âm mưu của người phụ nữ cố mang thai để giữ chồng: Đứa bé mất tích

Khi vừa đi học về, cặp song sinh 6 tuổi phát hiện mẹ mình đã bị bắn chết, còn em gái mới 10 ngày tuổi biến mất.

Betty Kirk được biết đến là người yêu trẻ con nên thường hóa trang thành chú hề đáng yêu chơi đùa cùng các bé. Chính tại một buổi biểu diễn như vậy, cô ta đã gặp Sharon Parker. Vừa làm quen, Betty vừa hướng mắt về cái bụng đang ngày càng lớn của Sharon và trong đầu xuất hiện một âm mưu sẽ hủy hoại cuộc đời cũng như gia đình người phụ nữ này.

Đứa bé mất tích

Ngày 29/3/1990, cặp song sinh 6 tuổi Jacob Parker và Joshua Parker lên xe buýt của trường để về nhà sau khi kết thúc ngày học. Hai đứa trẻ không biết rằng cơn ác mộng kinh hoàng đang đợi trong ngôi nhà của gia đình mình ở Lehigh Acres, bang Florida, Mỹ.

Vừa bước vào nhà, Jacob và Joshua nhìn thấy mẹ là Sharon Parker (33 tuổi) gục trên chiếc ghế ngả lưng còn em gái 10 ngày tuổi Julie Lynn đã biến mất. Lúc đầu, hai anh em tưởng mẹ đang ngủ nhưng cặp song sinh nhanh chóng phát hiện có vũng máu trên sàn. Tiến lại gần, chúng nhìn thấy vết thương do đạn bắn ở đầu mẹ.

Nạn nhân Sharon Parker

Hoảng sợ và không biết phải làm gì, cặp song sinh vội chạy ra bên ngoài và đợi chị gái cùng cha khác mẹ 14 tuổi của mình, Heather, lúc này đang trên xe buýt của trường. Khi được hai em thông báo khi vừa về đến nhà, Heather lập tức gọi 911 và đưa các em trai đến nhà người quen trong khi chờ cảnh sát.

Sharon sinh con gái nặng gần 3,2kg vào ngày 19/3/1990. Gary Parker, chồng của Sharon, nói với cảnh sát rằng ngoài con gái mới sinh của mình, thứ duy nhất bị thiếu trong nhà là một biểu ngữ treo tường thông báo ngày sinh của cô bé cùng dòng chữ "Đó là một bé gái". Ngôi nhà không có dấu hiệu bất thường.

Thai kỳ đáng ngờ

Tin tức này ngay lập tức được thông báo rộng rãi. Cảnh sát đã sử dụng trực thăng và huy động mọi lực lượng trong khu vực để tìm kiếm đứa trẻ sơ sinh mất tích.

Một người hàng xóm cho biết khi đang dắt chó đi dạo vào khoảng vào khoảng 9h45 sáng ngày 29/3, cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô hatchback màu đỏ tấp vào đường nhà Sharon. Sau đó, một người phụ nữ có mái tóc đen bước xuống và tới gõ cửa nhà Sharon.

Cũng lúc này, cảnh sát nhận được thông tin từ Peggy Mason - một nhân viên của nhà hàng địa phương. Peggy Mason khai rằng Betty Ann Kirk đồng nghiệp của cô có vợ vừa mới sinh con nhưng cô cảm giác có điều gì đó không ổn.

Người phụ nữ 43 tuổi tên là Betty Ann Kirk đã gọi điện đến nhà hàng nơi chồng cô làm việc để khoe về đứa con mới sinh của mình. Betty còn gửi cho họ những bức ảnh cô chụp cùng con gái sơ sinh.

Peggy nhìn đứa bé đã bị cạo trọc đầu với cảm giác khó hiểu. Betty và chồng cô, Craig Kirk, đã thông báo về việc mang thai vào mùa hè năm 1989. Họ còn đi mua quần áo và nôi để chuẩn bị.

Peggy bắt đầu đếm ngày và nhận thấy thời gian Betty sinh con có vẻ không phù hợp với thời điểm thông báo mang thai. Không chỉ Peggy, tất cả đồng nghiệp của Craig Kirk đều nghi ngờ điều này. Cân nặng của Betty không mấy thay đổi, bụng cũng không nhô ra như bụng của người đang có bầu.

Từ những thông tin này, cảnh sát tiến hành tìm hiểu và phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ khác.

(Còn nữa)

--------------------

Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 10/12 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen, Deseret)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-muu-cua-nguoi-phu-nu-co-mang-thai-e-giu-chong-ua-be-mat-tich-a639841.html