Ấm lòng 'tiệm' cắt tóc miễn phí trên vỉa hè ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ với chiếc xe máy cũ dựng trên vỉa hè kèm dòng chữ 'cắt tóc miễn phí', hai người thợ đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em.

Mở "tiệm" cắt tóc miễn phí để thỏa nỗi đam mê, yêu nghề

Hơn một tháng qua, người dân khi đi ngang qua đoạn đường ngã tư Trần Hưng Đạo giao với Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ bắt gặp hình ảnh có 2-3 nam thanh niên cắt tóc miễn phí cho người dân, đặc biệt là trẻ em trên vỉa hè.

Người khởi xướng “tiệm" cắt tóc di động này là anh Nguyễn Hùng Mạnh 39 tuổi, trú đường Lạc Long Quân, thị trấn Ngãi Giao. Đồng hành cùng anh Hùng là bạn Lê Xuân Bắc 22 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cả hai trước là đồng nghiệp học và làm việc tại một tiệm tóc trên đường Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao.

"Tiệm" cắt tóc di động trên vỉa hè do anh Nguyễn Hùng Mạnh khởi xướng. (Ảnh: T.B)

Mặc dù đã học xong nghề tóc, nhưng anh Mạnh không ra mở tiệm như bao đồng nghiệp mà quyết định mở một cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ tại nhà. Song vì đam mê và còn yêu nghề "cầm đầu thiên hạ" nên hơn một tháng nay, cứ khoảng 15 giờ mỗi ngày, trên chiếc xe máy cũ, anh Mạnh chở bộ đồ nghề gồm: kéo, tông đơ, bình xịt nước, kính, áo choàng, ghế... đến địa điểm trên để hớt tóc miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu, không phân biệt giàu nghèo. Đặc biệt là cắt cho các em nhỏ.

Anh Mạnh chia sẻ, cắt tóc cho các em nhỏ nên anh luôn phải chú ý đến việc đảm bảo an toàn, các thao tác cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Những dụng cụ đều được anh vệ sinh sạch sẽ. “So với cắt tóc cho khách hàng tại tiệm, cắt cho các em nhỏ và những người khó khăn ở đây dễ hơn, chỉ cần cắt ngắn, gọn gàng, ít tạo kiểu”, anh Mạnh nói.

Chỉ khoảng hơn 15 phút, sau nhiều thao tác của thợ, em B.S.N. (12 tuổi) đã có mái tóc mới, trông “bảnh” hơn so với trước. “Em rất thích mái tóc này, rất gọn gàng. Vừa cắt các chú vừa hỏi han sức khỏe, sở thích, ước mơ… rất tình cảm. Các chú cũng dặn dò chúng em ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên”, em N. chia sẻ.

Không có không gian sang trọng, chỉ với chiếc xe cũ dựng trên vỉa hè, "tiệm" cắt tóc miễn phí làm ấm lòng nhiều người. (Ảnh: T.B)

Mang niềm vui đến cho mọi người

Anh Mạnh cho biết, trung bình mỗi ngày, anh và đồng nghiệp cắt miễn phí cho khoảng 15 đến 20 lượt khách, tùy vào độ tuổi, kiểu tóc. Không chỉ phục vụ tại địa điểm công cộng, nhóm anh còn sẵn sàng đi đến tận nhà những cụ già sức khỏe kém, không thể đến nơi cắt tóc. Với anh, được phục vụ, giúp đỡ mọi người là niềm vui, động lực với nghề.

Dù mồ hôi ướt áo nhưng nụ cười luôn ở trên môi những người thợ có tâm. Anh Lê Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi tham gia cắt tóc miễn phí cho người dân được hơn 1 tháng, tích lũy được kha khá vốn nghề, có thêm suy nghĩ tích cực hơn. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, nhiều lứa tuổi và công việc khác nhau còn giúp tôi có thêm kinh nghiệm làm nghề".

"Tiệm" cắt tóc miễn phí trên vỉa hè đã mang lại nhiều niềm vui cho các em nhỏ. (Ảnh: T.B)

Chị N.T.H.S. trú tại thị trấn Ngãi Giao đưa 2 con đến đây chờ tới lượt cắt tóc. Chị tâm sự: “Hiện nay, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày đều đắt đỏ, nên tiết kiệm được khoản nào cũng đều quý cả, nhất là với người có hoàn cảnh khó khăn. Cắt tóc miễn phí nhưng các anh rất chu đáo, tận tình, luôn niềm nở, hỏi thăm xem khách hài lòng chưa và sẵn sàng điều chỉnh lại cho thật vừa ý”.

Theo quan sát của PV, mặc dù cắt tóc miễn phí nhưng anh Mạnh và đồng nghiệp luôn coi những người đến cắt tóc là một khách hàng và phục vụ rất vui vẻ, chuyên nghiệp. Chính vì tinh thần, thái độ phục vụ đó mà điểm cắt tóc miễn phí này nhận được nhiều thiện cảm của bà con, người lao động và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Thái Bình - Gio Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-long-tiem-cat-toc-mien-phi-tren-via-he-o-ba-ria-vung-tau-a616049.html