Ấm áp tình quân dân

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, đi trên đường quê của nhiều địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi mà chỉ cách đây mấy tháng có nhiều xóm làng ngập chìm trong lũ dữ, tan hoang sau lốc xoáy... chúng tôi chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu.

Nhà cửa mái tôn, mái ngói đỏ tươi cùng với sắc xanh của những ruộng lúa, vườn rau, cây trái đã thế chỗ cho bùn đất... Có sự hồi sinh ấy là bởi sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn của người dân vùng lũ, là sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng và một phần đóng góp không nhỏ của LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi về xã Xuân Vinh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai bên đường bê tông nông thôn mới, nhà nhà treo cờ Tổ quốc chào đón xuân, những bộ đèn nhấp nháy được trang hoàng đẹp mắt. Bà Nguyễn Thị Mai ở xã Xuân Vinh xúc động nói: “Trận lốc xoáy xảy ra đêm cuối tháng 9-2022 làm ngôi nhà của gia đình tôi bị sập hoàn toàn.

Ban CHQS huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tặng quà gia đình bị thiệt hại trong trận lũ tháng 10-2022 nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Ngay trong đêm tối, bất chấp mưa to, gió lớn, các chiến sĩ dân quân xã đã kịp thời có mặt đưa gia đình tôi đến nơi an toàn. Các anh bộ đội ở huyện, ở tỉnh cũng đến giúp gia đình tôi thu gom đồ đạc, khắc phục hậu quả. Được sự quan tâm của cộng đồng, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ công sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương mà gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà mới”.

Mang theo tình cảm quân dân ở huyện Phú Vang, chúng tôi đến xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Đi trên những con đường liên thôn, liên xã ở Lộc Trì, nhìn những ruộng lúa, nương ngô, những luống rau xanh mướt, ít ai nghĩ cách đây hơn 3 tháng, nơi đây ngập chìm trong biển nước, cây cối, hoa màu của người dân hư hỏng hết. Đang chăm sóc vườn rau cải trước sân nhà, ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ với chúng tôi: “Trận lũ hồi trung tuần tháng 10, gần như cả xã đều ngập sâu trong nước. Khi nước rút, bùn đất bao phủ dày đặc. Cũng may nhờ có bộ đội và dân quân giúp đỡ, gia đình tôi mới kịp thời khôi phục sản xuất”.

Trong trận lũ tháng 10-2022, xã Lộc Trì có 6/8 thôn bị ngập sâu trong nước... Ông Cải Trọng Như, Chủ tịch UBND xã Lộc Trì cho biết: “Nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội nên chúng tôi nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt. Một mùa xuân mới đã bắt đầu và sức sống mới đang hiện hữu trên những cánh đồng mơn mởn màu xanh ngô lúa của bà con, sức sống ấy có sự chung tay của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Phú Lộc”.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-ap-tinh-quan-dan-718194