Ấm áp những căn nhà tình nghĩa

Thời gian qua, hàng ngàn căn nhà nghĩa tình được hỗ trợ xây dựng và trao tặng. Qua đó, tiếp thêm động lực để những gia đình chính sách, người có công với cách mạng vững tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước và 'an cư, lạc nghiệp', góp sức xây dựng quê hương.

“An cư, lạc nghiệp”

Cùng với thực hiện tốt việc chi trả thường xuyên, chi trả một lần các chế độ, chính sách, các địa phương trong tỉnh kêu gọi, huy động sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Năm 2023, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng được 99 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 66 căn với tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ông Huỳnh Văn Ấm (bìa trái, ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) được hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa trong năm 2023

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa khang trang được hỗ trợ sửa chữa và bàn giao dịp gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ông Huỳnh Văn Ấm (ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) không giấu được niềm vui. Ông Ấm chia sẻ: “Gia đình chỉ có 0,2ha đất trồng lúa. Hàng ngày, tôi đi làm thuê để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Vì vậy, căn nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đây và liệt sĩ Nguyễn Thành On dù đã xuống cấp rất lâu nhưng tôi chưa đủ tiền để sửa chữa hay xây mới. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ sửa chữa căn nhà, tôi rất vui. Từ nay, tôi an tâm lao động, sản xuất và không còn lo lắng mỗi khi trời mưa to, gió lớn”.

Gia đình ông Huỳnh Văn Ấm (bìa phải, ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) luôn được chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên

Được biết, căn nhà có diện tích 140m2, được sửa chữa với tổng kinh phí 110 triệu đồng, trong đó nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng. Tại buổi bàn giao nhà, nguyên Chủ tịch nước và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương cùng nhà tài trợ còn tặng nhiều phần quà chúc mừng gia đình.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Nhị Thành có 25 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện đều đã từ trần), 162 liệt sĩ, 37 thương, bệnh binh và 6 gia đình có công với cách mạng. Nhị Thành là một trong những xã làm tốt công tác xã hội hóa thăm hỏi, tặng quà và chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công. Đến nay, xã không còn hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Ổn định cuộc sống

Những căn nhà tình nghĩa mới khang trang được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng góp phần quan trọng giúp các hộ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về nhà ở có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Võ Văn Riếp, thương binh hạng 2/4 (khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa). Gia đình ông được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và bàn giao vào tháng 8/2023.

Theo lời ông Riếp, khi hòa bình lập lại, ông trở về quê sinh sống cùng vợ và các con. Mặc dù gia đình vất vả lao động, sản xuất nhưng khó khăn vẫn chồng chất. Hiện kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, trong khi ông phải chăm lo cho người vợ đang bị bệnh, không còn khả năng lao động. Do đó, dù sống trong căn nhà lụp xụp, tạm bợ đã nhiều năm nhưng gia đình ông vẫn không có tiền để sửa chữa hay xây dựng lại. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, UBND thị trấn Thạnh Hóa vận động nhà hảo tâm tài trợ 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông sửa chữa căn nhà.

Trong căn nhà ấm áp nghĩa tình, ông Riếp bộc bạch: “Đã nhiều tháng sống trong căn nhà cấp 4 khang trang, sạch đẹp, vợ chồng tôi vẫn chưa hết vui mừng. Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp vợ chồng tôi có được nơi ở ổn định. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ thì giấc mơ có ngôi nhà kiên cố của tôi không biết bao giờ mới thành hiện thực”.

Bàn giao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương (khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước)

Cùng chung niềm vui với ông Riếp còn có gia đình bà Nguyễn Thị Hương (khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước). Căn nhà tình nghĩa quân dân của gia đình bà Hương được Bộ Tham mưu Quân khu 7 hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để xây dựng và bàn giao vào tháng 01/2024. Tại buổi lễ bàn giao nhà, chính quyền địa phương còn tặng gia đình bà nhiều phần quà mang đậm nghĩa tình. Gia đình bà Nguyễn Thị Hương bày tỏ lòng biết ơn đến chính quyền địa phương và nhà tài trợ; đồng thời, hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, chính quyền địa phương còn tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hương (khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) nhiều phần quà mang đậm nghĩa tình

Những căn nhà tình nghĩa được xây dựng chứa đựng biết bao sự tri ân của cộng đồng xã hội, của thế hệ đi sau đối với những người có công với đất nước. Những căn nhà ấm áp nghĩa tình đã lan tỏa truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Qua đó, không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới tại các địa phương mà còn là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/am-ap-nhung-can-nha-tinh-nghia-a175177.html