Ấm áp chương trình 'Trở về thao trường năm ấy'

Ngày 23/4, tại huyện Việt Yên, Ban Liên lạc cựu sinh viên - chiến sĩ Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt 'Trở về thao trường năm ấy' nhằm gặp mặt, tri ân nhân dân và địa phương Việt Yên đã từng một thời đùm bọc, giúp đỡ người lính sinh viên những ngày đầu nhập ngũ.

Các đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Thanh Khiết, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư Đảng, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), lính sinh viên 1971; Họa sĩ, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên; Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Việt Yên; lãnh đạo các xã Hương Mai, Việt Tiến và hơn 200 lính sinh viên đại diện 18 trường đại học nhập ngũ từ năm 1968 đến 1972 huấn luyện tại Việt Yên.

Đồng chí Hoàng Thanh Khiết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Hoàng Thanh Khiết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm tình đồng đội, ấm áp tình quân - dân. Các cựu sinh viên chiến sĩ đã ôn lại kỷ niệm những ngày huấn luyện ở xã Hương Mai và Việt Tiến, được chính quyền quan tâm, nhân dân đùm bọc chở che.

Đồng chí Hoàng Thanh Khiết thay mặt những sinh viên - chiến sĩ phát biểu bày tỏ sự xúc động khi được trở lại nơi thao trường Việt Yên năm xưa. Đồng chí cho biết: “Từ đáy lòng mình, mỗi người cựu chiến binh - sinh viên - chiến sĩ chúng tôi hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn về những tình cảm, sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân huyện Việt Yên đã tạo điều kiện, động viên chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các cựu chiến binh-sinh viên-chiến sĩ dự gặp mặt.

Các cựu chiến binh-sinh viên-chiến sĩ dự gặp mặt.

Những năm tháng “gác bút nghiên lên đường ra trận” là kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi người lính sinh viên. Các đại biểu chia sẻ rằng thời kỳ đó không có doanh trại khang trang như bây giờ, bộ đội đều ở trong nhà dân. Mặc dù là nhà tranh vách đất nhưng các gia đình đều sẵn sàng đón bộ đội về ở; nhường giường, chõng tre, dành những nơi tốt nhất để bộ đội sinh hoạt và luyện tập.

Các mẹ, các chị hằng ngày đun nước uống, tặng từ củ khoai, củ sắn, bó rau xanh, gà, vịt, quả trứng để anh em lính sinh viên được ăn no. Khi bộ đội cần cây tre, khúc gỗ để làm nhà ăn, hội trường sinh hoạt, học tập…, nhiều gia đình sẵn sàng tặng đến cây cuối cùng trong vườn nhà.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ bức tranh Bác Hồ tại sân khấu.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ bức tranh Bác Hồ tại sân khấu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện từ 2-3 tháng, những người lính sinh viên được phân công về các đơn vị chủ lực, chiến đấu ở các chiến trường, từ Quảng Trị đến Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhiều người trong số đó đã nằm lại chiến trường mãi mãi không trở về; nhiều người bị thương, không ít người bị di chứng chiến tranh. Số còn lại trở về tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều giữ gìn, phát huy những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Ban tổ chức tặng huyện Việt Yên bộ sách về kỷ niệm chiến trường.

Ban tổ chức tặng huyện Việt Yên bộ sách về kỷ niệm chiến trường.

Với tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc, ấm áp tình cảm, đại diện lãnh đạo huyện Việt Yên phát biểu bày tỏ niềm tự hào. “Các chú, các bác chính là biểu tượng sâu sắc nhất, cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chúng cháu đang có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay nhất định có những đóng góp to lớn của những người lính sinh viên” - đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên bày tỏ.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Trong khuôn khổ chương trình, những người lính sinh viên đã tặng các xã Hương Mai và Việt Tiến mỗi địa phương 40 triệu đồng; tặng quà tri ân một số gia đình tiêu biểu tại đây.

Tin, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/403363/am-ap-chuong-trinh-tro-ve-thao-truong-nam-ay-.html