Alex Ferguson, vị cha già với tấm lòng bao la

Cuối tuần qua, SVĐ Britannia như muốn nổ tung sau bàn thắng của Van Persie dù số lượng CĐV “Quỷ đỏ” không nhiều. Trong khoảnh khắc phấn khích ấy, Van Persie đã chạy tới ôm trầm lấy HLV Alex Ferguson. Một hình ảnh đẹp, gợi lại nhiều xúc cảm.

1. Van Persie tựa như chiếc lò xo bị kìm nén lâu ngày bởi sự uất ức tới từ những chỉ trích, châm biếm của dư luận và truyền thông Anh. Ngày hôm qua, nó đã bật ra dữ dội sau khi tiền đạo sút tung lưới thủ thành Begović, chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi (kỷ lục của tiền đạo này).

Như hành động bản năng, Percy đã chạy một mạch tới chỗ của HLV Alex Ferguson và ôm trầm lấy ông. Một hành động thể hiện lòng biết ơn vô hạn. Trong những ngày tháng khó khăn vừa qua, thay vì trách móc, gây áp lực, chính HLV Alex Ferguson là người đã chung tay, cùng anh giải quyết những khó khăn.

Không dưới 1 lần, “ông già gân” xuất hiện trước báo giới để bảo vệ Van Persie. Thậm chí, ngay trước thời điểm trận đấu với Stoke diễn ra, chiến lược gia người Scotland đã lên tiếng động viên và cho rằng Van Persie chính là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này (dù cho bản thân ông không quan tâm tới danh hiệu này).

Đôi khi trong bóng đá, tài năng là chưa đủ để tới thành công, một HLV tuyệt vời còn phải là nhà tâm lý, hiểu cầu thủ và giúp họ phát huy hết khả năng của mình. Alex Ferguson là một người như vậy.

2. Xưa nay, nhắc tới Sir Alex, nhiều người hình dung ra HLV mạnh mẽ, có phần khắc nghiệt với các học trò. Mark Hughes, cậu học trò của ông, từng ví Alex Ferguson với “máy sấy tóc” để khắc họa sự khắc nghiệt ấy.

Đó còn là hình ảnh Alex Ferguson độc đoán, sẵn sàng loại bỏ những phần tử “không làm vừa ý ông”. Trong quá khứ của David Beckham, Japp Stam, Van Nistelrooy, Roy Keane…đều phải cuốn gói khỏi Old Trafford vì cả gan…trái ý Sir.

Như tựu chung lại, sau 26 năm gắn bó ở Old Trafford, Alex Ferguson như vị cha già của các cầu thủ. Những “tính cách” khắc nghiệt ở trên cũng khắc họa đức tính của người cha. Nhưng trên hết, ở ông, luôn có tình yêu bao la.

Sự ân cần, khích lệ, che chở…giúp học trò vượt qua khó khăn (như trường hợp của Van Persie) luôn được trân trọng, họ sẵn sàng ra sân, quyết chiến hết mình vì ông, vì màu áo đỏ bất diệt của MU. Đó chính là bí quyết thành công của “Quỷ đỏ”.

Trước Van Persie, trong mùa này, thủ thành De Gea cũng nhiều lần xuất hiện trên mặt báo để thể hiện sự biết ơn tới “vị cha già” Alex Ferguson, người đưa anh qua những khó khăn để trưởng thành hơn.

Tình yêu bao la của HLV Alex Ferguson luôn níu chân học trò ở lại với MU. Điều đó lý giải tại sao, có khá nhiều cầu thủ gắn bó trọn đời (hoặc trong thời gian rất dài) trong màu áo “Quỷ đỏ” như Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand…

Ngay cả những “đứa con xa xứ” cũng nhớ về tình yêu đó. Mới đây, C.Ronaldo đã bỏ qua sự thù địch giữa Real Madrid và MU để được “sống trong vòng tay” của vị cha già. Chính tình thương vô bờ bến ấy đã bao bọc, che chở cho C.Ronaldo, đưa anh từ một cầu thủ tiềm năng (có phần ích kỷ), trở thành siêu sao hàng đầu thế giới.

3. Sau trận đấu tại Britannia, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng ông đã xúc động (tới mức có thể chết) sau khi Van Persie “nổ súng”, chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi. Phải là một người sống, gắn bó, đồng cảm với nỗi đau của cầu thủ, ông mới có thể được “sống” trong những khoảnh khắc hạnh phúc trào dâng đến vậy.

Đó chính là hình ảnh của người cha, với tình thương bao la vô hạn, từng bước trưởng thành của những “đứa con” cũng là niềm vui với Alex Ferguson. Tới đây, tất cả đã hiểu lý do vì sao người cha ấy vẫn chưa chịu rời xa “gia đình” Old Trafford, trở về đoàn viên với “gia đình nhỏ bé” của ông, dù năm nay, “ông già” ấy đã bước sang tuổi 71.

Những tình cảm cùng “mái nhà” Old Trafford đã chiếm trọn vẹn tâm trí của ông. Alex Ferguson có thể “chết” (về tâm hồn) nếu một ngày không được bước tới “Nhà hát của những giấc mơ”, làm công việc quen thuộc của mình - của một “vị cha già” với những “đứa con thơ”.

(Theo D ân Tr í)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/alex-ferguson-vi-cha-gia-voi-tam-long-bao-la-172-67558.html