AFF Cup, HLV Hữu Thắng: 'Công Phượng cần cố gắng hơn nữa'

Dưới cái nắng như thiêu đốt của “chảo lửa” thuwunna, TVN đã có chiến thắng tối thiểu đầy nhọc nhằn trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.

Bàn thắng của “kẻ thế vai” Trọng Hoàng ở phút 80 giúp đội bóng Sao vàng vững bước tiến vào bán kết. Khá bất ngờ, trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông thầy Nguyễn Hữu Thắng đi cùng “người hùng” Trọng Hoàng vào phòng họp. Ông cho biết mình cảm thấy hài lòng và rất tự hào về các học trò TVN.

HLV Hữu Thắng cảm thấy hài lòng khi nói về các học trò. Ảnh Đức Đồng

“Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng đây là một trận đấu rất khó khăn. Nó khó từ yếu tố chuyên môn đến sự chi phối của ngoại cảnh. Malysia là đội bóng rất mạnh, hàng hậu vệ đối phương chơi bóng rất kiên cường. Thời tiết trên sân thì rất nóng, nó làm cho các cầu thủ của chúng tôi mất sức khá nhiều."

“Đối phương triển khai những pha tấn công bằng bóng bổng rất lợi hại. Dưới trời nóng bức, Malysia chủ động nhường khu vực giữa sân cho tuyển Việt Nam, họ đá phòng ngự phản công bằng các đòn bóng bổng, chuyền dài vượt tuyến. Điều mà tôi cảm thấy hài lòng là sự tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ VN,” HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Những pha bóng bổng là khó dễ hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh AFF Cup

Rất vui với chiến thắng nhưng chiến lược gia người xứ Nghệ cũng rất khiêm tốn khi cho rằng đội bóng của ông có được 3 điểm từ trận đấu khó này là do may mắn.

“Malaysia đá đúng như dự kiến của chúng tôi trước trận đấu. Hiệp hai họ tạo được một số tình huống đáng chú ý trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Họ đã làm được và có tất cả mọi thứ ngoài bàn thắng. Sở dĩ chúng tôi có được trận thắng là nhờ sự “trợ lực” của may mắn khi thời gian của trận đấu là không còn nhiều,” HLV Hữu Thắng nói thêm.

Xuân Trường là tác nhân của bàn thắng duy nhất cho TVN. Ảnh Đình Viên

Để trả lời câu hỏi, đội bóng nào mà VN muốn gặp ở hai lượt trận bán kết ?. HLV Hữu Thắng cho hay:

“Như đã từng nói, đội bóng của chúng tôi cứ tính từng trận một, từng đối thủ một. Và bây giờ, chúng tôi đã có hai trận thắng liên tiếp. Tại sao chúng ta không tận hưởng cái hạnh phúc của việc giành vé vào bán kết trước đã !?”.

“Thật khó cho tôi nếu bây giờ các bạn hỏi tôi sẽ chọn đối thủ nào cho lượt trận knock-out vì rằng trong ba đội còn lại của bảng A, đội bóng nào cũng có những điểm mạnh yếu khác nhau mà chúng tôi phải nghiên cứu nhiều để tìm ra các giải pháp trước khi đối đầu”.

Nói về màn ra mắt của “ngôi sao truyền thông”, Công Phượng. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết:

“Cậu ấy đã rất nỗ lực trong tập luyện. Việc BHL tung Phượng vào sân từ hiệp hai như một sự ghi nhận cho những nỗ lực đó. Từng là cầu thủ, chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm với cậu ấy. Phượng cần phải cố hơn nữa để bước qua những trạng thái tâm lý thường thấy,” cựu tuyển thủ quốc gia, trung vệ thép một thời cho biết.

Sáng nay 24.11, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển xuống Nay Pyi Taw cách thành phố Yangon khoảng 400km để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia vào ngày 26.11.

Trọng Hoàng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh Đức Đồng

Khi được hỏi cảm giác như thế nào sau pha ghi bàn, trước hai lần bỏ lỡ cơ hội. Tiền vệ Trọng Hoàng cho biết về “bàn thắng vàng” của mình như sau:

“Có một sự khó khăn không nhẹ về tâm lý khi hai lần bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tuy nhiên sau đó, từ đường chuyền rất thuận lợi của Xuân Trường thì tôi cũng đã có được bàn thắng. Tôi biết ơn và ghi nhớ đường chuyền đó vì nó đã giúp tôi giải tỏa những áp lực tâm lý. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và sẽ chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu tiếp theo.”

Tường Khánh – Văn Lâm (từ Yangon)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/aff-cup-2016-trong-hoang-xin-cam-on-cu-chuyen-bong-cua-xuan-truong-48748.html