Adriano Schmidt phỏng vấn trên báo Đức: 'Cả nhà tự hào khi tôi được gọi vào ĐT Việt Nam'

Trong thời gian V-League tạm dừng, Adriano Schmidt đã trở về Đức. Tại đây, anh đã có những chia sẻ về sự nghiệp bóng đá tại Việt Nam, về niềm tự hào được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG.

Hành trình phi thường

Trong bài viết mới đây của Fupa.net, trang tin này đã miêu tả Adriano Schmidt với hành trình từ nghiệp dư trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp: “Adriano Schmidt đã đạt được điều mà mọi cầu thủ nghiệp dư mơ ước”, Fupa mở đầu.

"Bốn năm trước anh ấy còn thi đấu ở giải vô địch bang Bavaria. Bây giờ anh đã thi đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam. Và anh ấy còn có cơ hội trình diễn trước 30.000 khán giả (ngồi dự bị trong trận đội tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1 tại vòng loại World Cup).

Câu chuyện cổ tích về sự nghiệp của anh đầu bằng một thông điệp lạ. Năm 2018, Adriano Schmidt, người vốn hiếm khi sử dụng Facebook, đã vô tình vào kiểm tra tin nhắn. Trong số những tin nhắn chờ đọc, có tin nhắn từ một người Việt Nam xuất hiện. Nội dung: ‘Bạn đã từng chơi cho những CLB thú vị nào trong sự nghiệp của mình, bạn đã từng trải nghiệm bóng đá Việt Nam chưa?’.

Khi đó, Adriano Schmidt - trung vệ có bố là người Việt Nam và mẹ là người Đức - đang chơi cho TSV Schwabmunchen tại giải đấu của bang Bavaria (tương đương bậc 4 trên theo hệ thống thi đấu tại Đức).

"Mọi chuyện có vẻ phù phiếm khi anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể lấy ảnh của tôi không", Schmidt nói với một nụ cười trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chúng tôi. Tuyển trạch viên Việt Nam muốn nhìn thấy vóc dáng của Schmidt để giới thiệu cầu thủ nghiệp dư người Bavaria với các CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và họ đã thành công.

Schmidt bay đến Việt Nam vào mùa hè 2018 và có 6 tuần tập thử việc tại Hải Phòng FC. Schmidt chia sẻ về trải nghiệm đầu tiên: “Một nền văn hóa hoàn toàn mới, thức ăn, thời tiết, độ ẩm, những tuần đầu tiên thật khó khăn. Chỉ sau bốn tuần, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn, sau sáu tuần thì rõ ràng là: Tôi sẽ làm điều đó (đá bóng) ngay bây giờ”.

Adriano Schmidt khi còn thi đấu ở giải bang Bavaria

Sống xa bạn bè và gia đình hàng ngàn dặm? Nhưng khó khăn đó không quá xa lạ đối với anh. Năm 16 tuổi, Schmidt chuyển từ FC Augsburg sang FC Ingolstadt, lần đầu tiên rời xa gia đình.

Schmidt kể lại: “Tất nhiên là mọi thứ sẽ rất khác nhau, cho dù bạn thay đổi thành phố hay lục địa. Nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội vì đã không cống hiến mọi thứ cho ước mơ của mình. Tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho gia đình mình”.

Quá trình chuyển đổi từ nghiệp dư sang đá bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam không hề khó khăn đối với anh. 4 năm trước, các CLB tại đây chủ yếu chơi bóng dài, trình độ tương đương giải khu vực của Đức. Phong cách thi đấu này phù hợp với trung vệ cao 1,85 m Schmidt.

Sau những màn trình diễn ấn tượng ở giải VĐQG, Schmidt gia nhập Bình Định FC vào tháng 11/2021, CLB mà theo anh gọi là “PSG của Việt Nam”. Và gần đây, giấc mơ tiếp theo đã thành hiện thực với anh, ít nhất là một phần.

Schmidt đã được triệu tập cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Oman và Nhật Bản ở vòng loại World Cup. Trong vài năm qua, trung vệ này liên tục nhận được những tín hiệu cho thấy mình sẽ được đề cử. Đây là điều phi thường bởi ban đầu, Schmidt cũng không mong đợi rằng anh sẽ lọt vào danh sách đội tuyển.

Khoác áo ĐT Việt Nam, niềm tự hào của cả gia đình

Bốn năm trước, Schmidt chỉ có thể ra sân ở giải vô địch Bavaria, gặp những Holzkirchen, Hankofen-Hailing...những CLB vô danh, ít CĐV. Bây giờ anh thường xuyên chơi trước 10.000 khán giả ở Việt Nam, và có trận, 30.000 người hâm mộ đã đến sân coi anh thi đấu.

“Người Việt Nam rất có tinh thần tự hào dân tộc. Nếu họ tìm thấy điều gì đó để tự hào, họ cũng sẽ ủng hộ hết mình. Đội tuyển quốc gia đã phát triển rực rỡ trong những năm gần đây và đang giành được ngày càng nhiều thành tích tốt”, Schmidt nói.

Adriano Schmidt được gọi vào đội tuyển Việt Nam nhưng chưa được ra sân

"Tỷ số 1-1 trước những người tham dự World Cup là ĐT Nhật Bản thực sự là thành công đáng nể. Bạn có cảm giác rằng bạn là một ngôi sao. Rằng có rất nhiều người hâm mộ theo dõi bạn. Với đội tuyển quốc gia, nó ở một cấp độ khác", Schmidt chia sẻ.

Tại quê nhà Augsburg, gia đình Schmidt cũng theo dõi sát sao sự nghiệp của con cháu. Adriano gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày. Sau chuyến đi đầu tiên với đội tuyển quốc gia, đường dây sang Đức càng nóng hơn.

“Bây giờ tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi video, kiểu như 'Con phải chào đi nào, ghé qua đây nhé'. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được niềm tự hào từ bố tôi”, trung vệ 27 tuổi kể về niềm tự hào của bố anh khi con trai đã là một tuyển thủ.

Tại Việt Nam, Schmidt kiếm được hàng trăm ngàn USD một năm. Nhưng vấn đề là anh chỉ cần từ 500 đến 1000 USD một tháng để sống. Schmidt cũng đã mở một quán bar phục vụ cocktail với những người bạn ở Việt Nam.

Bóng đá hiện đang tạm dừng, mùa giải nghỉ ngơi cho đến tháng 7 để nhường chỗ cho Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra, sau đó lại là các giải đấu quốc tế. Schmidt sử dụng thời gian này để thăm gia đình ở Augsburg, và trò chuyện với những người bạn cũ từ những ngày còn ở Bayernliga.

“Khi chúng tôi hỏi anh còn mong chờ điều gì nhất? Schmidt không cần phải suy nghĩ nhiều: "Một chiếc bánh mì doner kebab!". Điều đó có nghĩa rằng anh đang cảm thấy mãn nguyện với những gì mình có thế nào”, Fupa kết lại cuộc trò chuyện với trung vệ ĐT Việt Nam.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/adriano-schmidt-phong-van-tren-bao-duc-ca-nha-tu-hao-khi-toi-duoc-goi-vao-dt-viet-nam-post1432728.tpo