Á hậu Phương Nhi: 'Tôi luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân'

Phương Nhi sở hữu khuôn mặt 'vạn người mê', được các fan ví như 'thần tiên tỷ tỷ'. Dừng chân trong Top 15 cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2023, cô chia sẻ bản thân đã 'thiếu một chút may mắn' dù đã rất nỗ lực.

Nghĩ tích cực để có động lực

Cảm giác của chị thế nào khi chỉ lọt Top 15 Miss International? Chị có nghĩ mình xứng đáng hơn vị trí thứ 9?

Phương Nhi cho biết cô không nuối tiếc và luôn nghĩ tích cực.

Mỗi một hành trình đi qua đều để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt, kỷ niệm khó phai. Khi nhìn lại, tôi luôn cảm thấy tự hào vì đã từng có cơ hội được góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Việc không thể đạt được kết quả cao nhất để lại nhiều nuối tiếc. Nhưng nhìn ở góc độ khác, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi hành trình đó đã đem đến cho tôi nhiều điều ý nghĩa. Tôi có thêm những người bạn mới, thêm trải nghiệm và kiến thức mới, bản thân cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Thật ra, tôi đã làm hết sức mình ở thời điểm đó rồi. Nhưng có lẽ tôi còn thiếu một chút may mắn nữa để có thể đạt được vị trí cao hơn.

Cuộc sống đôi khi có những cơ hội đến với mình, nhưng nếu không nắm bắt được, có thể chúng ta sẽ nuối tiếc, chị có nghĩ vậy không?

Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn hướng đến những điều tốt đẹp. Bởi vậy, chúng ta sẽ luôn không ngừng tìm kiếm những cơ hội.

Nhưng để đạt đến được mục tiêu như mong muốn, việc nắm bắt cơ hội chỉ một phần, còn lại nằm ở sự nỗ lực không ngừng của bản thân.

Tôi là một người trẻ và đôi khi cũng bị mắc kẹt bởi những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Trước đây, tôi thường nghĩ mình không đủ kinh nghiệm, lo sợ nhiều thứ mà bỏ lỡ những cơ hội trước mắt.

Cơ hội thì không chờ đợi bất kỳ ai, nếu chúng ta lỡ mất một cơ hội quan trọng, có thể cuộc đời sẽ thay đổi theo một hướng đi khác.

Và khi đón nhận những cơ hội mới, chúng ta sẽ luôn gặp khó khăn, thử thách ở những bước khởi đầu. Thay vì suy nghĩ đến thất bại, tôi nghĩ đến những gì mà mình sẽ đạt được sau cùng để có thêm động lực.

Á hậu Phương Nhi (giữa) tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023.

Là một người trẻ, chị thấy người trẻ trong xã hội ngày nay thế nào? Chị có chia sẻ gì với họ?

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về việc họ được gì và mất gì khi họ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Với tôi, tôi luôn đón nhận mọi thứ xung quanh mình một cách tích cực.

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, đôi khi chúng ta bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn theo mức độ quan trọng đối với bản thân. Nếu ưu tiên để có được cái này thì chắc chắn sẽ phải đánh đổi hoặc bỏ lỡ những cái khác.

Những người ở độ tuổi như tôi thường sẽ thích trải nghiệm những điều mới mẻ, dành nhiều thời gian cho công việc mà quên mất bản thân và gia đình.

Để kiểm soát tốt được mọi thứ, chúng ta phải nhận thức được điều gì cần thiết và tốt nhất cho bản thân, cân bằng lại mọi thứ để sau này không cảm thấy hối tiếc vì những quyết định ở hiện tại.

Sự xuất hiện của Phương Nhi trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế để lại nhiều ấn tượng cho cả khán giả, thậm chí nhiều người còn ví chị như 2 "nữ thần" Cbiz là Vương Sở Nhiên và Quan Hiểu Đồng. Chị thấy sao?

Tôi thật sự rất biết ơn và trân quý những tình cảm mà quý khán giả luôn dành cho mình. Mong rằng trong tương lai tôi sẽ tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp hơn nữa trong lòng khán giả.

Ngoài thi nhan sắc, chị có kế hoạch tham gia dự án nào liên quan đến thị trường giải trí Trung Quốc không?

Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch nào cho việc hoạt động tại thị trường giải trí bên đó. Thời điểm này, tôi muốn tập trung cho việc học và trau dồi bản thân nhiều hơn, Cùng đó, tôi vẫn chuẩn bị cho những kế hoạch để phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật. Tôi vẫn đang duy trì các hoạt động thiện nguyện, hoạt động cộng đồng, mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa hướng đến trẻ em và những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Bận đến đâu cũng về quê ăn Tết

Một mùa xuân mới nữa lại về, năm nay Tết của chị thế nào khi việc học tập cũng như công việc đã bận rộn hơn rất nhiều?

Á hậu Phương Nhi trình diễn trang phục dân tộc và váy dạ hội trong đêm chung kết.

Tôi rất trông chờ vì Tết là khoảng thời gian để mình có thể chăm sóc cho gia đình và cho bản thân. Suốt một năm qua tôi đi học, đi làm xa nhà, ít có dịp về quê. Đây là dịp để tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau nấu mâm cơm ngày Tết, đón Giao thừa.

Tết trong ký ức tuổi thơ của tôi cũng không có gì khác biệt với mọi người. Tôi thích được mặc quần áo mới, nhận lì xì, được đi du xuân, đi chúc Tết cùng gia đình, được ăn những món ngon mẹ nấu.

Khi lớn hơn một chút, lại bắt đầu thích được phụ giúp bố mẹ chuẩn bị mọi thứ đón Tết, từ nấu nướng, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa.

Tết của một Á hậu vẫn đang là sinh viên luật chuẩn bị ra trường có gì khác so với một người bình thường?!

Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì khác cả! Tôi cảm nhận, càng lớn mình càng thích sự yên bình của ngày Tết, càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Một năm sống xa nhà, đối diện với nhiều khó khăn thử thách càng khiến tôi muốn nhỏ bé lại và trở về với vòng tay gia đình. Những ngày cuối năm càng bận rộn, tôi càng muốn sắp xếp, xử lý công việc nhanh chóng để sớm được về đoàn tụ với người thân.

Năm nay, tôi vẫn sẽ ăn Tết ở quê nhà Thanh Hóa và dĩ nhiên không thể thiếu những món quà dành cho những người mình yêu thương. Có lẽ, các bạn trẻ cũng có suy nghĩ như tôi, rằng dù bận rộn đến đâu cũng không quên về quê ăn Tết cùng gia đình!

Cảm ơn chị!

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, cao 1,7m cùng số đo ba vòng 80-57-88cm. Người đẹp gốc Thanh Hóa theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Trước đó, tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi giành giải Á hậu 2 và thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023 diễn ra tại Nhật Bản, Nguyễn Phương Nhi được xướng tên vào Top 15 sau 2 phần thi trang phục dân tộc và trang phục dạ hội. Chung cuộc, Phương Nhi xếp thứ 9.

Từ Nữ Triệu Vương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/a-hau-phuong-nhi-toi-luon-no-luc-tim-kiem-co-hoi-cho-ban-than-192240212194443779.htm